1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ Kem biết rõ cái vụ hăng hái xung phong phát cái con đom của Chính phủ cho dân bản?
    Qua đến giờ chắp vá vào mà đọc cứ nhờ nhờ... Già bản Sèo A Thiết nói đúng, qua tới giờ chả thấy chơi chỗ nào là phù hợp cả.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Những lợi ích của cái Nét mang lại cho làng bản là rất lớn và không thể nào nói hết. Về bản hôm nay chúng ta không còn bắt gặp tỉ lệ tảo hôn, đẻ sớm cao như hồi trước. Thay vào đó các thiếu nữ bản như Seo Răng Khểnh, Săm Mờ Ái... đã biết nhuộm tóc xanh tóc đỏ lên mạng bắt giai. Già bản Sèo A Thiết đã biết mở rộng chăn nuôi gà bằng kinh nghiệm kiếm cái giun, cái thóc trên mạng. Đạo sỹ trên nương đã biết thêm bao nhiêu cách luyện linh đan, bao nhiêu cách vào cây thế...
    - Trong quá trình mang cái Nét lại cho dân bản có kỷ niệm nào đáng nhớ đối với chị không?
    - Có cán bộ à, nhiều lắm. Những ngày đầu khó khăn, bà con dân bản còn e ngại tao đã phải đi từng nhà, thuyết phục từng người, tao cảm thấy có lúc còn khó khăn hơn cái Vàng Thị Kem đi phát và vận động dân bản dùng cái bu ca sao của Chính phủ nữa lố. Có đợt trai gái bản chúng nó tổ chức cái chợ tình tập thể tao phải hì hụi mang cái Nét đến và đao lốt cho chúng nó xem những kinh nghiệm của các bản khác. Thế là chúng nó thích liền à. À, tao kể cho cán bộ nghe chuyện này nhé, có lần có thằng dân ngụ cư không biết từ đâu đến, nó mở cái quán cho giai bản gái bản vào chơi miễn phí, cái bụng dân bản thích lắm, đâu ngờ sau rồi nó mang cái bụng xấu, mang những luận điệu ********* chống phá cách mạng, chống phá Chình phủ ra tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ làm hư hỏng cái nếp nghĩ của thanh niên bản. Bố nó chứ, lần đấy cái bụng tao nó tức lắm, cái lỗ mũi tao muốn xịt khói như con trâu rừng luôn cán bộ à, tao Gúc gờ một loạt những bài báo tốt, những bài ca ngợi Đảng, ca ngợi chính phủ, những bài phân tích những luận điệu *********... rồi gửi cho dân bản. Dân bản mình được cái lành, cái bụng tốt chưa bị nhiễm cái xấu nên sớm nhận ra cái bụng xấu của thằng đấy. Nó thấy không làm gì được nên sau đó cũng bỏ đi đâu mất...
    Nhìn vẻ tự hào còn ánh lên trong mắt chị tôi cũng thấy vui, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chị đã nói tiếp:
    - Thôi cán bộ à, chuyện tao chỉ nói thế thôi, nếu muốn biết thêm gì mày bảo thằng Vừ A Mạc nó nói cho, nó giúp tao nhiều lắm lố, cái bụng tao ưng nó lắm nên cái gì của tao tao cũng cho nó biết lố...
    Nhắc đến anh Vừ A Mạc tôi chợt thấy giọng chị trở nên êm đềm, khuôn mặt, nhất là đôi mắt chị ánh lên niềm mong đợi, xao xuyến, ẩn sâu trong đó dường như là nỗi khát khao...
    Tôi chào chị ra về mà lòng cứ bâng khuâng, chợt nhớ đến lời già làng A Thiết đã từng nói lúc bữa rượu hồi tối: "Làm việc tốt phải dũng cảm như con cá sấu. Mỗi chúng ta nên là một con cá sấu và cả bản chúng ta sẽ là một ao cá sấu. Không dám làm việc tốt thì dân bản tự mỗi người sẽ cứ bo bo trong cái vỏ của mình, chẳng có chỗ thích hợp mà chơi".
    Rồi tôi lại nghĩ đến chị, nghĩ đến anh dẫn đường tốt tính Vừ A Mạc... Gió đêm lành lạnh, tôi thầm mong cho hai người... chợt vẳng đâu đó mơ hồ trong gió tiếng hát điệu khèn man mác: Bản chỉ có hai người, núi chỉ có hai người, hai người online...
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 16/07/2009
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Vẽ quá tuyệt!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    phonghttt - Anh ngày xưa của những ngày xưa
    - Hallo, mời cụ vào đây. Cụ đến đúng giờ quá nhỉ?
