1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở lại của bóng đá xứ Nghệ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chipcoredual, 05/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipcoredual

    chipcoredual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của bóng đá xứ Nghệ

    Văn Quyến, Công Vinh, Trọng Hoàng...........đang làm mưa làm gió trên sân. SLNA vừa đè bẹp HAGL. Thật sự bóng đá Nghệ An đang trở lại

    Cái topic này không nói về V-league đâu đấy, cái này để mời những người yêu thích, căm ghét và quan tâm đến bóng đá xứ Nghệ vào bình luận.

    Chẳng mấy chốc sau những tai nạn nho nhỏ, bóng đá xứ Nghệ sẽ lại tìm lại vinh quang xưa. Không những thế, sẽ đi lên thống trị bóng đá Việt Nam.
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chú mi tự suớng gớm rứa.Thời đại ni làm bóng đá là phải có tiền.Sờ lờ mới được bơm vài tỉ bọ về lâu về dài *** chống lưng nổi cơm ăn 2 bữa đói kêu như bi , nói thống trị bóng Vịt chắc chỉ là thủ dâm vô đối trong các đội Vịt lích thì may ra được .Ghét mấy thằng ngu vô đây như chú mặc dù ông tổ anh dân nghệ gốc.Mà anh cũng sống bằng máu của người nghệ(bố mẹ anh).
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Các chú lại tự sướng bằng bóng đèn rồi, mấy trận nữa thằng Quyến nó lại cầm đầu bán đội, không biết lúc ấy các chú còn Quyến béo, Quyến béo nữa không? Anh nhìn cái mặt nó anh ghét, nhưng cỡ các chú không trị nổi thằng mất dạy đó đâu. Cho nó về XMHP để CĐV HP trị nó mới ổn.
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: cái tự sướng này do bác TuanNgheAn khai quật ra, hay ra phết. Có thể từ rày trở đi, bác nào nổ dữ quá, sẽ được anh em trong ttvn gọi là: lại tự sướng bằng bóng đèn rồi.
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Cũng có phần đúng. Công vênh hồi này đá khá phết, chịu khó di chuyển hơn trước. Nhưng cái dân Nghệ phải bớt đi cái tính bè lũ đã.
  6. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Không bàn về những cái bên lề nhưng thật sự xem chú VQ nó đá vẫn nét chuyền hay sút đều hay, chỉ phải mộng năng quá
  7. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    mặc dù cũng không ưa CV nhưng thực chất phải công nhận là Nghệ An có nhiều cầu thủ giỏi ( về chuyên môn thôi nhá ) tôi không thuộc thành phần bơm đểu hay anti quá khích ( Nghệ đá hay là hên đá dở là bình thường ) tại vì đó là sự thật nên mình phải công nhận. Bóng đá Nghệ cũng đóng góp cho BĐVN khá nhiều ( mặc dù phá họai cũng không ít ) hiện tại thì SLNA đang xếp thứ 2 tại VL thì không thể nói họ không có thực lực được, mà dạo này chẳng phải CV với VQ ghi bàn đều đều đó sao ? thước đo của 1 tiền đạo chỉ là bàn thắng và bàn thắng thôi. Nên nói bóng đá Nghệ hồi sinh sau vụ bê bối bán độ thì cũng không hẳn là sai. em sinh sau đẻ muộn chỉ dám nói thế
  8. Dartagnan99

    Dartagnan99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, không biết chủ topic có phải dân Nghệ không, nhưng tự hào và yêu quê hương là một chuyện, nhận định và đánh giá lại là một chuyện khác.
    Tôi dân Nghệ 100%, nhưng mà đọc thấy không đồng tình lắm.
    Thời giờ, bóng đá là phải có tiền, yếu tố quan trọng nhất. May mà vừa rồi có bọn Ngân hàng Bắc Á nó đưa tay ra, không thì tôi ủng hộ giải tán đội bóng cho rồi. Con đường duy nhất mà các CLB muốn theo là phải có một doanh nghiệp/cá nhân nào đó thực sự mạnh đỡ đầu. Nương theo ngân sách của tỉnh mà ăn như vài năm trước, như QK4 hay Thanh Hóa, trước sau gì cũng ngậm củ tỏi.
    Ngân sách phải dành cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ và khoa học kĩ thuật, tạo công ăn việc làm cho người dân. Ai đời bỏ ra mỗi năm gần 7-8 tỷ đồng chỉ để đầu tư cho bóng đá. Thậm chí nếu đầu tư cho bóng đá, thì phải phân bổ đều cho các hạng mục thể thao khác, nhưng rõ là bóng đá chiếm phần lớn. Và đã nói đến đầu tư, phải nói đến lợi ích thu về, phai quản lý tốt, không thể đá vớ vẩn mà lĩnh lương được.
    Khách quan mà nói, SLNA khiến cho người hâm mộ cảm thấy tự hào, và thấy dễ chịu trong người, vì ít ra truyền thống bao nhiêu năm gây dựng, cũng có thể ngẩng cao đầu mà không sợ ai. Nhưng để thống trị bóng đá VN, xem ra hơi khó. Tôi nghĩ SLNA nên đóng vai trò như một trung tâm đào tạo và môi giới chuyên nghiệp, cỡ học viện của HAGL, đào tạo cầu thủ sau đó bán cho cả nước, vừa có tiền, cầu thủ NA lại có thu nhập. Vinh quang nào rồi chẳng tàn, ngày xưa Thể Công hoành tráng vậy, rồi cũng chìm vào quên lãng. SLNA một ngày nào đó, cũng vậy thôi. Cái này theo quy luật rồi.
    Nhiều cdv SLNA mong cho VQ trở lại tuyển QG, nhưng tôi thì ngược lại. VQ, QV gì đó nên tạo điều kiện cho họ thi đấu ở cấp CLB mà thôi, và cũng đủ để làm vui lòng cdv ở đó. Đây là quyền mưu cầu hạnh phúc của họ. Lao động ở CLB và nuôi sống mình, thế là đủ. Nếu được trở lại đội tuyển QG, chắc chắn các chú sẽ đánh mất nhiều thứ mà ở CLB gây dựng được, và cũng không thể cạnh tranh được. Thời của các chú đã qua rồi, trở lại là sai lầm lớn.
    Tóm lại, bóng đá NA không nên quá chạy theo hư danh, vô địch VL thì được cái gì đâu, chỉ phấn đấu tầm top 5 là ok rồi. Dân vừa vui, cầu thủ có việc, fan có thời gian lên mạng tán phét. Con đường và tầm nhìn xa, phải là xuất khẩu cầu thủ sang CLB khác, HLV thì như Huu thắng, cầu thủ thì như CV, HS, vừa có tiền, lại chả phải lo gì. Tốt hơn nữa là lên đội tuyển QG đóng góp cho đất nước, không có tài thì ở nhà, thế thôi.

