1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nỗi đau... ( mong được chia sẻ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi forgive_forgive, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết phai nói gì chị ạ!
    Mong rằng em bé được siêu thoát và chị sớm bình tâm trở lại!
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu dấu,
    Con đang ở trên thiên đàng và viết thư cho mẹ đấy. Ở đây, nhiều nắng, gió và mây nhưng con nhớ, nhớ mẹ lắm....
    Chúa - Ngài rất yêu con, ngài đã cho con được giáng trần... Và thánh Pitơ đã đưa xuống nhà mình con xuống một ngôi nhà có dàn hoa hồng và những bông hoa sao li ti, li ti. Đấy là lần đầu tiên con gặp mẹ, người nhìn con với đôi mắt hiền từ...
    Ngày hôm sau, mẹ giục bố đi chở mẹ đi nhà sách để chọn mua quyển số thật đẹp viết nhật ký cho con. Con nhận ra sự tồn tại của mình. Con vui lắm mẹ àh.
    Ông ngoại đến thăm con, ông hứa tài trợ sữa dành cho mẹ. Bà nội và bà ngoại nghe ai nói món gì ngon lại mua về ép mẹ ăn! Ba giành làm hết mọi việc nặng trong nhà, còn bỏ bớt được thói xấu là hút thuốc và uống bia. Mẹ thấy không, nhờ con mà mẹ được cưng chiều nhất nhà đấy!!! Và cũng nhờ mẹ, con biết cuộc sống gia đình tràn ngập yêu thương hạnh phúc đến nhường nào...
    Mỗi ngày con một lớn hơn, chân tay con ngọ nguậy, con làm mẹ đau lắm phải không? Tại con thích đi chơi với chị quá, mẹ đừng giận con mẹ nhé...
    Con cũng nhớ bố lắm... Nhớ nhất hôm cả nhà giành phần đặt tên con. Bố bảo cái tên ảnh hưởng đến tính cách và nhân cách nhiều lắm nên phải cân nhắc kỹ. Bố bảo tên con là Hải Vũ để to lớn như biển cả, mạnh mẽ trước mọi bão táp. Rồi bố thốt lên: "Con mình sẽ mạnh mẽ như e và biết yêu vợ như anh". Mẹ phì cười, gật đầu cái rụp. Và thế là con mang tên Nguyễn Trần Hải Vũ...
    Mẹ ah, bây giờ con về với Chúa rồi, con không ở với bố mẹ nữa. Ở đây con cũng vui lắm, có nhiều bạn bè chơi đùa cùng con, có những khuôn mặt vui luôn cười, các bạn cũng gọi con là Vũ đấy mẹ ạ. Chúa bảo những người tốt sẽ được một lần đến đây! Con chắc mẹ của con là người tốt và con sẽ giới thiệu với Ngài cả ba lẫn mẹ yêu dấu của con.
    Bây giờ con là thiên thần, có đôi cánh sau lưng rồi. Chắc không lâu nữa, đôi cánh ấy sẽ cứng cáp, con sẽ bay khắp nơi, con sẽ về thăm mẹ. Mẹ đợi con nhé!
    Ah, mẹ ơi:
    ?oHãy quên đi những lo âu, mẹ nhé!
    Đừng buồn phiền quà đỗi về con?​
    Thơ Exinin đấy mẹ ạ, mẹ nhớ nhé!
    Con Hải Vũ của mẹ!
    Được bixinh1803 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 28/06/2009
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 5**** nhé ! Bài viết hay và xúc động quá ! Con cảm ơn bố mẹ đã sinh thành và dưỡng dục được như ngày nay !!! Con yêu bố mẹ nhiều !!!
    Hãy cố gắng lên bạn chủ topic nhé . Bé sẽ luôn ở bên và sống mãi với gd !!!
  4. napovo

    napovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thật xúc động,
    Em bé sẽ là thiên thần mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho Bố mẹ, gia đình, mọi người và cả xã hội.
    Cầu chúc an lành sẽ luôn luôn ở bên cạnh tất cả mọi người.
  5. everocky

    everocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày đen tối trong cuộc đời
    Tôi không muốn nhớ đến cái ngày ấy.Ngày vợ tôi gọi điện từ cơ quan cô ấy nói tôi về sớm ăn cơm.Tôi về nhà vợ tôi chưa về. Đợi mãi. Đến lúc có điện thoại. Tôi đến nơi. Vợ tôi nằm đó máu me khắp người.Gương mặt biến dạng. Và chua xót hơn đứa con của chúng tôi cũng chưa kịp chào đời.Cháu mất cùng với mẹ

Chia sẻ trang này