1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu bạn mình với, chuyện tình cảm của cô ấy... cô ấy rất đáng thương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungmatdo, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hukhong2001

    hukhong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một mái ấm gia đình? Một mái ấm gia đình có bao gồm những thành viên là những công dân tốt, có trách nhiệm không? Là con người có trach nhiệm thì có đi ngoại tình để vợ phải đau buồn, suy nghĩ? Những đứa con có ngoan được không khi thằng bố nó chỉ biết nói lời đầu môi chót lưỡi với mẹ nó, vứt tiền về cho mẹ nó, còn đi lăng nhăng ở ngoài? Tôi thấy bạn nói cứ như đòi trộn axit với bazơ rồi bảo nó không được phản ứng. Cái gì cũng có hai mặt, một thằng ngoại tình thì chắc không thể mãi tốt với vợ con được rồi. Chưa kể kẻ thứ 3 cũng lắm đứa giở trò. Giang mai, HIV, viêm gan B ... bệnh tật bây giờ cũng nhiều nhỉ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Vợ chồng ăn ở với nhau cả đời ... chấp gì vài đêm qua đường khi đàn ông gặp gái đẹp 0 kiềm chế đc .
    Mà nói thật nhớ ! cho nó đi với gái để nó còn biết so sánh ai tốt , ai hơn .... chứ cứ 1 vợ 1 chồng sống với nhau thì đàn ông làm sao mà biệt đc vợ/ người yêu mình lý tưởng ntn
    [/QUOTE]
    Là một thằng tử tế trót dại, nó sẽ ăn năn hối lỗi, khổ nó ra. Còn cái thằng không biết lỗi, không có chuyện nó chỉ có vài đêm đâu. Đến một ngày, có một em trẻ đẹp chân dài phục vụ, còn con vợ ở nhà thì già, khó tính, gọi cho nó về nó còn bảo ngủ đi, gọi lắm thế. Không có thằng nào có trách nhiệm mà đi ngủ với gái cả. Đàn ông ngủ với gái lạ thì tự nhiên nó có cảm xúc, chả biết ai là người nó ngủ nhiều hơn nhỉ? COn bé nó vật vã mỗi trưa hay đứa ngủ cùng giường mỗi tối?
    Còn đừng tự tin quá vì KHÔNG CÓ AI hơn mình để nó so sánh. Người ta yêu nhau sống với nhau có trách nhiệm không chỉ vì người yêu/vợ tôi hoàn hảo- không tồn tại thứ đó. Người ấy hoàn hảo vì không tệ + ta yêu nên ta thấy hoàn hảo.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    _ Tình yêu là 0 có sai & đúng .... chỉ có những con đàn bà dã tâm & thủ đoạn cướp chồng người khác mới sai & đáng bị lên án . Còn 1 người con gái ngây thơ , dại khờ yêu lầm người có vợ .... thì hoàn toàn đáng thương chứ chả có gì là đáng trách !!! Đáng trách là cái thằng đàn ông mà bạn ghét & hận thì đúng hơn !!!
    [/QUOTE]
    Tình yêu không có đúng có sai, nhưng hành động sai trái dựa tren danh nghĩa tình yêu thì không thể chấp nhận được. Nó dại khờ, nó ngây thơ yêu phải một người có vợ, rất đáng thương. Nhưng khi đã biết anh ta đã có vợ, bản thân không biết giải quyết vấn đề. Rồi thằng đàn ông bảo để nó quay lại với gia đình cũng không chịu. Nếu cô ta đủ bản lĩnh nuôi con một mình, không ai trách, chỉ thương. Nhưng cô ta làm được gì ngoài khóc lóc và ĐANG tiếp tục phá hoại hạnh phúc một gia đình?
    THằng cha kia thì đương nhiên đáng trách rồi.
    đàn ông biết gái để lấy vợ chứ không lấy vợ để biết thêm gái.
