1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu?! Trường giang tập 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuduxixon, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mới dzô chưa bít luật vần
    Mà sao bác lại bần thần làm chi?
    Em giờ đã nhớ khắc ghi
    Câu sau vần trước em mần nhanh thôi
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    ặc, "dòng sông" này loạn tít mù ngay từ đầu nguồn :
    - Bạn gì gì mới nhảy vào mần sai bét tùm lum
    - Chú mây ... dọc thì làm ... phá luật cũng cứ để đấy mà không sửa, cốt được nối vào đít bài của em Kei mà lờ bài hợp lệ của bé Trọc con mỗ đi nhá
    - Bài post này cũng không phải "lục bát Trường Giang" nốt - vì vẫn nhớ là đã không còn muốn vào đây mần thơ
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 26/06/2009
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ẹc...! Lỡ rồi, phải nối vào đít chú Tun chứ nối vào đít chồng Kei thì lại bị mắng cho.
    Thưa chú Tun, con lấy 6 chữ cuối của chú để nối đít nhá.
    Phù...! May sao nó cũng vần, nhưng cắt ngang thì trái nghĩa hoàn toàn với ý chú. Đành vậy!
    Còn muốn vào đây mần thơ
    Thì "bạn mới" chớ làm ngơ chuyện này
    Luật Trường Giang nó như vầy
    Người sau nối đít vào ngay đúng vần
    Thí dụ: "... làm em bần thần"
    Thì bác phải nối chữ "...ần", hoặc "...ân"
    Gieo cho đúng cũng cực thân
    Nhưng mờ lục bét phải vần mới ra
    Có gì thì bác bỏ qua
    Kẻo không lại mắng: Kei-ra lắm lời!
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei lỡ tô màu mờ quá, bà con ráng đọc dùm nhá. Giờ Kei mần típ để "nối đít" chồng.
    @ Maybayngang:
    Chàng giận làm thiếp rối bời
    Hết thương còn ghét thì đời em... tiêu
    Hết thương mà vẫn còn yêu
    Thì...
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hết thương mà vẫn còn yêu
    Yêu gì mà thấy ỉu xìu hỏng ham
    Hix...Kei nhanh tay quá, nghĩ hỏng kịp
    Được phuduxixon sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 26/06/2009
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bài của chị gòi nhưng tại em post trước có vài giây hà.
    Ỉu xìu thì cũng ráng làm...
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Làm cho tới sáng, đừng càm ràm nghen
    Yêu em không có kẻ chen
    Mình anh lướt sóng, một phen với nàng.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mắc bận không sang
    Giờ vào mới thấy kinh hoàng...các cô
    Tập ba nước chảy...tồ tồ
    Có người chịu cực bưng xô nắn dòng
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Giai làng hí hửng đẩy, đong
    Độ chừng chín tháng là xong bến phà.
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tiếng rên khóc bổng vang nhà
    Rên đêm là mẹ khóc ngày là con
    Còn trời còn nước còn non
    Còn rên còn khóc là còn...đẻ thêm

Chia sẻ trang này