1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không tình yêu sống với nhau 5 năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuongniit83, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ôi hồi năm ấy bác bị gài độ hả ... khổ thân bác ... Thôi cố gắng lên ... Đến đâu thì đến, tình trạng bác bây giờ vô phương giúp đỡ ... Hay bác gợi ý vợ lên chùa 1 thời gian cho tâm hồn rộng rãi hơn ... Gợi ý ko đc thì bác lên chùa 1 thời gian cho thoải mái hồn bác đi chứ kiểu này em nghi bác ức chế rồi sinh bệnh đó
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa lấy chồng nhưng đọc bài viết của bạn này thấy tội tội. Không biết các bạn lấy nhau có vì một chút tình yêu ban đầu không? Nếu còn chút tình yêu với cái " nghĩa" vợ chồng chắc là vẫn còn có cách giải quyết; nhưng bạn đã viết tung lên tâm sự của mình về vợ bạn như thế nghe chừng cũng khó rùi.
    Chưa từng gặp qua nên ko dám khuyên nhủ gì, chỉ chia sẻ cảm thông với bạn lấy vợ sớm qua'' và chưa chín chắn, biết điều thôi. Mong bạn nhẹ nhàng hơn mà tìm cách giải quyết để bé nhà bạn đỡ khổ nhất.
  3. cuongniit83

    cuongniit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người rất là nhều, mình nghe những lời chia sẻ cũng thấy đỡ chán phần nào
    Bạn coco13 sao hiểu ý mình quá, chính mình cũng hay tự nhủ có khi nói với vợ là lên chùa ở cho thanh thản, vợ cứ tưởng đùa.
    có lẽ nên tìm khoảng lặng nào đó để tìm ra được phương hướng cho mình. không bộp chộp như mấy năm trước.
    thank mọi người rất nhiều
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào thì làm, miễn là cuộc sống của mình nó đơn giản, thanh thản. Mới là quý anh ạ!
    Anh kiếm được nhiều tiền nhưng đâu có nhẹ nhàng cho cam. Anh muốn vợ anh quay về nhưng anh tự dày vò mình ko biết bao nhiêu lần.
    Anh hy sinh thế có đáng ko?
    Lên chùa nghe có vẻ hơi lạ trong thời đại này. Nhưng ko có gì muốn mà ko làm được. Làm sao anh thấy thoải mái nhất, quên đi giai đoạn này.
    Em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi. Còn đạt được điều này điều kia, lý lẽ, với em ko lọt lỗ tai.
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bài trên là một hai đoạn trong mấy bài blog của em nhé! Em có xen kẽ tí vì đang mải nghĩ.
    Nếu có tác dụng gì với anh, hy vọng anh thấy thoải mái.
  6. napovo

    napovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Nhưng mình nghĩ nếu vợ bạn cũng biết post bài trên này thì cũng ko ít than phiền về bạn.
    Theo mình, cái quan trọng nhất là vợ bạn còn rất yêu bạn. Còn bạn, nếu ko dạy được cô vợ này thì mình nghĩ chưa chắc sẽ hy vọng gì nếu ly hôn và tìm 1 người khác, mà chắc gì đã tốt hơn được.
    Hãy suy nghĩ và hành động, để trở một người chồng thực sự, có thể dạy bảo vợ, xây dựng cho vợ một thế giới quan và nhân sinh quan tương xứng, vì đó đang là 1 nửa cuộc sống của bạn.
    Với phụ nữ VN, cần phải có 2 thứ. Sự quyết đoán gia trưởng không thể thiếu và chút ngọt ngào tỉ tê không thừa!
    Chúc bạn thành công và chúc gia đình bạn hạnh phúc!
  7. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em thông cảm với anh 1, thì thông cảm với vợ a 2.
    Con gái, ai chả thích được yêu chiều, được người mình yêu yêu và quan tâm chăm sóc... Đã phải làm cái việc mà anh gọi là "mơi" í, người ta thấy ấm ức và mặc cảm mình kém chồng nhiều lắm chứ. Mặc cảm đấy, cộng với việc không được ai trong gia đình ủng hộ, thì anh lại càng là chỗ dựa tinh thần. Rất tiếc, anh lại không làm đc việc đấy.
    Chuyện đã ra thế này, vợ anh vừa yêu anh, vừa phụ thuộc vào anh, còn anh, tình yêu thì e ko biết còn ko nhưng thương thì còn! Căn cứ vào đấy, chuyện giải quyết theo hướng như sau:
    Màn 1. Một ngày đẹp trời, anh gọi: "vợ ơi, ra đây anh đưa đi chơi". "mơi'' đc rồi, ta phi thẳng đến nhà mẹ vợ.
    Thưa bố mẹ, vợ chồng con vì duyên mà đã kết tóc xe tơ, nguyện yêu thương chăm sóc nhau cả đời. Nhưng cuộc sống vợ chồng phức tạp sinh ra nhiều điều không hòa hợp. Về phần con có nhiều thiếu sót, con xin nhận lỗi với 2 bên gia đình. Còn vợ con, cô ấy nhiều điều không phải với con và gia đình con, những điều này con không tiện nói ra. Nay duyên phận đã hết, con giả cô ấy về nơi sản xuất, bố mẹ xem bảo trì júp con. Chàng kính thưa đàng hoàng, phũ phàng dứt áo ra đi.
    Màn 2: Gặp bố vợ:
    Con không muốn li dị vì còn nghĩ nhiều đến cháu, nó còn thơ dại quá. Nhưng nói mãi mà vợ con không chịu sửa đổi. Nay con làm biện pháp mạnh, li thân, để vợ con tỉnh lại, mong bố ủng hộ, khuyên bảo cô ấy giúp con.Từ rày, cô ấy phải tự cáng đáng, nuôi sống bản thân mình, chắc cô ấy sẽ hiểu "cơm áo gạo tiền" là như thế nào. Hơn nữa, giao tiếp xã hội sẽ làm cô ấy sống cởi mở và cư xử đúng mực hơn.
    Là chồng, con vẫn có trách nhiệm chăm sóc (chu cấp) cho cô ấy và bố mẹ. Nhưng bố mẹ giúp con đừng cho cô ấy biết. Một mai kia, cô ấy thay đổi, biết suy nghĩ thì chúng con có cơ hội hòa hợp. Bằng không, con cũng đã cố gắng hết sức.
    Hậu kỳ:
    - Giải pháp này chỉ có tính khả thi nếu nhà sản xuất biết đích xác chất lượng của sản phẩm bằng không mọi nỗ lực bằng âm.
    - Anh phải có đủ bản lĩnh của người đàn ông, yêu con hơn yêu bản thân mình và sự chung thủy cơ.
    Chúc anh giải quyết ổn thỏa, sớm cân bằng cuộc sống!
    (Em chém gió tý, các bác đừng chém em)
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    anh nào vớ dc cô này thì ko phải nghĩ đến màn 1 với màn 2 nửa nhỉ (vì dễ bị lộ tảy)
    mà trả lại nơi sx á? còn lâu, hàng dùng rồi miễn trả lại.
  9. everocky

    everocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu sống mà không còn tình yêu chỉ còn tình thương thì khó lắm. Mà ông không bảo được vợ thì sẽ khổ nhiều người. bản thân ông rồi mẹ ông... Vợ chồng mà không hạnh phúc cãi vã nhau suốt thì lại khổ đứa con hơn là chia tay. Ông cứ làm như cô Bixinh ấy tôi nghĩ khả quan đấy

Chia sẻ trang này