1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-?õ-?õTôõTô Làm thỏ?? nào ?'ỏằf chỏằ"ng ?'ặ?a hỏ??t tiỏằ?n lặ?ặĂng cho vỏằÊõTôõTôõ-"õ-"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi roses_in_snow_84, 27/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    Hí hí cảm ơn cậu, vc tớ đang phấn đấu năm sau có baby đây
    Cố gắng để dành nhiều nhiều chứ k phát sinh vụ e bé là bay vèo vèo cái hết
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể có cái topic này vào hỏi ý kiến cả nhà chyện này cái . Hỏi hộ thôi cơ bản ý kiến nhiều người nó mới nặng kí, mình mình nói lại kêu là thành kiến
    Chả là mình có cậu bạn, phải nói là cậu em mới đúng nhưng coi như bạn thôi, mình ko câu nệ chuyện tuổi tác, bạn bè hợp nhau thì chơi.
    Cậu này lấy vợ sớm, 24 tuổi lấy rồi, vợ chông bằng tuổi, vợ nhỏ nhắn xinh xắn, ở nhà quen được chiều nhưng được cái ngoan ngoãn dễ bảo, tính tình vô tư ít lo nghĩ (qua cậu ấy kể và những gì viết trên blog của em í - cậu ấy gửi cho mình để hỏi ý kiến) thì mình thấy thế.
    Đại loại là anh chị mới cưới được 1 time thì phải xa nhau, chồng ra nước ngoài học tập, công tác và làm việc. Vợ ở với nhà chồng. Mình thấy thế cũng là thiệt thòi, con gái xa nhà (2 gia đìng cùng quê, hàng xóm nhưng gia đình cậu này ra HN sống từ lâu). Tuy nhiên vì 2 gia đình là hàng xóm cũ, 2 mẹ thân nhau nên qua cậu này kể và em này viết thì thấy được nhà chồng chiều, yêu thương, ko có vấn đề gì. Em này còn hạnh phúc lắm vì bố mẹ chồng chiều vô cùng, nhất là sau khi có bầu. Chồng cũng chiều. Nhưng dù sao mình cũng nghĩ con gái vậy dù sao cũng thiệt thòi chút đúng ko?
    Em này thì bố chồng xin việc cho, lương cũng ổn, ăn cùng cả nhà còn tiền ăn có đưa ko mình ko rõ nhưng dù sao lương cũng là tự quản lý. Thấy có vẻ cũng thoải mái.
    Mình dài dòng đưa ra 1 vài thông tin thế để các bạn tiện khuyên.
    2 anh chị cưới 1 time thì anh này đi xa, vợ cũng hay sang chơi với chồng rùi có bầu.
    Khi cưới bố mẹ chồng có cho tiền 2 vợ chồng là 100 triệu gọi là tiền ban đầu cho 2 đứa (ko cần dùng đến vì lương cả 2 thừa tiêu) nên để đấy. Chồng để vợ quản lý hết.
    Vấn đề nảy sinh thế này, vợ lén giấu chồng giấu mọi người đem khoản tiền đó đưa anh trai buôn vàng và tất nhiên là ... mất hết . Ko ai biết nhưng ko hiểu sao mẹ chồng lại biết, mẹ chồng ko dám mắng (chắc sợ xúc động) gọi điện sang cho cậu này, bảo cậu này nhẹ nhàng nói với vợ (ko được mắng vì đang có bầu), ko nên làm thế blah blah, xem anh mất từng nào thì coi như cho còn lấy lại được chút nào hay chút ấy.
    Cậu này có gọi về, cô ấy thì mình nghĩ trẻ con nên suy nghĩ cũng ko nhiều, chỉ rối rít xin lỗi, nói là tại em sợ anh ko đồng ý nên mới ko nói. Xong rồi cũng thôi, coi như ko có chuyện gì, trở lại bình thường.
