1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp! Hàng chục năm mới lại có cảm giác này : Rét như từ bên trong mà ra; nic đầy áo , đắp chăn- vẫn vậy.
    Đó là hôm qua , hôm kia, hôm kìa...
    ***
    Giờ thì tỉnh.
    Thèm thuốc như đc chí Quốc !
    ***
    Nhớ đến bao vina cúng ở nhà con bé ấy; chán bỏ mẹ đi- 2 tuần ghé qua vẫn còn nguyên- vậy mà éo bao giờ nó mời mình; chỉ lúc nhỡ , bảo anh điếu nhé thì nó bảo sao phải hỏi.
    ... Mốc mẹ nó đi. (Từ hồi lũ trôi trường mình hay nói bậy quá)
    Mà không nên, đừng mốc, đừng mốc, đừng mố ố ố ốc..... !
    Thử làm trắc nghiệm xem nó có thầm gào lên trong thinh không : " thằng kia, thuốc bà đây mà mày không đến mà hốt đi từng điếu, từng điếu đi à-Ngu thế, là cái mồm bà nó tự ý nói ra là nó ghét khói thuốc thôi chứ... "
    Ứ biết !
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đưa chị xã đi chùa An Vinh dâng sao giải hạn.
    Lúc ở sân chùa làm lễ cúng chúng sinh-đám cướp lộc đông quá; chị xã đứng dậy rơi ví và điện thoại- bọn "cô hồn" yểm luôn.
    Mình ngu (dở hơi) thế, lại còn nhắn tin : cho xin lại đt , còn bạn giữ lại xiền.
    Nó, chắc nghĩ rằng đó là lộc.
    Ông thầy thì an ủi: thôi nó chịu hạn cho mình.
    Giận thật, đang có kế hoạch mua đt cho mình hoặc cho chị nào đấy-thì lại phải mua cho "người quen". gần 4 mil có ít đâu.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    mek tháng ba ngày tám tổn thất nhiều quá. Hồi tháng 10 "trả công " em nhân viên hộp Olay-day; ... hôm nay khen ( theo kiểu vô tình vô hồn thôi) :" da dẻ ngọt thế (!)"- nhận được câu : " chờ Olay-night ".
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giao ban.Thấy mình bước vào phòng, thằng sếp khen đầu mới thế (vừa xuống tóc mà), rồi gã khen tiếp :" béo lên đấy". Có béo lên tý , ít rượu chè trác truỵ mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đang nghe bản gì ấy bằng đàn balalaika
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    có kẻ theo người bỏ cuộc chơi,
    có kẻ bơ vơ lạc lối về.

    một người bỗng chốc hóa kiêu sa,
    một người từ nay lại nhớ người.

    muôn nẻo nhân gian, vài khuân mặt,
    đôi kẻ quen nhau đã không còn.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cơ động và mấy đồng chí kếp ngạc nhiên vì thấy nước mắt nó cứ chảy dài
    Mà cũng lạ; những giọt trong veo ấy từ lâu là gì đó quá xa xỉ. Kể cả khi doanh nghiệp nó sập tiệm cũng thấy có cái của đó bao giờ đâu (?)
    *
    * *
    Bạn nó (Mi- tên của nó (nó) là " MI " ) vừa qua đời.
    Vẫn là quy luật bệnh - tử mà vẫn thấy đắng cay !
    *
    * *
    Mi lạnh và ốm.
    Mi ơi ! tao không về được để tiễn mày.
    Kiếp sau làm gì đó thật mào mỏ nhé.
    Mi nói với ông bà là tao hư !!!
    ... Tao có lỗi cả với mày nữa.

    *
    Chào kiếp MI !

Chia sẻ trang này