  9. TuanHaiPhong

    TuanHaiPhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    TT&VH) - Phút 68, ?oThằng béo? đã thể hiện đẳng cấp một cầu thủ của những trận đấu lớn bằng cú sút phạt ?othần sầu?, ghi bàn thắng còn đẹp hơn tranh vẽ. Có thể nói Văn Quyến là nhân vật trung tâm của trận đấu SLNA - HAGL. Cuối trận anh đã có cuộc trao đổi với TT&VH.
    * Chào Văn Quyến, cảm giác của anh như thế nào sau khi có bàn thắng tuyệt đẹp mở tỷ số trận đấu. Một bàn thắng thể hiện đẳng cấp của một ?osát thủ??
    - Tôi rất vui đã ghi được bàn thắng mang lại chiến thắng cho đội nhà, đặc biệt là SLNA chiến thắng, chỉ thế thôi là tôi đã vui lắm rồi. Lúc ấy đứng trước điểm đá phạt trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đến làm sao để đá được quả phạt tốt nhất thôi. Mặc dù những quả phạt như vậy luôn được tập luyện hàng ngày, nhưng lúc sút xong nghe khán giả trên sân hò reo tôi mới tin là mình đã ghi bàn.
    * Trận đấu này Quyến đã chạy nhiều hơn, tích cực tranh cướp bóng hơn, có thể nói anh đang lấy lại phong độ của thời kỳ đỉnh cao. Anh suy nghĩ gì về nhận xét đó?
    - (Cười) Chưa được như xưa đâu ạ. Tôi vẫn thấy mình chưa đạt được 100% phong độ trước đây. Do quá trình nghỉ thi đấu đỉnh cao hơi dài (gần 3 năm) nên cảm giác còn chưa tốt lắm. Nhưng tôi được các thầy HLV chỉ dạy tận tình và có chế độ tập luyện đúng phương pháp nên thi đấu tốt hơn đầu mùa. Trong sân tôi phải tuân thủ chiến thuật của HLV để góp phần mang lại chiến thắng của SLNA trong hôm nay.
    Văn Quyến (phải) đang dần lấy lại phong độ
    * Người ta thường gọi Quyến là ?oThằng béo? song lúc này chúng tôi thấy Quyến đã ?ogầy? bớt, vì thế đã chạy nhiều hơn và nhanh hơn. Anh nghĩ sao về điều đó?
    - Đúng là trong thời gian trước do không thi đấu nên đã tăng cân. Song hơn một năm lại đây tôi đã phải tập luyện giảm cân rất nhiều. Và có thể nói là khá gian khổ. Song vì nghĩ đã là tiền đạo phải có tốc độ bên cạnh những tố chất kỹ thuật khác, béo quá sẽ gây ảnh hưởng nhiều nên phải cố gắng thôi.
    * Ghi bàn trong hai trận liên tiếp cho SLNA, phải chăng Quyến đã tìm lại được bản năng ghi bàn của mình? Vậy anh sẽ tặng những bàn thắng đó cho ai?
    - Đúng là tôi có ghi bàn hai trận liên tục nhưng đấy là do các đồng đội tạo điều kiện tốt nhất cho tôi thi đấu. Bàn thắng chỉ là thành quả chung của toàn đội thôi. Còn bàn thắng hôm nay tôi xin dâng tặng cho người hâm mộ SLNA đã cổ vũ cho Quyến thi đấu. Khán giả chính là niềm động viên tốt nhất cho tôi và đồng đội.
    * Liệu Quyến có nghĩ một ngày nào đó mình được gọi trở lại đội tuyển quốc gia chứ?
    - Đấy là điều mà tôi mơ ước. Song tôi nghĩ lúc này tôi phải cố gắng hơn nữa, thi đấu tốt hơn nữa mới mong được quay trở lại đội tuyển quốc gia. Đấy là động lực để tôi phấn đấu.
    * Cảm ơn Văn Quyến!
    Đại Nghĩa (thực hiện
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tuyeenr nó sợ các bố Riềng rồi, cho các bố lên để mà đốt nhà có ngày à? Thằng nào mới đầu cũng nhiệt tình, nhưng ba bảy hai mốt ngày là sinh bệnh được ngay. Bọn Riềng cứ tự sướng với nhau thôi, cho thằng Quyến lên để người hâm mộ nó chửi vào mặt à? Chả thằng VFF nào dại làm việc đó, tớ thật!

Chia sẻ trang này