1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi keisho, 05/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keisho

    keisho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thất bại

    Em kể ra cái vụ cò kưa (lần đầu tiên trong đời) thất bại ngay từ đầu . Mong các bác chỉ ra những sai lầm em đã mắc phải để em rút kinh nghiệm để lần tiếp theo của em mang kết quả khả quan hơn .
    Mà nói trước em đang buồn các bác đưng có ném đá em nhá O
    Từ khi biết em thích Cáo , Cáo cũng có động thái tích cưc đáp lại ( Hỏi thăm em nhiều , chủ động rủ em đi café , và cũng thích em fcái này do thăng bạn của em nói lại ( nó hay nói chuyên với Cáo), và nhấn mạnh ?oHÃY KƯA NGAY , NÓ CŨNG THÍCH MÀY ĐÓ?( lúc đó em và cáo chưa có sdt và nick chat của nhau)
    Mà hỡi ôi thằng em từ thuả lọt long đến giờ có bít kưa gái là gì đâuO thế là cái bản chất gà con lon ton lại có cơ hội chạy ra ( gà con : tức là không bít nói chuyện gì với gái, nói những từ như : ?onhớ ấy quá? hay đại loại như vậy là em thấy cứ ngượng mồm miệng thế nào á) .
    Thế nên em cũng chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm Cáo với hy vong một ngày nào đó mình sẽ thoát khỏi kiếp gà thì mới gọi điện nói chuyên với Cáo được ( Cáo về quê nên cũng chưa kịp rủ rê đi đâu mà thể hiện cái gà của em).
    Thế là một tuần đầu chỉ có nhắn tin hoi thăm hàng đêm mà không bít nói gì nữa ( cái kiếp GÀ đáng ghét)
    Tuần thứ 2 : để xác định em có thể kưa được Cáo không đồng bạn của em đã ra tay , soạn 1 kịch bản tin nhắn để em nhắn cho Cáo , và rút ra kết luận TÁN CÁO ĐỔ ĐƯỢC ( không hiểu toàn chơi với cao thủ mà sao mình gà thế nhỉ)
    Đây cũng chính là lúc bắt đầu sự cố đấy ạ.
    Giai đoạn thi cuối kì (dài 1 tháng) thăng em thuộc cái dạng cả kì thì toàn café cuối kì mới cắm cổ học , nên vì lo cho tương lai ra trường của minh em chăm chỉ hẳn lên.
    Một buổi tối đang mải mê học , nhưng vẫn online ( thói quen ) Cáo nhảy vào bắt đầu chat với em :
    Cáo : Hi
    Buồn quá !
    Vì ngày mai thi một môn quan trọng không thể rớt được nên em không có tâm trí đâu mà chát cả nên chỉ nói qua loa vài câu rồi em out.( sau này nghĩ lại thấy mình hơi lạnh lung quá)
    Và trong môt tháng như vậy thinh thoảng em chi hỏi thăm , co khi cả 10 ngày em mới hỏi thăm 1 lần = tin nhắn , chứ khi thấy Cáo online em cũng không pm (mặc dù lúc đó em vẫn online , nick sáng trưng) , à ma cũng có chat 1 lần (Cáo bảo em hiền quá f cái này em đă hỏi các bác rồi)
    Kì thì gian khổ qua đi , cùng với việc đã giảm đươc đi phần nào cái gà trong người em lại bắt đâug nhăn tin trơ lại ( với lời lẽ bạo dạn hơn , tạo ra sự đổi mới bản thân mình , và đã khiến Cáo ngạc nhiên ) . Mới đươc có 1 ngày , hôm sau em nhận đươc tin giang hồ truyên miệng : Cáo không thích em theo đuổi , và qua những tin nhắn gần đây của Cáo em cũng nhân thấy như vậy.
    Vậy là cánh của đi vào trái tim của Cáo đã đóng trước mắt em ,
    Em thất bại rồi
    Giờ ngồi một mình trong quán café , trời lại mưa ( hợp cảnh , hợp lòng) em mong được sự phân tích chỉ bảo của các bác để em biết em đã phạm những sai lầm gì. Buồn lắm cơ .
    Các bác nhanh nhanh giúp em nhá . Giờ em lai rung rinh trước 1 Cáo khác rồi , không muốn thất bài nưa đâu!
    P/S : Cáo là con ngoan , giáo dục tốt ,chưa yêu bao giờ .Theo cảm nhân của bọn bạn em thi Cáo thuôc dạng gái rất tuyệt vời để yêu or lấy làm vợ
    Còn thăng em cũng được đánh giá tốt chỉ mỗi tội gà quá thôi.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    cáo nó tự ái thôi, nghe lời giang hồ đồn đại làm gì. Mạnh dạn rủ cáo gặp riêng, giải thích là thời gian qua anh bận học, đàn ông con trai sự nghiệp nó phải thế blah blah. Chắc ko sao đâu, con gái dễ mủi lòng mà
  3. keisho