    - Chào chú, đúng giờ quá đi chứ lị, dù sao anh cũng là người nhà nước: Dù làm việc thì béo đâu vào đâu, nhưng luôn đúng giờ để còn soi nhau. Mà này: Đừng có gọi Anh bằng Cụ. Dù ngoài kia đất trời ủ rũ. Nhưng trong này Phong hắt ba tê vẫn sáng ngời.
    - Thơ hả anh, có vẻ anh sờ vào đâu cái đấy thành thơ luôn nhỉ?
    - Tất nhiên nhưng đấy chưa hẳn là thơ, mà chỉ là cơn đau bụng chốc lát của Phong hắt ba tê này thôi. Anh chờ lâu lắm rồi mới có người hẹn đến đây, chú mà biết đến anh thì sau này chắc sẽ lại có người biết đến anh thôi, ôi, anh biết rồi sẽ có lúc tâm hồn thi ca của anh được người đời công nhận.
    - Anh đột nhiên phát hiện ra tài năng thi ca của mình từ khi nào và như thế nào ạ?
    - À, cái tình huống biến đổi đời anh, chuyển anh từ con người nhàm chán sang một nhân vật bi thường thật ra rất bình thường. Như chú cũng biết, thời xưa có một độ anh hay rượu chè bia bọt với bạn bè, vậy đâm ra trong người anh rất nóng, nhiệt mà vượng thì đâm ra bị táo. Một hôm anh ngồi mãi mà không đi được, anh thấy khổ sở quá bèn hét ra một câu để răn mình:
    Hay rượu nên giờ bị táo bón.
    Thôi từ bây giờ ta xin chừa uống.
    Anh mắt tròn mắt dẹt, ngồi ngẩn tò te ra đấy mất một lúc lâu. Thế là anh xuất khẩu ra thơ chăng? Anh ngạc nhiên lắm nhưng chưa dám tin, anh lại tự thử thách mình tiếp, chú biết đấy anh không dễ bị hoang tưởng và lạc quan tếu. Anh nhìn thấy một con nhện đang bò trong toi-let, anh vận thần khí và cố cho giọng mình nghe sang sảng:
    Nhện ơi mày bò trong toi-let nhà tao
    Bụng mày giống bụng lão cướp biển biết bao
    Béo uống được bia mà to tướng
    Chắc chắn không thẩm mỹ bằng bụng của tao.
    Chúa ơi, câu chữ cứ tự nhiên tuôn ra như lúc buồn anh đi ấy ngay được vậy, sao mà sung sướng thế. Sau đó anh quay sang cuộn giấy vệ sinh hùng hồn ngâm:
    Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Mỗi ngày em lại một héo hon
    Dùng xong anh thả vào trong ấy
    Ba chìm bẩy nổi với nước non.
    Ôi trời ơi anh cảm thấy sung sướng quá, như đi trên mây ấy, cảm giác cứ như giơ tay phát với luôn được trời xuống ý. Và dường như trời xanh cũng đồng cảm làm cho anh phát tiết tinh hoa ầm ầm xuống, hết cả táo bón. Anh thấy có tí nhã hứng, lại ngâm nga:
    Ầm ầm tuôn xuống như mưa
    Tớ khỏi táo bón, sớm trưa rượu chè.
    Đấy chú ạ, con đường tiếp cận nghệ thuật của anh nó gian truân lắm. Nhưng anh luôn tự hào mà chấp nhận vì anh yêu cái đẹp tinh tế của ngôn từ.
    Hôm nay anh đến ngã tư
    Cái đèn đêk sáng cứ như cháy rồi
    Anh sợ nhưng kệ mịa đời
    Cứ vượt đèn đã, bị bắt thời tính sau
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 16/07/2009
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bác Phonghttt này quả là thơ thủ phi phàm! Kính bác ạ!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    - Ha ha ha... Quả thật là rất đặc sắc, cực kỳ đặc sắc trong cú chạm nghệ thuật của anh. Tiện thể anh có thể cho biết phong cách sáng tác của anh là gì không? Nghe có vẻ như mọi người chưa đủ khả năng cảm nhận những khúc thơ hứng thú bất chợt của anh.
    - Phong cách sáng tác là cái gì? Mà chú đừng tin lời thiên hạ, chẳng qua họ ghen tị về mặt tài năng thôi.
    - Vâng, phong cách sáng tác là anh chọn hướng nào, Đường luật, Thất ngôn tứ tuyệt, Lục bát chân quê, thơ Hiện đại của Witman, thơ Bậc thang của Maia vân vân..