    Tương tự đàn bà biết giai để lấy chồng, lỡ chọn nhầm thì chọn lại. Cái cô gái trong topic, nếu cô ta đủ điều kiện để nuôi con thì nên nuôi con một mình, tra dồi bản thân để chuẩn bị cho tương lai với một người khác. Song cô ta không đủ khả năng, nếu đứa con không được nuôi dưỡng tốt thì phá.
    Cô ta mới 19 tuổi, nhận thức chưa hoàn toàn đúng đắn, nhưng lại không chịu nghe lời khuyên của người lớn, thôi thì để cô ta tự trải nghiệm.
    Mỗi cá nhân có quan điểm riêng, bạn có quyền làm theo cách của bạn. Tôi chỉ phân tích thế thôi bạn choachoa ạ.
    Chúc bạn có được điều mà bạn mong muốn. Một ông chồng kiếm được tiền biết lo cho vợ con.
    Bạn thấy thế là đủ, tôi chúc bạn ít nhất được đủ như vậy.
    Được hukhong2001 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 09/07/2009
  2. linhvt

    linhvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Ca này vô phương cứu chữa,
    Hỏi thế gian tình là gì...?
  3. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    kệ bạn em đi, hjz điên với nó, đúng là ko cứu đc.
  4. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    19t chưa có j trong tay, gia đình từ bỏ, người yêu ko phải là chỗ dựa chắc chắn...tấm thân thì đang "bầu bí". Tui e rằng với sự chọn lựa đó của bạn bạn cuộc sống sẽ gặp rất nhìu khó khăn! Nói chung ca này khuyên cũng vô ích rùi, thui thì cứ để cho cuộc đời quyết định! Còn như bác nào bảo em nó đang hanh phúc với sự lựa chon của mình thì tui cũng ko có ý kiến j! hồi xưa có cái ông j bảo "trái đất quay xung quanh mặt trời" vẫn bị treo cổ như thường vì dám đi trái với quan điểm thông thường thời đó! Để giữ mạng sống ông vẫn fải cải chính lại phát ngôn "chân lý" của mình cho hợp thời Vì thế tác động XH là điều ko thể ko nói tới dc!!!
  5. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    đến bố mẹ nó còn ko khuyên can nổi thì làm sao mấy bác khuyên được,tốt nhất là nếu chủ topic là người tốt thì đến nhà thằng bồ của bạn bác,nói chuyện với cả 2 vợ chồng nó,bảo thằng đó chủ động bỏ rơi con bé kia đi,con bé kia sẽ đau khổ trong thời gian nhưng sau rồi se nguôi ngoai .mấy thằng có vợ đi với gái thì 99% đều sợ bại lộ,bác cứ bảo bác là anh trai nó và bảo nó buông tha cho em gái bác,nếu ko thì cả cơ quan và gia đình thằng kia sẽ biết chuyện,đảm bảo thằng kia sợ ngay.
  6. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lại chui vào đây chỉ để nói một câu thôi.
    Bảo con bé nó đẻ đi...
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hãy chấp nhận là khi yêu con người ta trở nên mù quáng.
    Điều duy nhất bạn nên làm bây giờ là hãy thường xuyên chăm sóc và ở bên cô ấy. Cô ấy đã lớn rồi, phải có quyết định cho cuộc sống của mình. Khuyên răn, lý lẽ, mềm cứng có lẽ cô ấy đã nghe từ gia đình hết rồi. Vẫn cố chấp không thay đổi thì hãy để cô ấy sống với cái tình yêu màu hồng ấy. Bạn đừng nên nói gì nhiều với cô ấy nữa, kẻo không, bạn cũng sẽ bị liệt vào danh sách những người ko hiểu cô ấy và bị cô ấy tránh mặt đấy.