    Tiếp đó cậu anh giai mang tiền đi là mất hết, ko lấy lại được (mất đâu tổng cộng trên 250 tr), ngoài nợ nhà em 100tr còn nợ NH 150tr. Nói chung ko cách nào trả được, bố mẹ trong quê làm gì có tiền lại còn đang sửa nhà. Đến đây thì em ấy chắc có biết lỗi, có xin lỗi bố mẹ chồng (xin thế nào mình ko rõ) nhưng sau đó cũng thôi, coi như ko có chuyện gì xảy ra.
    Tiền mất coi như để đấy, mẹ chồng chắc cũng ấm ức mà ko nói được gì. Chỉ gọi điện cho cậu này và kể tình hình thế thế (vẫn dặn ko được mắng).
    Cậu này cũng ko mắng, vợ cũng coi như ko có chuyện gì, xin lỗi bằng 1 tin nhắn hồi trước rồi thôi. Bố mẹ vợ có gọi điện nói thông cảm, cậu anh vợ (là bạn của cậu này luôn - khá thân) thì ko thấy gọi điện gì (chắc ngại)
    Giờ đến phần bình luận. Cậu này hỏi ý kiến em là nên làm sao. Em nói thực em là em rất ghét cái kiểu vợ lén lút dấu diếm chồng kiểu này, em cho là ko tôn trọng. Nhưng suy cho cùng chắc em này trẻ con. Nhưng sau đó em thấy thái độ em ấy chưa thực sự ... nói thế nào nhỉ là tiếc tiền. Em chỉ bảo là ko nên mắng hay quát tháo, ko giải quyết được gì nhưng phải rõ ràng để lần sau ko lặp lại, còn đâu vì sợ có bầu mà ko nói chuyện thẳng thắn thì sau này sẽ hình thành nên thói quen. Em cho là thế. Tức là sai 1 lần thấy ko sao sẽ dễ lặp lại.
    Thêm nữa với những người vợ quản lý tài chính thiếu sự tính toán chu đáo như thế theo cả nhà là nên làm sao???? Em tính thì rõ ràng, gay gắt nên ko muốn nói gay quá, nên hỏi thêm mọi người.
    Chuyện này cũng ko tiện kể cho mấy người bạn khác, bạn bè họ tin mình, họ hỏi mình, ko kể cho người khác cũng là vì ngại nên em lên đây hỏi thôi. Ý kiến khách quan, ko ai biết ai là ai
    Thanks cả nhà (dài dòng quá )
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình thường tự nguyện đưa hết tiền cho mình quản lý cho nên mình cũng chẳng biết làm cách nào để chồng đưa tiền cho mình cả Cái này là do ý thức của chồng Mẹ chồng mình cũng rất ủng hộ việc con dâu quản lý tiền nong nên thường ko muốn mình đưa cho chồng nhiều tiền tiêu vặt. Tiền nong trong nhà nếu phải cho ai vay, dù là cho bố mẹ anh em của mình vay mình cũng nói với c, 2 vc cùng cân nhắc chứ mình ko bao giờ đồng ý với câu "ko nói vì sợ ko đồng ý" như em gì ở trên đâu
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn cậu chỉ cần nói rõ quan điểm với vợ là được.
    Thực ra cô vợ ở đây là giúp anh trai, nhiều khi với số tiền lớn như thế cô ý cũng ngại không muốn hỏi chồng, với lại tâm lý thường là không nghĩ sẽ thua lỗ. Nên thông cảm với cô vợ.
    Anh chồng cần quán triệt để cô vợ hiểu rằng cần bàn bạc với chồng ( đó là anh trai, chứ trong trường hợp là bạn bè thì lại thành ra lằng nhằng) và tránh từ lần sau không có chuyện xảy ra nữa. Cũng không nên la mắng gì cô vợ cả bởi chuyện đã rồi.
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    tại sao là phải nhất nhất lấy tiền của chồng?
    Tuần đầu tiên về với chồng, mình bảo, đưa tiền em giữ dùm cho, em thích cầm tiền (hehe). Chồng khiếp vía, bảo NO ngay tức khắc.
