1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu?! Trường giang tập 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuduxixon, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Anh Mây cũng nghiện chôm chôm nữa à?
    Trường Giang vẫn trôi tà tà
    Tuy chậm mà chắc hơn là Yết kia
    Lâu lâu người cũ lại vìa
    Đong đưa vài nhát, tăm tia vài người
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm ra những chuyện ở đời
    Nhiều khi lại thấy mắc cười lắm thay
    Vui buồn ngọt đắng chua cay
    Lúc cười khằng khặc lúc say tít mù
    Lúc vui thì khóc hu hu
    Lúc buồn lại vác rượu tu tì tì
    Lúc thường chẳng biết làm gì
    Lại lôi ra chén cả bì chôm chôm
  3. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chôm chôm cũng đã hai hôm
    Mập kia hỏng ngán cứ chôm chôm hoài
    Nói dông rồi lại nói dài
    Nói qua nói lại nói hoài chôm chôm
    Thì em đây cũng chôm chôm
    Cứ thế mần tới cứ chôm chôm hoài
    Nói tiếp cho tới ngày mai
    Xong rồi ngày mốt cứ bài chôm chôm
  4. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một hôm rồi lại hai hôm
    Chôm chôm đã hết, mập lồm gì ăn?
    Mình đổi chôm thành mục căng ( măng cục )
    Xong rồi tới mít, hàm răng nhai hoài
    Hết mít thì mình ăn xoài
    Hết xoài mình lại lai rai mãng cầu
    Chiều chiều nếu có lầu bầu
    Nhét vài miếng mận, hết cau có liền
    Khi vui ăn múi sầu riêng
    Lúc phứn khích hãy đưa tiền cho tui
    Sẽ mua cho mập một nùi
    Chùm ruột, me, sấu, dồi ôi chua lè
    Nếu cảm thấy chưa đủ phê
    Thì đây thêm một giỏ lê nữa nè
    Được banhtet sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 20/08/2009
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã cuối mùa hè
    Phượng thời thưa thớt,tiếng ve vãn rồi
    Trong lòng chợt thấy bồi hôi
    Ra sông trường, Mập lại ngồi ăn chôm chôm
  6. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Bên sông có một đống rơm
    Tiện tay đốt thử coi thơm hông nào
    Rơm cháy khói bốc ào ào
    Cháy lan cần xé chục hào chôm chôm
  7. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì có gió nồm
    Bao giờ hết nghiện chôm chôm hở người?
    Khi vui em hát em cười
    Khi buồn em cũng ráng cười cho vui
    Cuộc đời dù có tối thui
    Thì cũng cố gắng hổng lùi được đâu
    Tháng bảy là tháng mưa ngâu
    Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau trên trời
    [nick]
    Được phudu00 sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 21/08/2009
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau họ khóc tơi bời
    Làm cho mưa gió cứ rơi sụt sùi
    Làm cho Mập cũng ngậm ngùi
    Ra sông ngồi chiến một gùi chôm chôm

    Được namhuyen09 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 21/08/2009
  9. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chôm chôm đó mập cứ ôm
    Để cho kiến cắn sưng mồm mập lun
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mưa Ngâu giống giống mưa phùn
    Chưa đủ để đục ngầu bùn trên sông
    Mập đang rảnh việc lông bông
    Ngồi bờ sông vắng ăn ***g chôm chôm

Chia sẻ trang này