1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Điên nhỉ! Lâu quên mất là mình điên!
    Muốn post 1 bài thơ mà sợ mọi người lại nghĩ có vấn đề. Thì thôi!
    Một nửa trong bóng tối, à, 45% thôi nhỉ.
    Còn 1 nửa trong sáng.
    Một tỉ lệ quá tuyệt và quá đẹp cho một vương quốc tưởng là đã chết!
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mek ! éo cần biết thằng viết bài này là thằng nào !
    Cứ cảm thấy rằng nó ăn gian, cướp phần điên nói về một thằng cuồng điên này. (Thôi nhường)
    Mek! Mong cho thằng Bạc thua-Để có cơ sở
    Tin rằng:
    Làm *** gì
    Có Chúa
    ***************************************************
    Nếu bạn đến Nam Phi, bạn hãy cố gắng đừng bỏ qua một sự kiện nào hết, từ trận đấu trên sân đến những nơi danh thắng trên rừng dưới biển, từ những vườn thú nổi tiếng thế giới đến những khu phố vào loại hiện đại nhất trái đất, từ những bậc anh hùng lỗi lạc đến những thân phận đói nghèo luôn gợi lòng trắc ẩn?
    Và nếu vì một lý do bất khả kháng nào đó, chẳng hạn bạn không có tiền, không có thời gian hay không có phương tiện đi lại, bạn cũng có thể hy sinh một vài sự kiện, kể cả một trận đấu, nhưng có một sự kiện bạn nhất thiết không được bỏ qua: tất cả những gì liên quan đến Maradona, nhân vật luôn là trung tâm ở bất kỳ nơi nào ông có mặt.
    Bạn có thể gặp Maradona trên sân tập, trước và trong trận đấu, tại các buổi họp báo. Bạn cũng có thể chờ để gặp Maradona ở những nơi ông bất ngờ hay ngắn ngủi ghé qua.
    Trong các buổi họp báo, Maradona luôn tung ra những chủ đề không một ai có thể nghĩ tới, như đột ngột phê phán Chủ tịch UEFA Platini, yêu cầu Vua bóng đá Pele nên về vườn như một kỷ niệm trong viện bảo tàng, công kích trái bóng Jabulani, hay thậm chí tuyên bố: ?oVì những cầu thủ của tôi, tôi có thể giết người?. Trước sự ngạc nhiên đến ngơ ngác của cử tọa, ông nhắc lại có tính nhấn mạnh: ?oThật đấy, tôi sẽ giết?.
    Khi nghe tin Maradona tạm ghé lại vài giờ trong một khách sạn, người hâm mộ lúc đầu thì lặng lẽ nhắn tin cho nhau, sau rồi ầm ầm kéo đến, khiến một vài cảnh sát ban đầu phải tăng lên đến cả trăm và cuối cùng đành phát lệnh báo động để đảm bảo an toàn. Maradona, thiên tài bẩm sinh, nhân cách phức tạp, luôn hồn nhiên như vậy. Người ta yêu Maradona với tất cả những gì hay dở thuộc về bản chất con người ông.
    Nhưng ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy một Maradona hoàn toàn khác. Khi các cầu thủ khởi động, ông ra sân trong bộ quần áo thể thao quen thuộc, thỉnh thoảng lại giơ hai tay ngước nhìn lên trời cao khấn cầu.
    Trên mỗi tay là một chiếc đồng hồ, như ông muốn đếm thật chính xác từng nhịp tích tắc. Trên tay trái là một chuỗi vòng chắc là chứa đầy ẩn tích hiện nay chúng ta chưa biết. Khi cầu thủ mặc lên người bộ đồ thi đấu chính thức thì Maradona cũng thay đồ: ông khoác lên người bộ vest cực kỳ mốt và vô cùng lịch sự.
    Trong vẻ ngoài lịch lãm ấy, Maradona đi bắt tay đối thủ, và quay lên chào mừng các bậc khán đài. Maradona muốn nói rằng: tôi đã thành một con người khác, vì bóng đá, và vì đất nước.
    Maradona - HLV ĐTQG Argentina
    Tháng 10 năm 2008, trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Maradona đột ngột được cử làm HLV đội tuyển Argentina. Ông vừa cai nghiện, trải qua những cơn bạo bệnh, và không ít lần người ta nghĩ ông sẽ chết.
    Bác sĩ Cahe, người đi theo ông suốt hơn 30 năm qua, kể lại: ?oCó lúc tôi vừa cấp cứu cho ông, vừa chạy quanh thành phố để đưa ông vào viện. Nhưng suốt 14 giờ đồng hồ, không bệnh viện nào muốn nhận ông, vì họ không muốn bệnh viện của họ phải mang tiếng xấu là nơi Maradona qua đời?.
    Mãi tận bây giờ, cứ hai tuần Cahe lại kiểm tra huyết áp và kiểm tra khẩu phần ăn uống của Maradona: ?oÔng ấy chỉ nói dối thôi, lúc nào cũng khoe rằng luôn ăn rau và vừa ăn hoa quả, nhưng sự thật đâu phải như thế?.
    Ngay tới tận cuối năm 2009, khi đưa Argentina sang Đức đá giao hữu (thắng 1-0), Maradona vẫn thường xuyên hút xì gà, cả trên sân tập, cả trên băng ghế chỉ đạo của HLV. Thậm chí ông còn hút xì gà ngay trong sảnh khách sạn và gạt tàn thẳng xuống mặt đất.
    Đối với kỷ cương của người Đức, điều đó thật khó chấp nhận, nhất là đối với một Maradona thiên tài. Nhưng giờ đây, không ai còn thấy hình ảnh Maradona hút xì gà nữa.
    Chính ý thức về công việc và bản thân nội dung công việc đã làm Maradona thay đổi. Tiền vệ Di Maria nói trong bài phỏng vấn của SPORT BILD: ?oCác bạn không được nghe những lời phát biểu của Maradona trong phòng thay đồ riêng của đội bóng. Ông nói về đất nước, về Argentina, về việc chúng ta phải thi đấu thế nào để đáp ứng sự chờ đợi của triệu triệu người hâm mộ. Thật thấm thía. Lời nói của ông nhiều khi sắc bén như những lưỡi gươm vung ra khỏi miệng?.
    Ngẫm nghĩ lại thì thấy, thì hiểu, tất cả những gì Maradona làm, đều tập trung về một cái đích, đều hướng cả theo một con đường: đưa Argentina trở thành vô địch thế giới.
    Để trở thành vô địch thế giới, Maradona có một vũ khí lợi hại: Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Trước đây chỉ mấy tháng thôi, ông còn nói với vẻ thách thức: ?oMessi là một tài năng lớn. Nhưng hãy cố làm cho được như tôi đã làm năm 1986?.
    Nhưng bây giờ ông luôn khẳng định chắc nịch: ?oMessi chơi bóng còn hay hơn cả tôi?, thậm chí ông còn quay sang HLV đội bạn: ?~Ông có biết vì sao ông thua không? Vì ông không có Messi?.
    Maradona sẽ cùng với Messi trở thành vô địch thế giới. Trách nhiệm HLV tuyển Argentina tại World Cup 2010 đã làm Maradona thay đổi hình ảnh của chính mình, và thay đổi luôn quan hệ của ông với những người khác.
    Đã có tài liệu nói rằng, ma túy đã để lại trong đầu óc Maradona những tổn thương không thể phục hồi. Có thể đó là sự thật, một sự thật góp phần giải thích ứng xử đôi lúc khác thường của ông. Nhưng ngay cả khi có tổn thương như vậy, Maradona vẫn ý thức được trách nhiệm vẻ vang của mình. Một ý thức trách nhiệm đủ sâu sắc để ông đủ sức thay đổi chính mình một cách căn bản.
    Trận đầu ra quân thắng Nigeria 1-0. Maradona luôn chạy quanh trong khu vực cho phép của mình. Mỗi lần Messi bị đối thủ phạm lỗi, ông đều hét toáng lên và lập tức quay ra phàn nàn với trọng tài thứ tư.
    Hết trận, Maradona thở phào: ?oHôm nay cậu ấy chỉ bị phạm lỗi 4 lần?. Maradona lớn lao mà vẫn tỷ mỷ đến thế. Một khi ông quyết chí đạt cho kỳ được mục tiêu vô địch thế giới của Argentina.

