1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu?! Trường giang tập 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuduxixon, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có một mình em
    Ngồi bên sông nhớ êm đềm ngày xưa
    Trời thì sắp đổ cơn mưa
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Lòng thì xao xuyến như vừa mới yêu
    hì hì
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xíu mại quệt với bánh tiêu...
    Một dĩa thì đói, kêu nhiều thì...ớn
  4. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cố ăn đi cho chóng nhớn
  5. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Huhu...gieo vần gì mà kẹt cứng xong roài bỏ đó
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Gieo vần thấy gớm, hổng ai dám làm
    Cho nên nghẽn mạch trường giang
    Đêm nay mình trọc lang thang nơi này
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Trọc ơi, còn có chị đây
    Chị vừa được thả khỏi cây cột nà
    Đúng là chả tiếc thương hoa
    Lộn xộn 1 phát đem ra xử liền
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Phù du quả thật có duyên
    Với... cây cột điện nên liền bị treo
    Chém cha cái số gái nghèo
    Trai không thèm ngắm...(cứ) đòi leo lên quài
  9. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cũng tại phù du bất tài
    Leo lên, leo xuống mỏi hoài cái chưn
    Bây giờ nước mắt rưng rưng
    Lại leo lên cột cho dưn ngắm nhìn
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhá leo quá hóa khìn
    Mất duyên con gái còn zin... vậy mà...
    Leo cột lên xuống cà cà
    Mòn hết cả váy, mòn bà cả mông.

Chia sẻ trang này