    keisho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái việc em bận học thì Cáo cũng đã biết rồi. Trong cái tháng thi cuối kì đó em cũng dần dần nhận thấy Cáo không còn cảm hứng gì với em nữa. Nên em giải tán Em post lên mong các bác lý giải xem em đã phạm sai lầm gì mà khiến Cáo phải nói cho bạn Cáo rằng "KHÔNG THÍCH EM THEO ĐUỔI"
  4. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    1 tháng ko liên lạc người ta, bảo sao người ta ko bực. Chỉ cần ko liên lạc 3-5 ngày là đủ điên rồi. Lần sau dù bận thế nào nữa, thì cũng nên thường xuyên hỏi thăm, giữ mối nhá
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vấp là 1 lần bớt dại
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vấp ngã ji ở đây , chú ko có hứng với gái kia chẳng qua nó ko đủ ngon để làm chú nứng lên, con đấy mà ngon 1 tý thì học bận đến mấy chú cũng đú đc, lại chả xoắn hết cả chim rồi vào đây nhờ các bác các anh tư vấn ấy chứ
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Haizz ... nói chung càng ngày e càng thấy nhưng câu truyền miệng của thế hệ đàn anh đi trc ngày càng đúng ...
    Tỉ dụ như " thứ nhất cự ly thứ nhì tốc độ " hay kỉu " lửa gần rơm lâu ngày cung bén " í ...
    Cưa cẩm nhau mà có điều kiện về đi lại công việc hay học tập gần gũi nhau hợp lí ( học chung trường , làm việc cùng tập đoàn ... ) để có thể có nhưng lần gặp nhau tự nhiên bao h dễ dang hơn nhìu lần việc ở xa nhau hay ko co điều kiên gần gũi chạm mặt tư nhiên , mún gặp nhau cứ fải sắp xếp 1 kái hẹn hò lộ rõ là à ơi đong đưa nhau rùi còn giề ...
    Rồi tốc độ duy trì đâu tư tiền bạc thời gian để gặp gỡ với tầng suất hợp lí duy trì sơi dây tình cảm liền mạch ko đứt đoạn ... bla bla ...
    Cứ kái kiểu it đc chạm mặt nhau theo 1 cách tự nhiên mà điền kiện sống , học tập hay công tác mang laj hay ko có mối liên hệ chung về ban bè , sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thì thiệt là khoai ...
    Cứ fải dò dẫm , dò dẫm mệt hết kả ng ...
  8. keisho

    keisho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    .em đảm bảo là gái này thuộc dạng ngon , xinh xắn , đàng hoàng , làm người yêu hay làm vợ đều rất tuyệt ( theo đánh giá của bạn bè em)
    Còn việc em vào đây là chỉ học hỏi kinh nghiệm là chủ yếu , chứ còn dù có gà đến mấy khi tán gái em cũng tự lực cánh sinh chứ nghe theo người khác thi đến bao h mới khá lên được
    em lập ra topic này mong các bác chỉ ra sai lầm em đã mắc phải
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cu này hành văn lủng củng, diễn đạt rối rắm - 1 là văn dốt, 2 là tư duy không mạch lạc. Mà đã lỗi về tư duy ắt dẫn tới việc ăn nói thiếu thuyết phục, bộp chộp và hớ hênh.
    Cu về đứng trước gương tập hùng biện cho trôi chảy đã nhá, ít ra diễn đạt vấn đề cho nó suôn sẻ một chút. Viết như gà mắc tóc thế kia anh còn không thích, huống hồ gái.
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
    Với cả đọc chuyện của bác cứ thấy trẻ con kiểu gì ấy. Đang kưa 1 em, gián đoạn vì thi cử, em ấy cấm vận, rồi lại xoắn một em khác.
    Thôi, nghe lời em, bác cứ tu chí học hành đâu vào đấy đã bác ạ
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 05/07/2009

Chia sẻ trang này