  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Gàn, mấy đêm rồi thức trắng, may mà còn có lý do cho nó.
    Setup máy, gá tạm lên cái con monitor trước mặt.
    Hẹn giờ, bấm ... Diễn
    Có cái avatar rất tâm trạng nhé
    Chúc cả nhà 1 ngày mới tốt lành.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với Arg và Maradonna!
    @ Chickhanter: Ava quả là tâm trạng quá anh ạ!
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái con bạch tuộc ấy thế mà đúng.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    thằng sếp rủ đi tắm suối khoáng và mat xờ a-Ứ thích!
    Để sức đêm nay xem hội cup.
    ***
    Bọn Tây (TBN) có vẻ thuần chủng phết; ứ như bọn HL lại có cả mấy cụ surinam hay bọn fáp có lẫn mấy chú BBNgà hay ca lê đô ni gì đó.
    ****
    sau dịp này mấy ông là fan của BRA chắc cũng bớt to còi.
    ***
    Mẽo thì chỉ Quốc ca là hay

    ***
    ***
    Chết cười vì kết quả vote cho ông cầu thủ nào hay nhất thế giới (trong ttvnol)... Mình cũng vote cho thằng Vinh (xong-xem: thằng này điểm cao phết)
    ***
    ***
    Ồ! hôm rồi về quê thấy MinhXuan Park nhà mình dỡ tang hoang cả rổi.
    Cảnh quan trở nên đẹp và thanh bình hệt như cái ngày xửa xưa ấy.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Được mời một bữa bình dân ở Hekou ; gọi là bình dân mà cũng như đặc sản ở HN. Chuyện này cũng bình thường như người ta hay nói vợ -Nhật/ nhà-Tây thôi.
    Điên vì thói mất dạy của thằng sếp : đã thảo hợp đồng rồi mà nó còn gọi điện cho 2 thằng đi cùng báo xem xét lại. ** nó chứ ! chết vì tiền bao giờ cũng là cái chết đầy muộn phiền thôi.
    ... Tự ái dân tộc nổi lên; một mình mình phải làm mọi thứ để "bên đó " hình dung nhẹ nhàng cái vụ xem xét lại.
    ***
    Cám ơn cái con bé người Việt, nó chuyển tải được ! nó (chứ không phải thằng ấy)-yêu-Việt-Nam
    Sau đó thấy nó cứ tự nhiên sốc váy (vì nó hơi béo tý) mình cũng không nghĩ là nó vô duyên.
    Cám ơn !
    ****
    Đầu mát; đi xe máy mà không bắt buộc phải đội NCĐ
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác, gửi mail về cho mấy chú em nhắc nhở công việc, để gọi tên thằng sếp phải tìm mãi mới ra cái từ "đồng chí" để gán trước tên cái thằng 36 đó.
    ... cũng vui một cách hơi điên điên vì đọc vài bài về bạo loạn ở BG,chú nào đó cũng gọi công an là đồng chí.
    ****
    nghe quen quen mà lại thấy là lạ.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí em tệ quá!

Chia sẻ trang này