1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi lãnh đạo đọc chính tả đây?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phonglinh360, 07/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phonglinh360

    phonglinh360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi lãnh đạo đọc chính tả đây?

    Cả tuần vừa rồi tớ bị tra tấn vì lãnh đạo suốt ngày họp. Mà họp nào có trao đổi thảo luận gì, toàn lôi công văn quyết định của cấp trên ra đọc. Thậm chí đọc cả những cái chả liên quan gì đến Ban mình cả.
    Mà bà ấy đọc hay thì không sao đằng này lại hơi ngọng, ơ ngọng chứ không phải hơi ngọng, đọc thì ngắc ngứ như trẻ em học lớp 3. Đọc một cách hăng say.
    Dù biết là bất lịch sự nhưng tớ cũng phải luyện công cho đỡ ngủ gục bằng cách buôn dưa lê.
    Làm thế nào để bà ấy không đọc chính tả trong giờ họp nhở? Bà ấy không hề nhận ra tất cả mọi ngf (khoảng 95% thính giả) đều chán ngán. Chán nhưng chưa ai dám dũng cảm đứng lên nói: Cái này chị không cần đọc đâu ạ.
    Theo cả nhà thì có nên nói thằng điều này ra không vì bà ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ này trên 5 năm nữa. Mà cứ tháng diễn ra một cuộc họp như thế này cũng đủ hành hạ người khác lắm rồi.
  2. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    thế mà cũng hỏi,
    dùng cái máy di động xịn xịn một tí để xem phim, đọc truyện
    lướt web, nghe nhạc... thì lúc ấy bà ấy có đọc cả ngày cũng
    mặc kệ.
  3. phonglinh360

    phonglinh360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, chỗ tớ còn có cả wifi nữa, đúng là chỉ thiếu nước mang cái laptop ra lướt web. Nhưng tớ muốn làm thế nào để nói gần nói xa để chị hiểu là chị không cần đọc đâu, bọn em tự nghiên cứu. Nhưng tớ sợ bị thù dai nhớ lâu nên đành im lặng.
    Hu hu, thấy mình hơi hèn, có mỗi thế mà cũng không dám nói giề.
  4. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hãy dũng cảm lên, hoặc cài vào điện thoại câu nhắc khéo rồi bảo đứa nào nháy máy. Ở chổ bà ấy mệt đấy, hãy thay đổi hoặc ra đi!
  5. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Khi ta k thể thay đổi đưọc hoàn cảnh thì phải tự thay đổi mình để phù hợp với hoàn cảnh
  6. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái sim 50K nhắn tin bảo chị ấy: " Chị ơi, bọt mép sùi ra 2 bên kìa"
  7. phonglinh360

    phonglinh360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, biện pháp này có vẻ ok. Tớ sẽ làm quả tin nhắn hẹn giờ nhưng chả biết vì vài cái tin nhắn chị ấy có thôi cái màn độc diễn này không nữa. Tớ nghĩ nếu mà có đầu óc một tí nhìn mặt mọi người trong cuộc họp là phải biết rồi chứ.
    Tớ có thằng bạn dân kiến, chỉ vì sếp hay họp mà nó bỏ chỗ làm đấy dù lương bổng ở đó ok, đồng nghệp khác cx thú vị, mỗi tội vớ phải ông sếp mới hay họp hành.
    Nhưng tớ có phải dân kiến như nó đâu. Kiếm việc làm mới cx khó khăn lắm. Chỗ làm của tớ thu nhập cx chả tồi, nhưng tớ biết với kiểu lãnh đạo như sếp mới này mọi việc sẽ phẳng lặng cho tới khi có người thay chị ấy.
    Khốn khổ cho kiếp viên chức.
  8. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng bực, giả điếc là xong
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1

    Ôí tình trạng chung. Chiều nay tớ vừa dự một buổi họp tương tự. Chỉ khác diễn giả là ông chứ không phải bà.
    Đỡ cho tớ là hôm nay tớ có quẩy để ăn (vì ngồi góc khuất) rồi có chủ đề con cái, thời trang để tán.
    Đầu tiên anh lôi một tập Quyết định dày khoảng chục trang ra đọc.Nghe nói có 1 QĐ nữa dày hơn thế là tớ phi vào phòng trong làm ấm nước chè. Mang ra ai cx thấy sung sướng.
    Thế mà có thằng nịnh hót ngồi nghe anh nói mắt không chớp, nuốt lấy từng lời. Đúng là thảo mai, sao nó có thể diễn tốt thế nhở.
  10. sao1sao

    sao1sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    1
    Cái này giống hệt chỗ iem. Nhưng ko đến nỗi = bác chủ. Thỉnh thoảng bọn iem mới bị tra tấn như vậy thôi. Mỗi lần cũng khoảng 2h.
    Nói chung ngf ta làm sếp thì thik nói j thì nói, ko có cái j để nói thì đem công văn, quyết định ra đọc cho đỡ buồn thôi.
    Lâu lâu họp hành, anh em đồng nghiệp có dịp gặp nhau, nhìn mặt nhau cũng đỡ nhớ.

Chia sẻ trang này