1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vô tình gặp Zai cũ , cảm thấy bình thuờng mất rồi!! hichcih
  2. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đời thiệt khốn nạn, hum nay gặp toàn chuyện muốn chửi thề mà ko biết chửi vô đâu, cho ai nghe, hm
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    tối qua kết thúc 1 mối quan hệ sau 5 tháng...thấy ngắn ngủi .....sáng nay bắt đầu 1 ngày mới thật nhẹ nhàng....như hơi thở..mọi thứ đã qua...bắt đầu những kế hoạch dài hơi....
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tình thần cũng ko ổn định lắm nhưng thể xác mệt mỏi, người oải quá.
    Mong là sẽ ổn ......hic hic
  5. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị sốt mà vẫn đi làm. Đau đầu, mệt ,rét run.
    Thèm có người quan tâm mà chẳng ai thèm hỏi. Chép miệng, kệ thôi. Dù sao cũng cố đc thêm 1 tuần nữa.
    Mình giống như người _đứng trên bờ thì sợ nước sâu, lội xuống rồi thì cứ bơi thôi. Có j dùng vậy. Chẳng mún suy nghĩ j hết, ko lo lắng, buồn fiền.
    Ốm thì cứ ốm vậy thôi....T
  6. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6.....
    Hôm nay qua công an phường lấy giấy tờ xe... lão trực ở phường đúng là rất stupid.......ức chế ko thể tả được... chỉ mún chửi cho lão ý một trận ..... đã ko bít thì thui nói lại thấy ngu......grừ................

    Tối ở nhà mà cũng không khí trung thu thế...... mà tối phải ở nhà.... thôi ngồi chat với bạn cũng hết tối........... mọi ngừoi đi chơi mình chả có tâm trạng mà học bài hichic......
  7. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cố vùi đầu công việc, vậy mà chỉ cần 1 thoáng dừng lại, nỗi nhớ lại ùa đến rồi.
    Đã nửa năm, phải rồi, tròn 6 tháng. Người ta đã quên, sao mình vẫn nhớ, không chỉ vậy, nỗi nhớ vẫn còn quá đầy.
    Trung thu, nhớ đến năm ngoái, lại ngồi uống 1 mình đấy. Say rồi lại nhắn tin, tỉnh rồi lại thấy hối hận. Cảm giác đấy, nỗi đau đấy, vẫn còn rõ lắm.
    Nước mắt vẫn lăn dài trên má, mất bao lâu để quên đây?
  8. gatambot

    gatambot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả thù thằng mất dạy ở lớp. Cho bố mẹ, khách hàng biết bộ mặt thật của nó, cho nó tiệt đuờng buôn bán. Muốn nhờ mấy chú đầu gấu gần nhà dạy cho nó 1 bài học, muốn cho thằng mất dạy ý trở thành nghiện luôn, cho nó tàn đời thân tàn ma dại luôn. Đồ vô học. Học phí đắt như thế nhưng lại trốn học, mải mê bán hàng online, kiểm tra thì toàn hí hửng chép bài bạn ko biết xấu hổ, nên bị nhiễm tính phố chợ đây mà.
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Trùi, lập hẳn 1 topic để "xả" chưa đủ hay sao mà vào đây "xả" tiếp nè trời (^.^)!
    Tháng 10. Mùa Thu đến thật rồi. Mấy ngày trước cứ nghĩ năm nay mùa Thu sẽ không đến. Cảm thấy chơi vơi. Một vòng Hồ Tây sao mà xa, mà rộng đến thế.
    Nhớ những gì đã qua, 1 nụ cười: Sao mà thời gian trôi nhanh đến thế? Đã 27 tuổi rồi cơ đấy, đã trở thành 1 Nam Tử Hán. Càng lớn càng thấy cuộc sống lắm điều đáng để nghĩ suy. Cuộc sống đơn giản chỉ là con Cá bơi lượn dưới ao, hay như chú Dế mèn cất cao tiếng hát vào mùa hạ.
    Những ngọn gió Thu năm nay có vị mặn hơn năm ngoái. Hình như có thêm chất muối bên trong. Thảo nào cảm thấy có cái gì đó cọ xát mạnh hơn khi 1 cơn gió lướt nhanh qua thân thể mình. Ba tháng rồi mới có thêm 1 chiếc lá. Chiếc thứ 27, chiếc lá có màu ngả vàng. Mặc dù vậy nó vẫn còn dẻo dai lắm :|.
  10. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mất mợ nó cái usb mới sắm rồi
    bách nhục

Chia sẻ trang này