1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Truyện Tiếp Nối...(Luật chơi trang 1)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nevercry_hp, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    PTV: Tiếp theo chương trình là thông tin về xổ số miền bắc:
    Giải đặc biệt: 84391
    Giải nhất: 13984
    Giải nhì: 93184
    Giải hai: 31984
    Giải bét: 31948
    PTV: XIn chú ý tuyệt đối không có giải nào thuộc về mã số: 91384
    SL: Này này, có phải bố cô sướng quá rồi nhớ nhầm ngày sinh tháng đẻ của cô không,
    đúng ra cô phải sinh 04/03/91,
    không thì phải là ngày 13/09/84,
    it ra thì cũng phải 03/01/84,
    tệ hại lắm thì cũng phải 31/09/84.
    Bỏ m. hay là bố cô nhớ nhầm ngày tháng của cô thành mẹ cô: 31/09/48. Thế thì yêu đương làm cái quái gì nữa. HÃM
    Gái: Hu hu hu, anh đúng là 1 thàng ko ra gì mà. Tôi đã biết trước là như thế nhưng chỉ vì cái vé số mà níu kéo thêm vài giờ....Giờ thì hết rồi. KẾT THÚC THẬT RỒI. BYE
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi chúng ta nên kết thúc câu chuyện tình yêu vé số ở đây thôi, giải thưởng đã trao rồi, người trúng thì đã lên đời còn người trượt thì lại cầu may trong những vòng quay sắp tới.
    Bây giờ Fran xin khởi đầu 1 câu chuyện tình mới đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần bi đát.
    Ngày nảy ngày nay, ở một nơi chẳng đâu xa chính là trong thành phố của chúng ta, có một cô gái tên Nương có cái nick rất dễ thương là " Em rất hiền", ...
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay, ở một nơi chẳng đâu xa chính là trong thành phố của chúng ta, có một cô gái tên Nương có cái nick rất dễ thương là " Em rất hiền", nhưng thói thường, cứ đứa nào tên là Hiền thì lại rất đanh đá, Em rất hiền cũng hok fải ngoại lệ......:D
    Srr em_rat_hien nhá ;))
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay, ở một nơi chẳng đâu xa chính là trong thành phố của chúng ta, có một cô gái tên Nương có cái nick rất dễ thương là " Em rất hiền", nhưng thói thường, cứ đứa nào tên là Hiền thì lại rất đanh đá, Em rất hiền cũng hok fải ngoại lệ......:D .
    Và cũng chính vì cái nick name " em rat hien " đã khiến nàng vướng vào 1 chuyện tình DỐI RẮM không lối thoát. Chàng phi công trẻ " Không bao giờ khóc " trót thầm thương trộm nhớ chỉ vì nghĩ NGƯỜI GIỐNG TÊN.
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0

