1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    thấy nặng nề, chán nản. Hnay đi học lại...ko biết đến lúc thi có qua được ko, hay lại fải thi lại, học lại thì rắc rối lắm. Mới học lại lần 1 đã thấy bao nhiêu rắc rối rồi....
  2. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    lập trình..
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    sao lại rắc rối thế chứ? tớ muốn giết người!
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hình như là mệt mỏi :-"
    Hnay mình bị ghét kái câu "k být đc" vs cả "chưa být đc", dị ứng vs n,ghét n >"<
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hết một ngày, mệt rã và cảm thấy muốn chui vào chăn ấm lắm rồi, mà lại muốn viết gì đó cho anh. Vì chúng ta đã trở lại là tình nhân.
    Em biết. Anh yêu em nhiều, với một trái tim mỏng manh và nhạy cảm. Khi anh dằn vặt em, tuy đau khổ nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu đó, và nghĩ lại những cảm giác mà anh đã phải chịu đựng khi có lần em trả thù anh chỉ vì những khó khăn mà em phải chịu cùng với anh. Em biết. Và em đã biết yêu anh hơn nữa.
    Lúc nào cũng vậy, lời cay đắng em thầm nói có bao giờ là suy nghĩ "chín" của em đâu. Thế nên anh đừng trách gì về những lời đó anh nhé. Tuy em vẫn còn đau và xót xa vì sóng gió vừa xảy ra với cuộc tình của chúng ta, nhưng em vẫn dang rộng vòng tay đón anh về và mở lời cho anh tái lập lại mối quan hệ, như một "thủ tục" cần thiết mà không phải quá rườm rà vì cả hai ta đều biết đang hướng về phía nhau.
    Anh có biết không, em đã quá cố gắng để trở nên "vô thường"; như có lần em đã nói ngay khi chúng ta chưa quen nhau, rằng khi anh rời bỏ em em sẽ vô thường. Em đã không hứa hẹn, mà chỉ nói theo cảm xúc; và khi anh xa em ngày hôm kia, em không hứa không thề, mà em đã tìm cách sống một cách tĩnh tâm, quên đi tình yêu.
    Những cảm xúc thật bao giờ cũng giấu kín và đến với anh khi anh "tìm thấy" chính em. Nếu giả như trong lòng em sự cay đắng càng "thật" bao nhiêu, thì cái thật của tấm lòng em càng nhiều anh cần phải nắm lấy. Đừng quá xót xa khi em cay đắng về anh, đó chỉ là đòn đánh trả của em thôi. Kể từ nay em không thốt ra những lời từ cơn giận nữa anh nhé. Mặc dù đó chỉ là nói thầm thì cũng quá lắm rồi anh nhỉ.
    Em đã muốn quên anh. Nhưng anh đã luôn kề bên nhắc cho em từng cảm xúc về anh và về những kỷ niệm thiêng liêng đó. Làm sao mà em vô thường, khi mà bổn phận làm người là phải biết yêu thương; mà Tình Yêu là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất mà Thượng Đế đã ban cho chúng mình.
    Có những sự thật em muốn anh biết; và em sẽ từ từ chứng minh cho anh thấy em "trung thành" và trân trọng với tình yêu anh ra sao. Nhưng em muốn anh hãy nhớ rằng, em chỉ yêu mỗi anh thôi, vì anh là anh, vì anh yêu em; vì trái tim, hay lý trí; dù là tình yêu hay đạo lý... Em biết, và anh hãy "phân biện" rõ cảm giác nào mới là Thật ( đừng để những cảm xúc chán chường do người khác tác động vào em làm cho anh nghĩ em đang chán anh). Cuối cùng, đích đến là tình yêu của chúng ta và xây đắp hạnh phúc lâu dài mãi mãi.
    Em yêu anh.
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    khủng hoảng ..thi cử...đến khổ !
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mùa lá rụng.........!