    Sau 2 tháng, suốt 2 tháng cùng nhau tâm sự hoạch định phải xây nhà, phải sinh con, phải mua sắm, phải tiền tiêu xài, du lịch ... Chồng khiếp vía lần nữa, bảo em tiết kiệm tiền giúp anh. Lương kinh doanh nên lúc này lúc kia, anh cứ nhắm tháng đó sẽ góp vào ngân sách tiết kiệm có thể là bao nhiêu thì đưa mình cho vào ngân hàng.
    Còn tiền chợ, mua sắm linh tinh, du lịch, thì hai vợ chồng xài thoải mái qua lại, không nhất thiết ai phải phát lương cho ai.
    Mình thấy đa phần các ông chồng chưa chia xẻ là vì chưa tự tin vợ mình lo toan được hết thảy. Hoặc các ông kinh doanh độc lập thì cũng cần phải chủ động để xoay vốn làm ăn, đó là điểu dễ hiểu.
    Quan trọng là chồng không xài phung phí, và biết chăm lo hoạch định tài chính cho việc trong gia đình hay không thôi.
  6. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng nghĩ ko có nên la mắng gì cô vợ vì có la mắng cũng ko giải quyết được chuyện gì. Nhất là tớ cho rằng cô vợ chỉ là trẻ con, thiếu chính chắn mà thôi.
    Tớ chỉ bảo cậu ấy nên cần nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với vợ đề cập đến các điểm sau:
    1) Việc cô ấy làm thể hiện sự suy nghĩ chưa chính chắn trong quyết định về mặt tiền bạc (cần rút kinh nghiệm)
    2) Cô ấy ko nói với ai mà làm như vậy thể hiện thiếu tôn trọng chồng (nói thêm biết là cô ấy ko có ý đó) nhưng mọi người nhìn vào sẽ nghĩ sao? Nhà ko có nóc? Chồng ko có tiếng nói?
    3) Đại loại là nói về tương lai chúng ta còn cần để dành cho con cái blah blah thế nên em chỉ cần từ giờ suy nghĩ kĩ càng hơn (thật lòng 100tr ko phải là nhỏ ... )
    4) Mọi chuyện ko thể xảy ra thêm lần nào nữa.
    Ý tưởng là thế còn nói thế nào cậu ấy phải tự biết.
    Tớ có góp ý thế nhưng vấn đề bây giờ thế này.
    1) Cậu này cảm thấy giận vì anh trai cô ấy hoàn toàn im thin thít và lặn mất tăm . Cái này mình hiểu, chắc là ngại nhưng cậu này cho rằng bạn bè thân thiết bao nhiêu năm. Mà cô ấy cũng nên bảo anh ******** điện nói 1 câu. (Tớ thì cho là có thể bảo rồi nhưng cậu anh trai ko gọi)
    2) Sau khi mọi việc xảy ra cậu này có nói với cô ấy là chuyện này ko thể chấp nhận được nếu xảy ra lần nữa. Cậu ấy bảo :"Vợ em cứ nói dạ dạ mà hình như ko có để vào tai. Chỉ nhắn tin nói em xin lỗi chồng sau đó lại nói rất bình thường. Hình như cô ấy ko tiếc tiền. Mặc dù là tiền bố mẹ em cho thật nhưng cũng phải kiếm. Mà có phải ít đâu cơ chứ".
    Tuy nhiên chàng và nàng vẫn nõi chuyện đến lúc các thông tin được cập nhật hơn thì cậu này bảo là "Em tự nhiên bực ko muốn nói chuyện nữa" Thế là ko chat, ko gọi điện hay nhắn tin với cô ấy (cô ấy gọi ko nghe, nhắn tin ko reply, gọi chat cũng bỏ qua). Cô ấy gọi trên chat, nháy máy (để cậu này gọi lại - bình thường vẫn thế) blah blah khoảng vài ngày thì cũng thôi luôn. Tớ nghĩ là nàng giận lại chàng .
    Khó ở chỗ là 2 người ở xa nhau quá, khó mà nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn được. Tớ chỉ bảo vợ chồng ở xa nhau ko nên duy trì tình trạng lạnh nhạt chiến tranh lạnh thế này.