    Ngày nảy ngày nay, ở một nơi chẳng đâu xa chính là trong thành phố của chúng ta, có một cô gái tên Nương có cái nick rất dễ thương là " Em rất hiền", nhưng thói thường, cứ đứa nào tên là Hiền thì lại rất đanh đá, Em rất hiền cũng hok fải ngoại lệ......:D .
    [blue]Và cũng chính vì cái nick name " em rat hien " đã khiến nàng vướng vào 1 chuyện tình DỐI RẮM không lối thoát. Chàng phi công trẻ " Không bao giờ khóc " trót thầm thương trộm nhớ chỉ vì nghĩ NGƯỜI GIỐNG TÊN. Chàng đã chết nàng trong 1 lần hạ cánh ngoài dự kiến xuống mái nhà của nàng, từ giây phút chàng nhìn thấy chiếc răng khểnh của nàng trái tim yêu của chàng đã rực cháy. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả khi chuyện của 2 người lại bị cản mũi bởi... 1 gã phi công già...
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    ]Ngày nảy ngày nay, ở một nơi chẳng đâu xa chính là trong thành phố của chúng ta, có một cô gái tên Nương có cái nick rất dễ thương là " Em rất hiền", nhưng thói thường, cứ đứa nào tên là Hiền thì lại rất đanh đá, Em rất hiền cũng hok fải ngoại lệ......:D .
    Và cũng chính vì cái nick name " em rat hien " đã khiến nàng vướng vào 1 chuyện tình DỐI RẮM không lối thoát. Chàng phi công trẻ " Không bao giờ khóc " trót thầm thương trộm nhớ chỉ vì nghĩ NGƯỜI GIỐNG TÊN. Chàng đã chết nàng trong 1 lần hạ cánh ngoài dự kiến xuống mái nhà của nàng, từ giây phút chàng nhìn thấy chiếc răng khểnh của nàng trái tim yêu của chàng đã rực cháy. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả khi chuyện của 2 người lại bị cản mũi bởi... 1 gã phi công già...
    Kể từ khi gã phi công già xuất hiện đã gây cho chàng phi công trẻ "Không bao giờ khóc" bik bao là rắc rối. Hắn ta vốn là một tay chơi có tiếng, kinh nghiệm đầy mình, hắn tấn công em rat hien trên khắp các mặt trận....
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay, ở một nơi chẳng đâu xa chính là trong thành phố của chúng ta, có một cô gái tên Nương có cái nick rất dễ thương là " Em rất hiền", nhưng thói thường, cứ đứa nào tên là Hiền thì lại rất đanh đá, Em rất hiền cũng hok fải ngoại lệ......:D .
    Và cũng chính vì cái nick name " em rat hien " đã khiến nàng vướng vào 1 chuyện tình DỐI RẮM không lối thoát. Chàng phi công trẻ " Không bao giờ khóc " trót thầm thương trộm nhớ chỉ vì nghĩ NGƯỜI GIỐNG TÊN. Chàng đã chết nàng trong 1 lần hạ cánh ngoài dự kiến xuống mái nhà của nàng, từ giây phút chàng nhìn thấy chiếc răng khểnh của nàng trái tim yêu của chàng đã rực cháy. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả khi chuyện của 2 người lại bị cản mũi bởi... 1 gã phi công già...
    Kể từ khi gã phi công già xuất hiện đã gây cho chàng phi công trẻ "Không bao giờ khóc" bik bao là rắc rối. Hắn ta vốn là một tay chơi có tiếng, kinh nghiệm đầy mình, hắn tấn công em rat hien trên khắp các mặt trận....
    Ngẫm nghĩ chán chê chiến thuật, "phi công trẻ" rốt cục cũng lạc quan mà rút ra rằng: "Sợ đếch gì mấy thằng già, mình tuy non nớt, thiếu king nghiệm, nhưng mình trẻ, mình khỏe... Máy bay bà già mà không có phi công trẻ thì lái thế đếch nào được.." Đang uống nước lại vừa ngẫm nghĩ vừa cười nên "phi công trẻ" bị hóc...nước, sặc phụt lên não, suýt đi...
  8. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay, ở một nơi chẳng đâu xa chính là trong thành phố của chúng ta, có một cô gái tên Nương có cái nick rất dễ thương là " Em rất hiền", nhưng thói thường, cứ đứa nào tên là Hiền thì lại rất đanh đá, Em rất hiền cũng hok fải ngoại lệ......:D .
    Và cũng chính vì cái nick name " em rat hien " đã khiến nàng vướng vào 1 chuyện tình DỐI RẮM không lối thoát. Chàng phi công trẻ " Không bao giờ khóc " trót thầm thương trộm nhớ chỉ vì nghĩ NGƯỜI GIỐNG TÊN. Chàng đã chết nàng trong 1 lần hạ cánh ngoài dự kiến xuống mái nhà của nàng, từ giây phút chàng nhìn thấy chiếc răng khểnh của nàng trái tim yêu của chàng đã rực cháy. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả khi chuyện của 2 người lại bị cản mũi bởi... 1 gã phi công già...[​IMG]

    Kể từ khi gã phi công già xuất hiện đã gây cho chàng phi công trẻ "Không bao giờ khóc" bik bao là rắc rối. Hắn ta vốn là một tay chơi có tiếng, kinh nghiệm đầy mình, hắn tấn công em rat hien trên khắp các mặt trận....

    Ngẫm nghĩ chán chê chiến thuật, "phi công trẻ" rốt cục cũng lạc quan mà rút ra rằng: "Sợ đếch gì mấy thằng già, mình tuy non nớt, thiếu king nghiệm, nhưng mình trẻ, mình khỏe... Máy bay bà già mà không có phi công trẻ thì lái thế đếch nào được.."
    Gã phi công già thì luôn giở đủ mọi mánh khoé, thể hiện mình có nhiều kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực để mong nàng chú ý đến mình hơn thằng trẻ kia.
    Kiểu này chắc chúng ta sẽ fải trông chờ có một cuộc tỉ thí hấp dẫn đây.

Chia sẻ trang này