1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kí sự ảnh: Cô Tô biển gọi người về ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 02/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Chả là chuyến Cô Tô theo cảm hứng đã để lạ khá nhiều ấn tượng, nên nhất định fải về tường thuật lại ...
    Các bác nào có ảnh Cô Tô đẹp mún show hàng thì cứ show lên nhé! hị hị ... Biển đẹp thế cơ mà!
    *********
    Nhật kí ngày ... tháng ... năm ...

    Nhóm gồm 10 mống, chủ yếu là những thành viên của nhà Bản Giốc cuối tháng 5 năm ngoái, bây giờ, đã khác 1 chút là 2 trong số họ đã có gia đình ... Tiếc là chuyến đi k tụ tập được hết các anh tài, nhưng đời còn dài, còn nhiều chuyến đi, còn đồng hành với nhau trên những chặng đường phía trước ...

    Trước lúc lên đường, còn lo bão xa bão gần, nhưng vẫn quyết chí Cô Tô biển gọi!
    [​IMG]

    10 người chúng tôi rồng rắn nhau từ 6h chiều thứ 6 (19/06), còn ghé qua cả Bắc Ninh ăn Vịt quay (ngon hơn HN nhiều ý!) ... rùi qua Mạo Khê, Đông Triều ... mặt mũi đứa nào cũng lấm lem đen sì vì muội than, k thể nhịn được cười, hài dã man!

    Dừng nghỉ chân trước cổng vào Tuần Châu:
    [​IMG]

    Làm quả ảnh tập thể típ!
    [​IMG]

    Đến Vân Đồn tầm 11h, công cuộc tìm ksạn cũng k vất vả lắm, 2 sới bài đc lập ra thâu đêm, cho nên k ngắm đc bình minh tại Cảng Cái Rồng, chẹp, hơi phí! Nhưng bù lại, cười và cười, nghiêng ngả ... cũng no và xoá tan bao cơn mệt mỏi ... Tôi đã hiểu tại sao tôi đi nhiều là vì thế! Tiếng cười đâu fải muốn mua mà dễ!


    Sáng (ngủ đc chừng 1 tiếng đã fải dậy ) còn ra cảng sớm xí chỗ cho người và xe ... díp tịt cả mắt! Thuê khiêng xe lên tàu 30k/xe! Nhìn thế này, đúng là k thuê thì chịu chết!
    [​IMG]

    gần 4 tiếng lênh đênh trên vịnh Hạ Long ...
    [​IMG]

    (Cảnh Vịnh Hạ Long thì nh` quá rùi, nên cũng hem chụp và up nữa nhé!)

    đến đoạn sóng to, nhìn quanh tàu, ai cũng năm lăn lóc vật vã đến tội ... Em lang thang lên nóc ngắm tí cảnh cho fê! Chứ nhìn quanh mừ thấy ai cũng gọi người yêu là "Lụa" (ựa) với "Lộc" (ộc) cũng ... mún gọi như thía quá!

    Trên nóc tàu, tránh đâu cho khỏi nắng!!!
    [​IMG]

    Chuyện tình 4 người ^^
    [​IMG]

    Cuối cùng cũng thấy đc Cô Tô rùi kìa ...
    Từng chiếc xe được đưa xuống (1 chiếc bị xước rõ to! hik hik )
    [​IMG]

    [​IMG]

    Vừa bước chân xuống cầu cảng, tôi đã reo lên, không khỏi ngỡ ngàng ý! Nói đúng hơn là cả lũ rú lên vì đẹp quá! Quên hết cái nóng, cái nắng, cái say say của sóng biển dập dềnh ...
    [​IMG]

    Đây nè, ai bảo là bão chứ!
    [​IMG]

    (to be cont.)
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đính chính lại chút: Từ Vân Đồn ra Cô Tô là đi trên vịnh Bái Tử Long nhé! (hem fải vịnh Hạ Long như tớ nói ở trên ạ!) :D
    (cont.)
    Lấy xe xong, chúng tôi tìm đường đến nhà khách Uỷ Ban, đã đặt fòng trước! Nhưng việc đầu tiên, là jải khát cái đã! Khát nước dã man ý!
    Nắng to, rát hết cả người thế này cơ mà ...
    Nhờ có tham khảo trước, nên đặt được phòng ở tầng 3, 2 fòng thông nhau có rất nhiều cửa sổ (tránh nóng cực hiệu quả vì trên đảo không có điện vào ban ngày) ... Thu xếp đồ đạc, nhận fòng xong cũng đến giờ ăn trưa, nhưng thú thực là nóng và mệt quá! Nuốt không trôi, còn khá nhiều thức ăn, fí ghê!

