1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tìm Người Đồng Cảm

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 28/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đi Tìm Người Đồng Cảm

    Tôi mở topic: MJ - nói về nguồn cảm hứng và sáng tác nghệ thuật !! Để coi ai có cũng " sóng" với mình hay không, rốt cuộc chả có ai !!
    1. => diễn đàn này thiếu cảm xúc về nghệ thuật

    Và không ngờ topic bị khóa còn bị quăng đi đâu mất !!!
    2. => quản lí cái diễn đàn cũng chả biết điều cho lắm, ít ra là một thông báo, hay hỏi lí do, để có thể hỗ trở

    3.=> Đây chắc không còn là diễn đàn "kiến trúc " nữa rồi !!

    Ant
  2. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận anh!
    Gặp quả 5 tạ té qua: Nếu chú cảm thấy forum này ko funì thì chú lượn. Đừng có sủa!( em độc mồm)
    Em biết trên dới này có 2 thằng thử tế nhất. Một thằng chết rồi bùn quá. thằng còn lại thì đang bị "zam".
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Anh We em đọc luận cương sẽ tìm ra được lí do, và cách tháo gỡ !
  4. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    và thừa íu tố hành chính!
    quá tử tế để có thể cho phép tự do
  5. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác em. Bác em bận nghiên cứu quá mà chả cập nhật thông tin gì cả, từ lâu rồi nó có còn là "diễn đàn kiến trúc" nữa đâu.
    Nhắc đến MJ, em nghe trước cả khi biết đến Rock riếc. Nghe mãi, nghe đi nghe lại, thì thèm cái gì máu me hơn, bốc hơn, thế là đánh đu theo phong trào sv KT thì phải nghe Rock. Thế là bao nhiều đĩa CD MJ cho thằng hàng xóm hết. Rồi bây giờ bắt đầu thấy không chịu nổi cường độ cao nữa, lại thèm nghe cái gì nhẹ nhang nhưng vẫn có thể gây hưng phấn, thế là lại MJ.
    Âm nhạc cũng như gái, dù gái có đẹp đến mấy thì cũng có lúc chán. Nhạc MJ như cô vợ ở nhà, đôi khi có tí hoang dại trên giường nhưng tổng quan mà đánh giá thì nó lành, và có thể theo mình cả đời. Nên thỉnh thoảng thèm bồ bịch, em lại nghe tí jazz. Smooth Jazz như cô tình nhân có sự êm ả của MJ, là chỗ đi về khi chán vợ. Acid Jazz như ả đàn bà ngấu nghiến đàn ông làm cho ta thấy ta vẫn còn hấp dẫn (nó mạnh mẽ, nhưng không như Rock, Rock như thằng đàn ông cương cứng, ngồi uống rượu với mình, không giao hợp được). Nhưng nhiều khi đang lim dim trong vòng tay của tình nhân, nghe "Strangers in the night" của Frank Sinatra tưởng như các cụ nhà mình ngày xưa nằm nghe Cô đầu, thì lại thèm về nhà với vợ, nghe "You are not alone".
    Người ta chỉ nhận ra những thứ mình đang có quý giá như thế nào khi thật sự mất đi, không lấy lại được. Để rồi tiếc nuối, vợ mình ***y, hấp dẫn đâu kém gì bồ như Naomi trong Clip "In the closet". Nhạc MJ - vợ, chỉ có một, trước và sau cũng chỉ có một MJ hát và nhảy như thế. Còn bồ thì Frank có đĩ thoã thật đấy, nhưng không có Frank thì Nat King Cole cũng lên giường được, chưa kể thèm bồ trẻ thì đầy những Diana Krall, Joshua Redman...
    Em chỉ chia buồn khi nghe tin MJ ra đi, chứ còn cảm hứng và sáng tác nghệ thuật em nhường bác nói trước.
    M@
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là cảm xúc của em lại không đặt vào MJ giống anh. Thôi chúng ta đành chờ khi nào một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng khác của thế giới chết vậy. Biết đâu lúc đấy "sóng" lại giao thoa.
  7. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mod Back khóa kèm với 1 câu thông báo lý do mà theo cá nhân tôi đánh giá là VÔ HỌC.
    Tôi gần như hok nghe nhạc MJ, hok thần tượng MJ, nhưng tôi ghê tởm hành động khóa topic đó.
    Chia sẻ!
  8. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thì cái đầu củ khoai vô cảm trong nghệ thuật , nên chúng ta cũng nên thông cảm cho các bạn ấy. Kiến trúc là cần tìm tử tế mà chúng ta đã tử tế chưa? Dzạ chưa! Chúng ta vẫn chưa tử tế nên chúng ta làm những hành động như vậy. Mà có ai dám nói ra đâu?
    Vâng em phong cho anh là ngừoi tử tế tích cực. Nhưng cũng nhân tiện em chia bùn với bác vì sự tử tế của bác xắp phải trả giá. Dzạ khải cụ!
    Được baihoangtan sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 30/06/2009
  9. ArcUrbLab

    ArcUrbLab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác láo thành này lợi dụng nước đục thả câu, cũng là một bộ phận tử tế. để đánh giá nguời khác vô học ắt là Bác phải đủ kha năng Vô Học gấp mười lần họ. Em kính Bác
  10. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hahaha, MJ chỉ là một điều kiện đề mà nói mà thôi. Khi một con người có khả năng sáng tạo như MJ mất đi. Mình cảm thấy tiếc cho một cá nhân mà sự sáng tạo của người đó có thể ảnh đến lối sống và cách suy nghĩ của một lớp người. Chắc cũng khó để có thể bàn thêm, khi cần có một cách nhìn nhận vể trào lưu văn hóa cho rõ ràng, thì mới có thể bàn sâu được.
    To Mod khóa topic MJ : topic này lập ra để nói với bạn là bạn nên rút kinh nghiệm cho lần sau. Ở đây gần như mod nào cũng khóa topic của tôi một lần rồi.... cho nên quen. Vai trò của topic này đến đây là hết. Bạn có thể khóa được rồi.
    To All: có lẽ như bạn KCB có nói, chắc đợi đến khi nào một ca sĩ nào khác.... cỡ như ĐVH hay Thủy Top, hay Hồ Cẩm Đào hay bác nào đó nhà mình có qua đời (xin lỗi những vị trên vì đã lấy ra làm ví dụ) .... nhiều khi mình lại tìm ra được "tần số"... lúc đó mình sẽ gặp lại sau.
    Xin hết, chúc mọi người vui vẻ,
    Ant

Chia sẻ trang này