    Các bạn nghĩ có đúng ko?
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, sao mình thấy anh chàng chồng cũng hơi trẻ con, biết vợ trẻ con rồi tự dưng giận vợ làm gì.
    Không phải xa thì ko nói chuyện nghiêm túc được. Viết càng dễ nghiêm túc chứ nhể.
    Thực ra thì ko thể căn cứ vào thái độ của cô ấy, bảo là trẻ con được. Giờ ko lẽ lúc như thế ngoài xin lỗi cô ấy còn phải lăn ra khóc lóc ỉ ôi à? . Với lại khoản tiền này là cho vay (anh trai vợ, bạn thân chồng) chứ ko phải cô ý thiếu hiểu biết mang đi đầu tư. Hậu quả chỉ là ko may, và cũng ko ai nói là thế là thôi luôn!
    Tiền cũng không ít, nhưng mà ko phải tất cả. Cô ấy đã xin lỗi, chỉ cần nhắc nhở nên bàn bạc với chồng trước khi quyết định những thứ lớn để rút kinh nghiệm, thế là được.
  9. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bắt chồng đưa hết tiền lương cũng không hay đâu, lâý nhau về vc tớ gom lại 1 phần tiết kiệm, còn lại mà chi thu gia đình, đâu cần nhất thiết lấy hêt tiền lương của chồng, vì cần mua hay thiếu gì ảnh đều mua cả, cứ nhất nhất nắm hết tiền luơng chồng có ngày bị khủng bố đó
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ vẵn nói cậu này là 2 vợ chồng trẻ con mà lại. Tớ vẵn bảo: "Ko phải chị nói lấy vợ là ko nên (dù đúng là sai lầm thật keke ) nhưng lấy sớm khi cả 2 chưa đủ chính chắn hiểu cuộc sống gia đình thế nào là ko nên. Dễ có chuyện. "
    Chắc 2 vợ chồng nhà này ko quen viết thư cho nhau. Ha Ha phải đứa nói nhiều như mình chắc viết 1 bức thư dài cả tấc rồi .
    Ý mình nói mình thấy có vẻ trẻ con ở đây là chồng giận (nhất là biết do mẹ chồng mách ) mà cô ấy ko biết đường gọi điện (ai đến giờ này vẫn còn nháy máy), chồng im lặng thì nhắn tin thật chân thành hay viết mail cũng được, hay nhắn offline YM cũng được hay viết trên blog cũng được. Đàn ông giống như con nít ấy mà, ngọt ngào và xin lỗi xoa dịu là được chứ ai lạnh anh giận ả cũng giận và im luôn.
    Mà vấn đề ở đây chính lại là anh vợ thế nên giờ ... khỏi đòi . Coi như mất. Nhà bố mẹ vợ chỉ đủ ăn, trong quê đào đâu ra tiền. Ông anh vợ làm lương hình như 1 tháng là 4tr, tiền trả nợ NH còn chưa có, ở HN lại ở nhà thuê ... càng ko có tiền. Thế nên cậu này ko phải tiếc, mà ý cậu ấy là ông anh trai cũng nên có lời, vợ cũng nên nói tình cảm hơn (chứ ko phải chỉ: em xin lỗi chồng sau em ko thế nữa - là xong) .
    Tớ cũng chỉ biết khuyên đến thế, chứ vợ chồng trẻ xa nhau mà lạnh nhạt là hay có vấn đề nhắm. Nhưng khó là cậu này bảo em muốn làm rắn hơn 1 chút, rõ hơn 1 chút cho vợ hiểu, nói 1 câu chân thành nghiêm túc (chứ ko phải kiểu xin lỗi cho qua) là được. Nhưng giờ nàng cũng im luôn. Lỡ rắn lên rồi mà xuống thì còn dở hơn. (Chắc sợ mềm quá thì tuột mà rắn quá thì vỡ)
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 23/07/2009

Chia sẻ trang này