    Măm xong, tranh thủ nghỉ trưa ... Em và con bạn đi lang thang, vớ được cái võng gần hàng ăn và làm quen được 1 bác chủ nhà dễ thương, xin luôn số đthoại ... Bạn nào cần liên hệ thuê fòng ở Cô Tô thì bẩu tớ nhé! Nhà nghỉ cực rẻ, và nhìn thẳng ra biển lun, hem fải đi đâu xa cho mệt! Gió mát ***g lộng nữa chứ! Thuê nhà khách thì có thể thương lượng vụ có điện cả đêm ...
    Chẹp, chỉ tiếc 1 điều là cả đoàn ai cũng thấm mệt, nên lăn ra ngủ tit đến 4h mới tìm bãi tắm để vùng vẫy và không chụp choẹt đc gì nhiều !
    Cô Tô, nhớ cái thời học sinh, bài văn học không còn nhớ nổi nữa, nhưng hình như Cô Tô đẹp và xa lắm! Bây giờ lớn rồi, chẳng có cái gì là xa vời, là không thể đi tới .
    [​IMG]
    Biển xanh quá! Nắng vàng trong trẻo quá! Không phải trong mường tượng Cô Tô ngày biển động, thay vào đó, khung cảnh quá yên bình, những con thuyền hờ hững neo đậu ven cầu cảng, lặng yên một phút giây, cũng thấy lòng mình thanh thản!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại nhớ cái ngày ở Cù Lao Chàm, lang thang, lòng nhẹ tênh như mây trời xanh thẳm ... đâu đây, "Trưa vắng" khẽ ngân nag ... vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ... vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói ...
    Đứng trước biển, em không có cảm giác biển bao la, rộng lớn! Lạ thật!
    Có lẽ em bị vẻ đẹp của biển làm cho mụ mị mất rồi! Có nước trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng, có em rất hiền, có em yếu mềm ... Còn chờ đợi chi?
    (Đáng lẽ là ảnh của mẫu, nhưng bài vit mang tính chất kí sự, nên ... k show ảnh cá nhân ạ, hợ hợ )
    Biển - với đá núi tật nguyền, với vết sẹo thời gian ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển - vẫn cậy mình dài rộng thế ... Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người ta nói rằng ngày xưa, biển chưa có sóng vỗ bờ, ngày xưa biển chưa có cát như bây giờ ... em muốn được nghe câu chuyện tình của biển, nhưng trong đôi mắt em, bầu trời biển đêm đong đầy sao lấp lánh, những ngôi sao cô đơn!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và gió, gió hát thật êm ... và mây, mây trôi thật hiền ... biển ngây thơ, vì biển chưa yêu bao giờ ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...
    Chuyến đi lần này, quen thêm được các bác bên Otofun và đoàn FPT cắm trại ở bãi Bác Hồ, ven đường Tình yêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiều t7, trên đường ra bãi tắm thì 1 xe thủng xăm, đành khoá cổ, để lại trên đường, hihi, vì dân trên này bảo cứ yên tâm mà để đấy! Tắm xong, về xe vẫn nguyên mừ!
    Tối, vụ BBQ của chúng tôi ban đầu tưởng không đặt được vì họ báo bận quá k kịp chuẩn bị, may mà alô được cho nhà hàng khác, thế là có lửa, có hải sản nướng ngon lành, thơm phức ! Mang ra đến đâu, ăn hết đến đấy!
    [​IMG]
    Nhưng các đặc sản Cô Tô thì hình như chưa được thưởng thức thì phải! Chẹp, dẫu sao, cũng đã hẹn lòng trở lại Cô Tô
    10h, cắt điện, jải tán lửa trại, về định lập sới bài muh ai cũng bùn ngủ, sáng mai còn dậy đón bình minh ...
    Vậy mà lúc tỉnh dậy, từ nhà khách nhìn ra, đã thế này rùi:
    [​IMG]
    Lấy xe bị thủng xăm xong, đổ xăng nữa, mới lục tục đi về phía mặt trời ... (hik, thế là xong vụ đón bình minh nhé! )
    [​IMG]
    Đúng mùa lúa chín ...
    [​IMG]
    Chúng tôi chạy kịch đường theo hướng Bắc Vàn, thì có 1 cầu cảng nữa (vắng teo) là cầu cảng quân sự , đi qua vài làng chài, mặt trời đã chiếu sáng rùi ...
    [​IMG]
    Vẫn hóng được tí bình minh ^^
    [​IMG]
    ...
    Lặng yên nhiều phút giây , lại lên đường tìm bãi tắm Hồng Vàn & Vàn Chải

    (to be cont.)
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 02/07/2009
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0

    Bài viết sinh động, ảnh rất đẹp!
    Chúc mừng mọi người đã có 1 chuyến đi vui vẻ, an toàn.
    Tiếc vì không join đựợc với mọi người

    @ Gi: Sửa đựợc máy ảnh rồi hả em? Tiếp đê
  4. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Cái cuối cùng đẹp quáchúc mừng mọi người đã về
  5. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đi bạn ơi... Đẹp thiệt đó
  6. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đẹp thật
    Các bạn trong đoàn cho hỏi cái thằng cận cận, lắm râu có fải tên Huy "cận" ko nhỉ?
  7. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh bác ợ! (Nhìn "bựa" hả bác? )
    Lão ý lại đi khám phá tiếp Cô Tô lần 2 roài đới!
  8. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    À, ko. Mình nhận ra đệ tử của Lân "nhặng" trên 13 Đinh Tiên Hoàng thôi mà.
    Chuyến đi của bạn OK lắm. Ảnh đẹp. Fang tiếp lên đê, để lâu nó thiu đấy
  9. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ngumover là gã nào ấy nhỉ, xin đính chính lại bạn tớ là fan của bà Bích nhá, chứ ko phải là "đệ tử" của Lân nhặng lởm đâu nhá. "Cú" đâu rồi vào đính chính đê.
    @sarangheeyo: Em ơi , chưa cho mấy cái ảnh hot của Tuấn minsk vào đây à, nhanh tay ko chị chiếm bản quyền đấy.
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    keke, mí ảnh đới là bản quyền của "CÚ" bạn chị mờ (công nhận là lắm râu thật!) - Để em hỏi ý kiến Minskpro trước đã, k lại mang tiềng dìm hàng,

Chia sẻ trang này