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình rất muốn yên phận nhưng số phận đã đặt ra buột mình phải không ngừng tuyên chiến và chinh phục. Kẻ nào càng cứng đầu thường là có một bản lãnh nào đó và đòn tuyên chiến của mình lại càng phải thâm sâu hơn. Đôi lúc quá mệt mỏi vì trong bóng tối của vũ trụ và cuộc đời, tìm ra lối đi có ánh sáng không phải là chuyện ăn cơm bữa. Ai bảo rằng họ thích những thử thách, nhưng mình thì chỉ muốn ung dung và điềm nhiên tiến tới, chứ không phải cứ xông và trận mạc mà lôi chiến sĩ về.
    Thế nhưng tại sao một cô gái lẻ loi như mình lại phải đi chinh chiến "khắp thế gian"? Đôi khi mình thầm trách Ông Trời rằng mình "bất mãn chế độ". Sách nói Môn Sinh (hay Hành Giả) đang tiến trên con đường, một cách đau khổ và cần mẫn. Khổ từ những điều rất nhỏ nhặt như: họ không hiểu mình, họ nghĩ mình lăng loàn, hay khiêu khích (cái này phải nói đến cuộc phá phách của cô nàng hay ghen họ Kiều tên Thủy). Thậm chí người đi đường gây sự với mình mà mình vì không nghe nên không hiểu tại sao, đôi khi đó là một tài xế xe con húc thẳng vào xe mình và đi luôn.
    Nhưng mình nghiến răng một cách "căm thù" rằng: Hãy tha thứ, không trả đũa. Bởi nữa, những dòng nghiệp lực luôn đẩy loài người. Họ sẽ gặt theo cách mà họ đã gieo. Mình không gây thêm tội.
    Ai đó nói rằng những kẻ đang thực thi công cuộc cách mạng vĩ đại của Thượng Đế là kẻ nói trước tương lai, và sẽ "được treo cổ". Những người này có gan cùng mình chăng là vì họ thực sự có ý thức trách nhiệm với vận mệnh của nhân loại, không như ai kia đắm mình vào danh lợi và quyền lực một cách vô đạo đức và cho rằng "Nếu có ai chết thì cũng không phải mình chết". Đức Phật nói người nói lời thật thì khó nghe, bạn đừng nghĩ cái chết là việc của người khác chứ không phải của bạn, bạn đừng cố "an trụ" và mớ quyền lực hắc ám mà quên rằng cái mạnh mẽ nhất và có giá trị nhất trên cõi đời này là Tâm Đại Từ Đại Bi và Chân Lý. Nếu sống mà outlaw những qui luật đó thì coi như bạn đã dọn chỗ cho sự rơi rớt thảm hại trong thời kỳ Bảo Bình này. Đừng chống phá chế độ.
    All things considered.
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    mình sao thế này nhỉ? Không thể chịu nổi tâm trạng của chính mình nữa.
    Đến bao giờ thoát khỏi những suy nghĩ bế tắc đây.
    Trơi mùa đông cứ u ám giống như lòng người vậy.
  10. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ****ingggggggggggggg
    mới sáng ra, người ta còn chưa kịp thu dọn thì đã sang khua rồi. net với chả niếc.đã thế lại còn dạy đời mình nữa chứ.gì mà phải sống đàng hoàng chứ.đùa chứ ghét nhất đứa nào dạy đời mình,nào thì phải thế này nào thì phải thế kia.việc gì phải sống theo cách ng ta mong muốn.cuộc sống của mình mà.nếu thế thì ai cũng giống à.chỉ cần thấy thiết ta và thấy mình làm đúng với bản thân là đc.quách gì phải sợ.
    nhìn lại mình xem đi.đằng ấy có đàng hoàng hơn ng khác ko?hehe.ng khác phàn nàn mà hem biết đấy thôi ạ.tiền nong thì lung tung.đi làm mà vẩn vay với mượn.rồi yêu 1 đứa chả ra cái quái gì.hút thuốc, uống rượu...thua.
    mà thôi kệ, vì bây giờ mình thích sống 1 mình ở đây.
    mới sáng làm mìn ức chế,thời tiết thì như ****....

Chia sẻ trang này