1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc sau khi chia tay của mọi người như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 30/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đến là nhói tim...
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ ngay nghe chưa, ngồi đấy mà nghĩ với ngợi chuyện với thằng người iu cũ làm cái giề, muốn c méc Bin ko
    Đừng có bắn súng vào mẹt hồ đang phẳng lặng ná
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    sak! em mà sợ Bin của chị thì em ko phải là em ..
    Với cả mặt hồ vốn đã ko phẳng lặng sẵn rùi.. em bắn thêm cho mấy quả đại bác cho nó dậy sóng luôn rùi em lướt... sóng
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ôi cảm xúc khi chia tay áh ...giờ nhớ lại thấy thật khủng khiếp lắm đấy ..mà bây giờ nghĩ lại ..thấy sao mà mình vựot qua đựoc ..tài thật
    nói lời chia tay vào buổi tối ..khóc đến sáng ...đi làm mắt sưng húp ...chiều về ..lại trốn vao phòng khóc ..khóc bất kể lúc nào ..những lúc 1 minh là khóc
    ko ăn uống gì nổi ..ăn ít ít và linh tinh vớ vẩn .. xuống kg trầm trọng ..mặt hốc hác .. da thì xạm ..2 hốc mắt đổ nứoc vào đầy
    ko ngủ đựoc ..mất ngủ 1 thời gian dài ..luôn dằn vặt bản thân ..tại sao ..và tại sao? và tung nghi se chết
    bat đầu ..bị trầm cảm nặng ..khóc nhiều quá ..mắt bị mờ ...trí nhớ giảm sút trầm trọng ..ko nhớ nổi cái gì ..làm việc lôn xộn tứ tung ..chạy xe ngoài đừong mà như ko hồn ..chạy nhầm đừong hoài mới chết ..bat đầu cảm thấy cần gặp bác sĩ ..may có bạn là bác sĩ ..tâm sự và kể cho bạn nghe ..ban kê 1 toa thuốc bổ thần kinh và dễ ngủ cho uông ..
    1 thời gian sau .. bỏ phố về quê 1 tuần ...bình tâm ..tìm sự bình yên ở quê
    sau chuyến về quê thì tạm ổn
    bây giờ chia tay đúng đựoc 1 năm rồi ...nhưng vẫn còn yêu và nhớ lắm .. ko khóc nhiều nhưng lâu lâu ..năm bữa nửa tháng nhớ quá lại khóc ..làn khóc gần đây nhất là cách đây 2 hôm
  5. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu nói câu chia tay thì dễ mà thấy xong rồi , sự việc đã rồi thì đau tới mức tim cứ nhói và lòng thì đúng là quặn thật...Cứ nghĩ lại tới những kỷ niệm hoặc từng lời nói mà mắt ko ngừng tuôn rơi. Đôi khi ngồi nghĩ lại , lại khóc , mà chẳng bao giờ khóc thành tiếng được , chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của chính mình mà thôi. Giá như lúc ý có thiên đường thì sẽ mát mẻ biết bao...
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cũng khóc nhưng phải tra thuốc nhỏ mắt cho mắt khỏi sưng . Sau khi khóc hết tập này qua tập khác, chuyển sang bị dạ dày. Sau khi bị nội soi dạ dày thì muốn chửi bậy vì đứa nào làm mình bị đau dạ dày . Kết thúc đợt thuốc trị bệnh là lúc mình lại phởn chí như thường
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    chị cứ viết chung chung ra cũng được mừ.. c viết rùi em vote * cho. mà thui.. vote luôn nhá.. cho c có cảm xúc thăng hoa hơn khi viết
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    uầy sao mọi người ai cũng nhớ dai thế nhỉ? em đọc mí topic thấy còn có anh 5 năm trời rùi mà vẫn còn nhớ ny sâu sắc.. vẫn ko thể quên.. em nghĩ là 1 năm là nhiều rồi ý chứ.. ko phải là mình yêu ít hay ko yêu thật lòng hay hời hợt mà quên nhanh.. rõ ràng là cái gì cần quên thì phải quên chứ..
    Thậm chí rằng.. bây giờ nhớ lại.. em còn thấy bình thường.. thấy ôi sao mà mình phải khóc nhỉ.. có gì đâu.. yêu rùi chia tay rùi lại yêu.. có gì nhỉ.. haiz..
    Quên đi để sống tốt cho mình.. nếu như ko thể bên nhau nữa..
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Cái bé này...
    Đã yên ấm gia đình hạnh phúc rồi còn le te bon chen vào cái chủ đề, lĩnh vực đau buồn và nhạy cảm này làm gì. Spam à
  10. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Xì trét một thời gian, không phải vì chia tay mà vì không rõ lý do. Chỉ lờ mờ hiểu.
    Dưng mà cx chả muốn tìm hiểu, bye bye thì bye bye. Nghĩ lại thấy mình may thật.

Chia sẻ trang này