1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Tâm hồn trống rỗng, đau đớn và cay đắng...Tại sao nó lại trở mặt nhanh thế?
    Rồi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.cứ đi đã..chuẩn bị rời xa nơi này rồi, chỉ còn vài tiếng nữa..sao cảm giác mình như đang ở một thế giới khác vậy.Phù mệt mỏi quá rồi!Bố thề là sẽ không bao h mất con đâu KM ạ!
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Bị ức chế quá mức, muốn nổ đầu,làm dâu trăm họ là khó như thế đếy
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh của em
    Mình giận nhau hoài anh nhỉ. Giờ em đã biết rồi, do cái sự lạnh lùng từ bên trong của em đã làm cho anh khổ tâm rất nhiều, bởi anh lại là một người rất thích "tình cảm".
    Anh đã nhắc đi nhắc lại điều đó với em từng phút từng giờ, mà em vẫn không nghĩ đến nó. Lỗi là do em. Nhiều lúc em nghĩ, nhất là khi hờn anh, không biết cuộc sống không có tình yêu có được gọi là một cuộc sống đầy đủ về mặt tinh thần hay không? Mặc dù em đã từng vui phơi phới trong khoảng thời gian em quên được tình cũ và chưa quen anh... đến nỗi một chú nói với em rằng: "Trông người vui thế thì sao lại không có người yêu"...
    Em chỉ tự bảo dạ rằng: Mình đang không có người yêu thật mà biết làm sao.
    Còn giờ đây, khi đã dấn sâu vào tình yêu với anh, em lại không muốn đánh mất một chút nào, dù là từ phía em hay từ phía anh đi nữa... Bởi lẽ em yêu anh, không muốn mất anh, và không muốn anh đau khổ hay hối hận nếu đánh mất em...
    Nhiều lúc đọc các sách tầm đạo, em mong sao mình đủ nghị lực để là một người chí nguyện, thì khi đó lẽ nào mình sẽ sống một cuộc sống không có tình yêu anh nhỉ. Đã làm người thì phải có yêu thương, cho người thân, và cho người tri kỷ mới vẹn toàn tình cảm chứ. Phải không anh?
    Tuy nhiên em rất hiếm khi nghe được một vài từ anh "nói". Cho nên em cần nói chuyện qua điện thoại với anh, để vun đắp và bồi dưỡng cho tình cảm của hai đứa mình. Thế mà anh cứ đẩy em ra xa bởi sự vụng về và nóng nảy của anh. Có lầm lẫn không khi mà lúc một mình em yên tịnh, muốn được nghe giọng anh vỗ về cho tình cảm thêm nồng ấm, thì anh lại khước từ em một cách cáu bẳn; rồi khi em đang giao tiếp ngoài xã hội thì anh lại thúc giục em phải "nồng ấm" để dễ bề "tình cảm" bên nhau. Đó có phải là liệu pháp cho chuyện của chúng mình không anh? Và thực tế là em có "nghe" được đâu???
    Khi anh có vấn đề gì từ cuộc sống, hãy chia sẻ cùng em; kể cả chuyện của hai đứa mình. Em sẽ cố gắng để cùng anh vượt qua những khó khăn của chúng ta. Em không phải là người "bí ẩn", nhất là chuyện của các đôi yêu nhau thì lại càng không có gì để "bí ẩn". Hãy cùng em chia sẻ, hãy nói ra những tâm tư của anh. Em sẽ có cách khiến cho hai chúng ta lại hòa hợp như chưa bao giờ "xa". Anh đâu biết anh đã để em bơ vơ với những nỗi đau và khúc mắc không sao làm sáng tỏ được, chỉ vì sự vụng về của anh. Nếu anh yêu em, anh hãy "fight" cùng em.
    Nhớ rằng là, em chỉ có anh mà thôi. Không ai mảy may làm em xúc động, dù bằng ngoại hình, lời nói, phong cách, hay tấm chân tình. Thì anh e gì những tên dung tục mặt dạn mày dày. Phải hiểu và vững tin nơi em anh nhé.
    "Người yêu của anh yêu"
    Đừng rời xa anh nhé.
  4. windandkite

    windandkite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ngày lạ :)
  5. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    ôi mình thấy nóng và bùn ngủ
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    nhẹ nhõm hơn hwa
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu bạn nào có để ý bài viết của mình có nội dung về "Sự tích nàng cua" thì báo cho mình biết nó nằm ở mục nào nhé, mình tìm để chép lại cho bạn mình đọc mà không biết nó nằm ở đâu. Cám ơn.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lại một lần nữa anh xua đuổi em.
    Sau tất cả những gì em làm và đối xử với anh; anh vẫn khăng khăng chúng ta nên thôi đi. Dù em biết anh không muốn thế nhưng em đã không thể tiếp tục chịu đựng anh được nữa. Nếu được, anh cứ nói lại cho em biết là anh thật sự chán ngán lắm rồi anh muốn chia tay.
    Em đã chép hết những bài viết của em trong mấy tháng qua, mục đích là gửi cho anh nhưng hình như anh không đọc được một chữ nhỏ nào. Nên em phải chép lại cho anh đọc. Em muốn anh hiểu rõ về tình cảm tốt đẹp mà em đã gầy dựng bấy lâu nay đã bị anh chà đạp như thế nào.
