1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC. Ver 4.0. Vượt đèo Thung Khe, ngây ngất men say Mai Hạ, men bờ sông Mã, ngắm hoàng hôn Quan

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 01/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn bác ! Nhóm chúng em cũng đang tính toán lại số người đi để thuê xe sao cho phù hợp. Chẳng hạn có khoảng 40 người thì đi xe 45 chỗ là đẹp, nhưng đường đi vào Cúc Phương hơi nhỏ, dốc và nhiều đoạn cua gấp, chắc là sẽ vất vả cho lái xe. Mà nếu chia ra 2 xe nhỏ thì lại tốn kém hơn.
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 06/07/2009
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép bác trưởng đoàn cho em "nghỉ" off chiều mai ạ. Mai em đi công tác Quảng Ninh chiều ngày kia mới được về, các thông tin cần cập nhật em mạn phép "uỷ quyền" cho xế em tiếp nhận ạ
  3. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đi thác bản gioc the nào í bac nhỉ ,còn chân ko ạ ,tớ tìm chả thấy thông tin ở đâu
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    xế thì còn xét , chứ ôm thì chốt rùi em ạ
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật la? trong đó đươ?ng bê tông chiều rộng chi? to hơn chiê?u ngang cu?a xe 45 chôf 1 chút,nếu có xe đi ngược ra(không pha?i ít xe đâu nhé)kha? năng tránh nhau la? rất vất va? vi? 2 bên hay có cống va? và đất mềm nếu có sự cố là dễ phải đẩy xe đấy.Tớ chạy vào đó bằng xe 16 và phải tránh mấy xe khách to 45 đi vào mà khách trên xe tớ sợ xanh cả mặt.Xe tớ không còn đường để đánh lái sang phải còn phải cụp gương còn con 45 kia cũng thế mà 1 bánh sau của nó còn không chạm đất,cũng may chỗ đây là chỗ cua nên còn rộng chứ đường thẳng là mệt lắm
  6. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa chạy lại đoạn từ Bằng Lũng đi Bản Thi ngang qua ngã ba rẽ vào Chiêm Hóa lổng chổng đá lần trước. Nhớ các bạn quá. Kể cũng lạ, hai lần đến Bằng Lũng thì lần nào cũng gần nửa đêm. Lần 1 thì 12h, lần 2 thì 11h30. Cả hai lần thì xăng đều chạm vạch ... nghỉ luôn. Có điều khác chút là mưa lướt thướt suốt.
    Kế hoạch nhóm mình trong tháng 7 hoành tráng nhỉ. Tiếc là mình không tham gia được. Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ, bình an.
  8. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cũng nhớ và luôn nhắc đến bác đấy !
    Thị trấn Bằng Lũng vào buổi tối đẹp hơn ban ngày bác ạ vì nhiều hàng quán và ánh đèn hơn, em đến đó vào ban ngày rồi, buồn lắm. Có điều đến ban đêm thì không được thưởng thức
    đặc sản của thị trấn này, đó là sắn hầm với chân giò. Ngon tuyệt !
    Sắp tới nhà mình đi Cao Bằng mà nhìn bức hình dưới đây chụp ở thị xã Cao Bằng thì khéo khi anh chị em phải chuẩn bị mua thêm áo phao để đi phượt mất....
    [​IMG]
  9. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ở cty em có 1 đứa ở Cao Bằng nó kêu giờ chị lên đó không phải trèo núi mà là chèo thuyền...
  10. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thế này là lại có hội thi bikini roài, ôm nào không đi ở nhà tha hồ mà tiếc, he he, tiện đây cũng mở lớp học bơi luôn cho ace nào nhà mình chưa biết bơi, huấn luyện viên là anh trà đá nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này