1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lại phải mò vào đây dù rằng hôm nay tìm ra một sự thật khủng khiếp, khủng khiếp đến mức nó khiến mình đơ trong vài giờ đồng hồ!
    Phát hiện ra mình bị nguời ta lừa và rằng đã quá ngây thơ khi tin những gì a nói! HÌnh như a biết nên chả dám gọi cho mình và hình như e đã quá dằn lòng để không nói ra cho a bit...Thế đấy, ngây thơ buộc nơ quá m ạ :|
    Và cũng hnay mối tình đầu của tôi xuất hiện với những câu hỏi hết sức cá nhân. Chợt hiểu ra hình như trước anh cũng ngại như tôi, 2 đứa mỗi lần gặp nhau chả dám nói j ngoài công việc. Uhm với trường hợp của a, e bit fai làm gi rồi.
    Trong 1 ngày, vui buồn lẫn lộn, nói chính xác là k bit nên vui hay nên buồn nữa. Đúng là một ngày rất dở mà vẫn fai niềm nở.
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ.
  3. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chán! chưa làm được việc gì tháng này cả
  4. aohong

    aohong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Shock - Tức giận - Đau khổ - Bình tĩnh - Buồn chống chếnh ..
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nóng,đau đầu
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    thấy chán nản và thất vọng về cuộc sống.
    cả tháng vừa rồi căng thẳng ức chế vậy mà hôm nay họp kiểm điểm nội bộ loanh quanh vài câu gọi là "dĩ hoà vi quý" , thất vọng quá.
    muốn tìm đến anh để tỉ tê chuyện trò thì anh kêu bận, cũng lâu lâu rồi ko còn dành thời gian cho nhau, càng ngày càng xa thì phải, hôm qua gặp mình cứ thấy gượng ép sao ấy, vẫn biết là chưa có gì cả mà sao vẫn cứ nhớ, cứ mong.
    dở người quá đi.
    lại trở về, trốn vào vỏ ốc quen thuộc, câm lặng.
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ơ
    ca? nga?y tư? sáng đến chiê?u thi? vui ve?
    tối đi học cufng vui
    nhưng vê? đến nha? la? chán
    giơ? lại bị mất ngu?
    nói chung la? ......k có gi? mới
    haizzz
  8. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy nóng ruột, tức con em gái vì tội dốt, được mỗi cái da cái dáng còn cái đầu thì đất ko tưởng tượng nổi, không vẽ nổi 1 mũi tên, 1 hình vuông trên WORD., căn bậc hai của 16 cũng ko biết bằng mấy! Vẽ sơ đồ cũng ko biết vẽ, tóm lại là mấy năm ăn học đổ sông đổ biển, dốt như con bò mà không thấy xấu hổ, suốt ngày son phấn, nước hoa, sao nghĩ mà muốn đập cho nó một nhát! Dài cái chân thì ngắn cái đầu.
    ...........................................
    Sáng đã thấy ức chế. Hôm qua mình còn dở dở ương ương. Những cảm xúc cũ lại ùa về, mơn trớn! Thèm được một bờ vai ấm rộng, một nụ hôn dài bất tận đến mai sau!
  9. khuethankinh

    khuethankinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy mát mẻ hơn hôm qua...
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    hơi chán,hơi hụt hẫng......

Chia sẻ trang này