1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu?! Trường giang tập 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuduxixon, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sông tình biết chảy về đâu?! Trường giang tập 3

    Trường giang sóng vỗ dập dìu
    Phù du xí xọn thiu thiu giấc nồng
    Mở hàng xây móng cho xong
    Mời nam quân tử lòng vòng dạo chơi!!!

  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sông tình đã được Phù khơi
    Những trang quân tử tới chơi được quà
    Chị Phù mới đặt móng nhà
    Seo ốp một tháng, ơi... à..., mại dzô!!!
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sông Trường nước chẳng thể khô
    Người thương đang ở nơi mô dzậy hè?
    Quay về mà quậy tè le
    Quậy cho nước đục, cặp kè sướng sung.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sông Trường chảy xiết ngàn năm
    Kẻ thương người nhớ biết mô mà lần
    Nay về bến đậu thuyền xưa
    Ngại ngần chi hỡi người ơi ngỏ lời?
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lồm reng mà ngỏ được lời?
    Đọc câu lục bét rối bời lòng em
    Bác tìm lại luật mà xem
    Lục bét của bác khiến em bần thần
    Gieo vần thì phải đúng vần
    Gieo mà không đúng thì... cần chi gieo
    Chuồn chuồn bay thấp thì keo
    Bay keo thì thấp, bay vèo thì... thôi


  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em dù cho hãy nằm nôi
    thương em mấy cục đường tôi cũng dành
    Chỉ cần em hiểu lòng anh
    em yêu ai anh cũng đợi, sữa đậu nành anh vẫn pha...
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vợ đi sửa áo người ta
    Ngó lại chồng nhà áo cũng hở lưng
  8. icerosevn

    icerosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    khong ai tam 2 lan tren mot dong song!
    song tinh thi cang phai thay doi
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tình mây dào dạt như sông
    Sợ Kei hổng hiểu, (nên) dài dòng chút thôi
    Bạn râu bằng đá (icerose) kia ơi
    Ở đâu xớn xác vô ngồi trong đây
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hở này là hở ...lưng chừng
    đôi khi phá cách xưa từng đã ghi
    lục rồi lại bát thường khi
    giống hè mà mặc áo đi ra đường
    thấy buồn buồn, hết muốn thương...

Chia sẻ trang này