    Con đường người ta bước đi có thể lúc này bạn thấy là sai, nhưng chẳng là người ta, bạn chẳng thể biết và cảm nhận được hết. Thế nên, là 1 người bạn, chỉ còn cách giúp đỡ và ủng hộ bạn mình thôi. Đừng như mọi người xa lánh cô ấy, những lúc này, cô ấy rất cần những người bạn ở bên. Sau này, khi đã trưởng thành thật sự, khi đã nuôi con đến tuổi mình bây giờ, cô ấy sẽ hiểu trước đây cô ấy đã làm gì, hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, của những người thân, nhưng cô ấy phải chấp nhận. Bởi vì đó là con đường cô ấy chọn đi, vất vả, khổ sở, nhưng đứa con sẽ là niềm an ủi cho cô ấy.
    Hạnh phúc cô ấy ươm mầm trong người cô ấy đấy. Chưa phải là mất hết đâu
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác có hiểu những gì bác viết không?
  9. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên dùng cách này để nói với cô bé:
    Hảy để ý đến cách nghĩ của cô bé hiện nay. Đừng bao giờ đả động đến đứa con nữa, cách nghĩ của cô bé bây giờ là đang thần thánh hóa tình yêu của mình, coi tình yêu đó đẹp như một vần thơ, một tiểu thuyết t/y ... và kết quả của tình yêu đó thật là đẹp : có một đứa con, nghĩ rằng sẽ nuôi đứa con đó như ôm ấp tình yêu suốt cuộc đời, chấp nhận hi sinh tất cả vì đó là một tình yêu đẹp đáng được nghi vào sử sách
    Bạn hãy nói rằng:" ty đó chỉ là một trò chơi mà trong đó bé chỉ là một công cụ của trò chơi thôi, kết thúc rồi, hết rồi. Đừng mong một điều j nữa như cái kiểu " sẽ nuôi con và cho giống đực kia đi đâu thì đi chỉ cần dành cho mình 1 chút tình cảm là được".
    Bảo với bạn ý là: "sẽ chẳng có 1 tý tình cảm nào của thằng đực kia nữa đâu, có trăng chỉ là sự thưong xót hoặc khinh bỉ thôi."
    Nói với bạn ấy rằng: "hãy sinh con đi, nhưng đừng nghĩ đó là một kết quả của một tình yêu đẹp mà chỉ là hậu quả của một thất bại và bé chỉ là đang phải chịu hành hạ mình, hành hạ cả đứa bé vì sự thất bại đó thôi. "
    Nói xong có thể chủ thớt sẽ bị tát một cái rất đau nhưng đó là điều đáng làm. Nhưng rồi co bé sẽ nhìn ra thực tế thôi, nhớ nói cang to càng tốt để nó nhớ.
    Nếu nó tát bạn mà vẫn típ tục sinh con thì ko sao, nó đã sẵn sàng tự hành hạ bản thân, hèn hạ như người muốn tụ tử có trời mới cứu được.
    Còn nếu nó ko tát bạn mà khóc lóc gục đầu vào vai bạn thì ổn rồi đấy >>> Khoa phụ sản - Bệnh viện XXX đang vẫy gọi em ý.
    Mình nói chân tình, mặc dù có lời hơi chua chát nhưng chủ thớt hãy hiểu vấn đề.
    Còn nhiều bác cứ nói rằng bé 19 tuổi rồi, bé có quyền quyết định. Nhưng nói thật bé vẫ chỉ là bé thôi. Cuộc sống thực tế phũ phàng ko màu hồng như bé nghĩ đâu, chắc rằng cô bé nghĩ mình đang sống trên trời ăn ko khí uống nước thánh mà sống còn đứa bé thì tu sửa mẹ là lớn có mất j đâu . Nếu bé ko phải là bé thì tôi cũng chẳng cần phải nói. Cũng có bao người nuôi con một mình nhưng người ta đã có cuộc sống trong tay, còn cô bé này chỉ đang đi tìm nó thôi.
    Được caototbung sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 23/07/2009
  10. emyeuchongem

    emyeuchongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    con bạn chủ topic điên. cứ để kệ nó đấy, đừng khuyên can gì cả. về sau cho đời hối hận luôn. cho vấp ngã một cú đau, về sau cho dễ trưởng thành.

Chia sẻ trang này