1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help gấp ,tình huống cáo căm thù đàn ông từ nhỏ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 01/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Help gấp ,tình huống cáo căm thù đàn ông từ nhỏ !

    Giúp e với các bác ạh ,e và cáo quen nhau dc 3 tuần ,đã gặp mặt đi chơi ngày càng nhiều ,mới tuần đầu thì 1 tuần gặp ,sau đó tuần sau 1 tuần 2 lần ,bây giờ tuần 3 lần .Tối nay gọi cho cáo ,cáo nói
    "A đừng bao giờ gọi dt nhắn tin rủ e đi chơi nữa "
    E: "tại sao vậy ,a ko hiểu "
    C:"e nói vậy thì cứ hiểu vậy đi "
    E: "a ko hiểu ,e nói rõ ràng đi"
    C ;Vấn đề này là tại e chứ ko fai lội tại a"
    E :"a xấu xa lắm hay sao e ko muốn gặp a nữa"
    ..............
    ............
    C "e sợ rằng đi chơi với a 1 ngày nào đó la e sẽ thích a"
    E "nếu e thích a thì làm a hạnh phúc , dc 1 người mình thích thích lại thì còn gì hơn "
    C: " e thích a ,e sẽ buồn ,đàn ông toàn bọn xấu xa"
    E " e tiếp xúc với a rồi ,e nghĩ xấu xa ,a sẽ làm e phải buồn sao "
    C "đâu biết trước được chuyện tương lai ,chắc chắn là e sẽ thích a vào 1 ngày nào đó"
    E ''e dự định trốn tránh chuyện tình cảm ,ko quen và chơi với con trai đến khi nào"
    C" e nhức đầu quá ,e đi ngủ đây"
    XOng cúp máy ,các bác tư vấn giúp e .
    Thông tin e có được từ miệng cáo " ba má cáo ly dị hồi cáo lớp 3 ,cáo đúng ra ở với ba ,ba cáo ko cho cáo đi học ,cáo trốn theo ông bà ngoại di học ,cáo rất căm thù ba cáo" ,E trai cáo thì ở với mẹ chung với chồng sau .
    Thông tin e điều tra ,cáo rất ít bạn bè ,hầu như ko có ai ,cuộc sống khép kín .Nhưng rất thích nói chuyện.

    Hành động của e giờ ra sao? mong các bác giúp đúng ,ko thì thua mất .E thích cáo lắm .Và xin khẳng định là hiện chưa có ai là đối thủ xứng tầm với e xung quanh cáo cả.
  2. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của cáo như vậy thì có 1 người như bác lẽ ra cáo sẽ rất vui vẻ. Có khi cáo bị bệnh hiểm nghèo nên chạy trốn tình cảm - máu trắng hoặc hôi nack gì đó ( đoán vui thôi ) . Những người sống khép kín thường có tâm sự khó zãi bày.
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tình huống đơn gian " Cáo làm trò "
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ny cũ của tớ cũng nói y hệt như thế
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Gợi ý đến thế này mà còn ...
    Buồn bạn lắm cơ.
  6. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cô gái mà bạn yêu thiếu niềm tin vào con trai và 1 tương lai hạnh phúc ghê ^^
    Cố gắng lên nhớ gần tới đích rồi
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thằng này khờ kinh khủng. Y chang mình hồi cấp 3.
    Giời ạ, đèn xanh bật ầm ầm thế này còn gì nữa .
  8. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    các bác nói gì ,e ko hiểu thật luôn ,tối qua cúp máy ngang xong , 10 phút sau cáo nhắn lại "XIN LỖi "
    E mới nhắn "xin lỗi cái gì , lời nói là thật hay đùa ,nếu dc e thích a thấy rất hạnh phúc và may mắn"
    XOng ,tới giờ e chưa dám làm gì ,dù là gôi dt lại hay rủ đi chơi ,hò hẹn ,các bác giúp e với ,e dốt lắm
  9. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cái câu trên kia kìa
    Chứ quá khứ thì liên quan ếch gì ở đây, vớ vỉn.
    Bây giờ ko liên lạc vài hôm rồi bất ngờ xuất hiện kéo ra khỏi nhà, đến chỗ nào vắng vắng ấy bảo đảm thích làm gì thì làm
  10. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cáo nó nói nó sợ gặp chú nhiều sẽ yêu chú. Nghĩa là nó đang có cảm tình với chú và chắc chắn sẽ yêu chú thôi. Nó nói thế là đã bật đèn xanh cho chú biết nó thích chú.
    Còn nó bảo nó sợ và căm thù đàn ông là do quá khứ của nó ám ảnh. Nó muốn chú phải thể hiện cho nó tin tưởng sự thật lòng của chú. Hiện giờ nó như con chim bé bỏng muốn vươn ra bầu trời xanh thẳm mà sợ bão giông, cần một người cho nó tin tưởng thực sự để bên nó chứ không phải là một kẻ chỉ biết nói cái miệng.
    Chú hiểu chưa, Bây giờ chú cứ tấn tới nhẹ nhàng, mạnh mẽ, chứng tỏ chú là người đàn ông đích thực. Làm cho em nó tin tưởng vào chú. Cái kiểu em nó phản kháng yếu ớt thế này thì càng kích thích tiến tới, em nó sẽ đầu hàng ngay thôi.
    Xin đừng ném đá chú ấy. Mới yêu nên ai cũng không có sáng suốt đâu. Các cô các chú nào rơi vào tình yêu cũng như thế cả thôi.

Chia sẻ trang này