1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóa hình xăm

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hoathan, 08/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một phần cũng thông cảm cho chị chủ topic.
    HIện tại mình cũng có 3 cái hình xăm trên người, và đã phải suy nghĩ rất kĩ trước khi xăm, phải đến gần 5 năm. Lý do là rất thích, thích thật sự, nhưng cũng phải băn khoăn suy nghĩ nhiều. Cuối cùng thì vẫn quyết định xăm, vì mê, và cũng vì cảm thấy xăm đơn giản chỉ là một nghệ thuật mà không phải ai cũng chấp nhận. Hình xăm không làm nên giá trị con người.
  2. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã từng ở trong h/cảnh của chủ topic, chia sẻ 1 vài điều tnày:
    - Lúc trc mình cũng du học, ở trời Tây thì ai cũng xăm 1 vài cái, tới professor mình cũng có cơ mà. Mình nghĩ chuyện này nó đơn giản lắm, k lường hết ở nhà nó nặng nề tnào đâu. Mình xăm sau khi cân nhắc 1 năm
    - Xăm ở chỗ nửa kín nửa hở, muốn che cũng đc, muốn khoe cũng ok
    - Về VN ai ngờ lại yêu Cán bộ, gần chục năm tuổi đảng bôn xê vích
    - Hôm đầu quen nhau mình đã cố tình cho xem 1 cách vô tình vì càng lâu càng khó nói. Cảm thấy ok thì quen tiếp
    - Sau 1 vài lần tranh luận nảy lửa (k cãi lại đc lý với mấy ông học lý luận chính trị đâu). Tớ đưa ra giải pháp cho em chơi thêm 1 t/g nữa, bao giờ cưới tính sau.
    - Sau đó 1 vài lần nhắc tới, mình bảo xoá đi đau lắm, anh nỡ nhìn thấy em đau thế à? hehe, còn khi có bầu thì bảo xoá k tốt, ảnh hưởng lắm
    - Đến h (đã có con) mình cứ lờ lớ lơ đi. Mà ông í k nhắc gì tới. Chắc nhìn quen mắt rồi. Tới cổ hủ như bố mẹ mình còn quen đc nữa là tuổi trẻ
    - Chồng k muốn đi đâu mình hở ra. Mà bế con mình cũng k muốn hở (hết tuổi khoe rồi). giữ lại cho riêng mình, coi đó là 1 sự nổi loạn, 1 sự khác biệt của mình thôi.
    Nếu cho làm lại, chắc mình vẫn xăm thôi.
    Còn khuyên thì cũng đủ thể loại, khuyên tai khuyên rốn khuyên mũi. Nhượng bộ mình tháo bớt 1 vài cái, cái mũi là chủ chốt thì k tháo .
    Đi làm cty nc'''' ngoài nhiều ng` khen hay hay. Mà k ai đánh giá mình lắm đâu. (trừ khi vào phòng đẻ )
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt!
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 14/07/2009
  3. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    bạn nào ở trên bảo lấy chồng bỏ tattoo thì hơi phí, phải suy nghĩ lại, hay chỉ trích ông chồng ... blah blah thì cũng đừng KL vội.
    Vào chuuyện mới biết ở VN phải chịu nh` áp lực thế nào?
    ví dụ nhé: thuyết phục đc bf rồi thế còn bố mẹ anh chị em chồng? Đi nghỉ mát với cơ quan anh ý (nhà nước, toàn đảng viên chả hạn) mà hở ra thì ngta nghĩ chồng mình thế nào?
    Nhân viên cấp dưới anh ý bàn tán về vợ sếp ra sao ...v..v..
    Còn yêu thì còn phải nghĩ cho ng` mình yêu.
    Bạn nào đạt đc tới trình độ phớt tất cả thì hẵng phát biểu.
  4. bemeoxinh

    bemeoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng phải xoá? lí do đấy không hợp lí lắm, nếu tự mình không muốn không nói làm gì vì người khác thì thật sự không đáng
  5. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Xoá xăm đau lắm đấy ạ, chị thử ra khoa thẩm mỹ viện 108 xem thế nào
  6. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    vote cho bài viết của bạn Nicole vì quá chuẩn ko sai 1 chi tiết nào, đúng với những gì mình định nói. Đặc biệt là cái khoản hồi đầu gặp ng ta, mình cũng show cho ng ta biết mình có cái tattoo theo kiểu nửa kín nửa hở, lẽ dĩ nhiên là ng yêu, là chồng thì có thể chấp nhận đc chứ bố mẹ chồng, anh chị em chồng và đặc biệt là đi bơi với cơ quan chồng thì sẽ phải tránh ánh mắt dị nghị thế nào?
    e có xem được trên trang bestbuy.com.vn bán loại kem che tattoo, sử dụng như 1 loại kem nền/kem che khuyết điểm (cái này trước đây e cũng đã từng xem ở 1 số trang web về cosmetics brand cũng có sp này), cũng đã từng nghĩ đến tình huống như chủ topic nhưng ch mình ko đồng ý, gia đình ch đánh já con ng mình qua cách xử sự, học thức và bản chất, tính nết chứ ko đánh já qua cái hình xăm theo tớ thì bạn cứ nên thủ sẵn 1 bộ kem che tatttooo, lúc nào đi biển hay muốn mặc đồ hở thì dùng. Cái này tiện cho cả đôi bên bạn ạ!
    Bây giờ VN mình hiện đại hơn rồi, suy nghĩ và quan điểm cũng thoáng hơn, nếu ai đó có thái độ khó chịu hay xì xào này nọ, bạn hãy lên tiếng bảo vệ quan điểm coi hình xăm như 1 thú chơi nghệ thuật tân tiến, dùng khả năng ngôn ngữ học để thuyết phục ng khác rằng nó đẹp và có ý nghĩa với bạn. Với cách này tớ thấy rất hiệu quả mà thậm chí bạn bè tớ nhiều ng cũng nhờ chỉ chỗ xăm, xin tư vấn và chọn hình xăm nào có ý nghĩa. Vấn đề chỉ là 1 chút kiên trì và khéo léo, kèm theo kem che tattoo nếu có tình huống nhạy cảm. Nói chung tớ chưa gặp vấn đề gì quá khó xử lý từ ngày đầu tiên xăm cả, chỉ là 1 chút mặc cảm và ngượng ngùng ban đầu thôi, tự tin lên bạn nhé!
  7. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic nếu vẫn muốn xoá hình xăm thì nên suy nghĩ chọn lọc ý kiến đánh já và chọn chỗ làm chuẩn, xăm hình cũng như kết hôn vậy, bắt đầu và kết thúc đều đau đớn nhưng phải chịu trách nhiệm nặng nề với những j mình làm. Da bạn có thể bị sẹo, có thể ko hết màu, có thể hết sạch nhưng khả năng bị ung thư da cao và tổn hại đến sức khoẻ và tinh thần thì ko ít đâu. Nói chung nên cân nhắc kỹ! Chúc bạn sáng suốt đưa ra đc quyết định của mình.
  8. tugast

    tugast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thấy thương chị chủ topic quá. Vợ chồng em đợi đến lúc có con rồi mới rủ nhau đi xăm cho ý nghĩa. Ko phải vì muốn sành điệu hay bất cứ gì khác mà vì có con rồi, yêu con quá nên ghi lại chút dấu ấn trên da thịt. Bố mẹ chồng em còn khen đẹp, he he.
    Nghĩ đến chuyện xóa: tiền ko tiếc mà tiếc hình xăm ấy chứ. Em đợi lúc nào có nhóc thứ 2 vẫn cứ thế mà tiến hành tiếp.
    Mà nhiều bạn cũng bày cách hay đấy chứ, lần đầu tiên em mới biết có cái kem che vết xăm nhé.
    Chúc chủ topic sớm được như ý mà không mất công tốn của.

Chia sẻ trang này