    Khi còn đang "tán tỉnh" em thì anh lúc nào cũng nhất mực "mãi mãi" với cuộc tình này. Nhưng giờ đây, em có nói lời nào anh nghe không lọt tai là anh quát tháo, thậm chí anh có thể nói với em những lời như là "anh không thích nữa nên thôi", "anh có người khác rồi","đừng gọi nữa nha". Điều đó chỉ khiến em nghĩ tới một trong hai lý do: anh đã đùa vui với em; hoặc anh đang trả thù em.
    Dù là lý do gì, khác lạ ra sao; em cũng không quan tâm nữa. Em không thể chịu đựng sự vun vén vủa mình lại bị chính người mình yêu vung tay phá nát tất cả. Em càng nhỏ nhẹ, nhường nhịn thì anh càng quát tháo, em càng cố níu giữ thì anh càng nhất mực chia tay. Người mà em quen trước kia đâu có thế; anh đã khóc khi lần đầu gặp em, em không muốn tiến tới với anh. Mà giờ đây, anh xem em như một kẻ lụy tình thiếu thốn tình cảm của anh phải vậy không?
    Nếu không phải nghĩ đến tình cảm trước đây của anh và những tháng ngày cùng nhau vượt qua sóng gió, em không nhường nhịn anh hết bao lần vậy đâu. Hãy nghĩ đi, em cần gì ở anh?????
    Em từng nói trên diễn đàn này (những lời đó em không chép lại cho anh), rằng em yêu cái nhìn, cách đối xử và tình yêu của anh dành cho em. Những thứ đó ngày nay không còn nữa.
    Vậy em xin trả lại tất cả những gì thuộc về anh mà anh đã trao cho em, nó quí giá nhưng không phải là trong thời buổi hiện tại và sau này nữa. Vì anh đã thay đổi.
    Lần này em ra đi, em mong có được sự bình tâm như chính em vẫn luôn thường đạt được; đặc biệt là khi không có những tiếng nói xen vào những việc em làm thường ngày như anh vẫn thường làm. Để cho em được bình yên.
    Anh nói em hãy tìm người nào đó ở saigon để cho dễ bề tiến tới. Còn bản thân anh, em chúc anh tìm được người yêu mới, hay thậm chí là cũ, cũ hơn em nữa. Miễn sao anh được vui và không quát tháo như bây giờ, dù là người đó cũng ở saigon, hay ở gần anh, thì mong anh được vui.
    Quan trọng là đừng đem những tiếng nói phù phiếm đó xen vào cuộc sống và công việc của em. Để hai ta có thể quên nhau hoàn toàn và mỹ mãn.
    Trân trọng.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thật là buồn vì cuộc tình của chúng ta vẫn lửng lơ. Chúng ta lại hòa nhau, bởi trước đó em đã nhỏ nhẹ, lý giải, bởi anh cũng đã nhẹ giọng, bởi anh chưa đọc những lời cuối cùng em viết cho anh, và bởi em đã thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến chuyện chúng mình.
    Thôi thì "có gì ăn nấy", có người yêu thế nào thì yêu như thế đó. Em không đòi hỏi được yêu thương chiều chuộng, cũng không cần phải chủ động tạo kết nối quá nhiều với anh. Miễn sao, và dẫu sao, còn có anh trong đời, và cũng không biết vì sợi dây ràng buộc nào đã ảnh hưởng đến tâm lý và quyết định của em. Miễn sao có yêu và được yêu, như em vẫn thường nói...
    Em cũng không quá đặc biệt để mưu cầu hạnh phúc mỹ mãn, tài năng và sắc đẹp của em cũng chỉ ở mức làm một người vợ đàng hoàng mà thôi, thì em mong gì thứ hạnh phúc cao xa mà người đời cũng đã có ai là có nó?
    Mẫu thuẫn ở chỗ khi nghĩ đến anh, em lại thấy hạnh phúc; trong khi em đã chịu thua thiệt vì anh rất nhiều; nên không lý gì mà em từ bỏ một tình yêu, mặc cho anh nhẫn tâm... "chà chà đạp đạp" (!)
    Hiiiiiiiiiiiiiii vậy là em quyết định nhường nhịn anh, nhường nhịn hoài, nhường nhịn mãi, miễn sao anh vẫn tiếp tục xen vào cuộc sống hằng ngày của em
    Cuối cùng chúng ta được gì nhỉ? Không biết khi nào tình em đủ lớn để theo anh ra tận miền đất đó sinh sống. Riêng anh thì không đủ sức vào saigon này ở lại bên em rồi, xét cà về "lý" và "tình" hihihi
    Mặc dù vậy, em đang hạnh phúc, mà không hiểu vì sao
    Cám ơn anh vì tất cả ( vui, buồn, cay đắng, ngọt bùi đủ cả anh nhé).
    Làm người thế thì đủ đầy rồi gì nữa anh nhỉ.
    Nhưng em muốn giúp đời thêm một số việc, nên niềm vui của em cũng bao gồm: vui vì mọi người, vui khi kẻ si tình không chạnh lòng, vui khi các cô em bé bỏng không buồn vì em, v.v... Còn anh, có làm em vui được không anh nhỉ?
    Thôi em đi làm nhé, mong anh đừng tiếp tục cáu gắt với em, để em thấy yên tâm là mình cũng có chút quí giá hiiiiii
  10. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    sad :)

Chia sẻ trang này