1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên các môn học phổ thông là bình thường hay.. bất thường?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bigucom, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, em chả nhớ gì ngay sau khi thi ĐH
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là tuỳ người, có thể do trí nhớ tốt hoặc học lúc trẻ nên vẫn nhớ, có người do cảm thấy ko cần nên quên dần. Như em thi khối D thì 3 môn thi ĐH bây giờ vẫn có thể thi ĐH được (ko dám thi trường ngày xưa thôi), toán thấy giải đề ĐH không quên mấy, Lý chỉ nhớ vài dạng bài cơ bản, Hoá thì nhớ hết hoá vô cơ (còn hữu cơ thì loáng thoáng), Sử thì ko nhớ chữ nào ngoài ngày 7/5/ 1954 , 30/4/ 1975. Nhưng những chuyện ở lớp thì nhớ hết :)) (thằng nào thích con nào, bố mẹ đứa nào tên là gì để trêu tên bố mẹ nó :))
  3. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0

    Úi giời, bây giờ bảo em kể tên các môn học ở ĐH em còn không nhớ được hết nữa là kiến thức .

    Ai mà nhớ được hết kiến thức của cấp 3 hay ĐH chắc siêu lắm.

  4. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Quá là bình thường ý ạ em học năm 2 bạn em giờ đứa nào cũng thế đứa nào còn nhớ thì lại là bất bt
    Em thi xog ĐH quên ngay ý chứ nên khi học Xs thì lại xem lại từ đầu chứ ko thể nào mà nhớ nổi
    em nhận ra là ghét cái j` quên nhanh lắm , chứ ngày xưa thích Hóa nên nhớ rõ là lâu
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tớ tốt nghiệp phổ thông đúng 7 năm rồi đấy, hồi xưa học toán vào dạng dốt nhất lớp, giờ phải đi học tiếp, vẫn nhớ công thức đạo hàm tích phân mới đau chứ. Bọn khoai Tây còn dốt toán hơn cả tớ Tớ chỉ đố chúng nó một câu đơn giản 2+2*2 =??? mà chả đứa nào nói đúng. Bó tay!
  6. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    em chỉ nhớ đc tên và cấu tạo hóa học của 1 số chất hóa học là hạnh phúc lăm roài
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bố em cũng như thế . Lúc mình ôn thi đại học mà ông sang phòng mình , làm tích phân nhoay nhoáy . Thử hỏi có ông bộ trưởng , ông giám đốc hay ... một ông bố bình thường nào làm được như thế không . Nhưng sự thực thì bố em nghèo , nghề nghiệp lông bông . Thủ khoa đại học Thương mại đấy . Xóa bao cấp cái là nghèo luôn .
  8. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Bố tớ cụ nhớ tất cả kiến thức đã học từ PT,ĐH.
    Có thể cách dạy ngày xưa khác
  9. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    cái không cần thiết thì nhớ làm gì, lên ĐH có môn học thi thì vẫn qua nhưng đúng là không đọng lại cái gì trong đầu sau khi thi 1 tuần, còn kiến thức cấp 3 hiện giờ vẫn nhớ khá đầy đủ (mới tốt nghiệp dc 5 năm) không biết đến bao giờ thì quên hết
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cá nhân mình cho là việc học nhiều, nhớ nhiều ko nói lên là tốt hay xấu. Quan trọng là việc chính trong đời thì người đó có làm tốt ko. Nếu ko tốt thì nhớ nhiều cái khác ko để làm (mình biết nhiều người như vậy). Còn nếu ổn rồi nhớ thêm được thì càng tốt, chả thiệt đi đâu, rồi tự dưng sẽ đến hòan cảnh thích hợp để áp dụng thôi, dầu ko hẳn với mục đích như lúc được dạy (mình biết vài người như vậy). Và cũng đừng nghĩ học nhiều, nhớ nhiều là thiếu sáng tạo. Thiếu sáng tạo là do bản thân họ ko biết vận dụng, chứ nó ko phải lỗi của kiến thức. Chưa kể, mình chưa thấy ai sáng tạo mà kiến thức nền ko ổn hay ko rộng hết. Cái khái niệm "học hành tài tử thì mới có sức sáng tạo" nó chỉ có khi mà nghành đó còn đang sơ khai và chưa tiến lên chuyên nghiệp mà thôi.
    Mỗi người định đời của họ, chung nhau đến 9/10 chặng đường mà định hướng tiếp khác nhau thì vẫn có thể cho kết quả hoàn toàn khác nhau. Đừng nên vì nhìn một vài người từng học nhiều mà ko thành công trong đời, đã vội thấy hối tiếc những gì mình từng bỏ công tìm hiểu. Chưa kể, có nhiều thứ, người ta chỉ biết nó có ích khi thiếu nó, mà tiếc là lúc đó lại quá muộn để học rồi.
    Với cả, khi học đừng nghĩ ngay là "tôi học để giàu", có trường nào đề ra cái tiêu chí đó đâu mà nếu ko giàu được thì nghĩ ngay học là vô ích. Nếu chỉ lấy giàu làm tiêu chí phần đấu cả đời, thì sau này sẽ còn thấy tiếc hơn, lúc giàu rồi ấy .

Chia sẻ trang này