    - À, đấy gọi là kiểu viết, chú cứ bầy đặt chữ nghĩa. Nói chung anh không được đào tạo chính quy về làm thơ, anh cũng chưa đọc qua quyển thơ nào của bất kỳ tác giả nào cả. Anh cứ ngồi ngẫm nghĩ xem mình định nói ra cái gì, sau đó anh ngồi lựa chọn các âm tiết, xem những âm nào ăn nhau là anh túm vào một đôi. Cứ thế cứ thế...đến khi xong một bài thơ.
    - Ôi giời, thế khác nào đấu vật.
    - Chú nói thế là thế đêk nào?
    - À, để dễ hình dung hơn thì nghe giống như anh đang thử chìa khóa ấy nhỉ, chìa nào hợp là anh dùng.
    - Cũng đại loại như thế, nhưng anh đơn giản và đau khổ hơn nhiều.
    - Thế nghĩa là sao? Em không hiểu ý anh nói?
    - Anh cũng có hiểu ý của nó đâu, nhưng từ khi anh chuyển sang thi ca, anh bắt đầu dùng cách nói có hình ảnh điển cố bí hiểm cho nó ra dáng trừu tượng triết học.
    - Ra là thế, anh có định trở thành mặt trời thi ca gì đó của bản Tuyên không?
    - Hẳn chứ lị, (vung vẩy cái tay vẻ bao quát) ở bản này nói thật ra anh khiêm tốn lắm cũng chả bao giờ chịu đứng thứ hai.
    - À há...Thế anh nhận xét sao về các gương mặt thơ văn khác của bản ta?
    - Anh không muốn mang tiếng ghen tị tài năng, nhưng anh cao cả và anh độ lượng nên anh không bình luận. Anh chỉ biết mình đã vượt ngưỡng bình thường.
    - Có nghĩa là anh bắt đầu có trạng thái hưng phấn tâm thần quá độ. Như có lần em đã nói: Hình như anh đã có dấu hiệu của triệu chứng tâm lý hoạt động không bình thường. Miệng thích đếm lá, chân đá ống bơ.
    -Đấy là dấu hiệu của sự chín muồi về tuổi tác và sáng tác. Anh không chấp, các chú hiểu thế béo nào được mà nói. Ôi ta cô đơn như một tinh cầu vậy.
    ...
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 18/07/2009
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    - Há há há... Khụ khụ... Hèm... Ờ, em hơi ngứa cổ nên ho hắng tí thôi mà. À, em nghe đâu đó dân bản kháo nhau rằng anh có cái gì mà lâu lâu không sử dụng hết chức năng, có hai chữ cái, thêm dấu nặng vào thì sẽ ra cái đại từ nhân xưng mà mấy cháu gái xinh đẹp vẫn gọi anh.
    - Chú vui tính vãi lái, bố khỉ đứa nào phát hiện ra rồi kháo nhau cái đấy cũng thâm vật. Mà thôi không lằng nhằng: Hôm nay chỉ nói thơ văn, đứa nào nói khác thì ăn cái gì.
    - Vâng, nếu anh đang hứng thơ văn thế này thì hôm nay anh em mình nói tiếp về thơ văn nhé. Thế nàng thơ của anh là ai?
    - Nàng thơ là gì?
    - Đại loại như có thi nhân lấy nàng thơ là mùa Xuân, vầng trăng, thần Venus... hay Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Nói chung đó là nguồn cảm hứng để anh sáng tác, là đối tượng để anh ca tụng.
    - Thế thằng Săn Gà có được không, thằng này cao to đẹp giai nhưng mỗi cái trông hơi thô. Đùa thôi, anh không biết rõ nàng thơ của anh là ai chỉ có điều nàng thơ của anh phải cao trên mét sáu.
    - Mét sáu thì có liên quan gì đến thi ca?
    - Chú thấy đấy anh không được cao cho lắm, nhà anh cũng vậy cho nên anh muốn nàng cao để đời sau rạng rỡ.
    - À há, có nghĩa anh chuyển từ thi ca sang di truyền.
    - Văn học đích thực có tính uyển chuyển.
    - Chị em đồn đại anh bị bất lực một số chức năng nên đến giờ vẫn độc thân?
    - Bố láo, ai bảo thế?
    - Chị Ongdat bên đăng xình ạ.
    - À, đôi khi anh cũng bị trời xanh ghen ghét tài năng thi ca nên lấy đi một số thứ.
    - Ở một mình anh có buồn không, em nghe nói bệnh viện Từ Dũ đã có khả năng phục hồi chức năng. Anh xem thế nào.
    - Kể ra mãi một mình anh cũng buồn, đêm trằn trọc anh chỉ biết làm thơ. Ôi những đêm khuya vắng,Thơ viết đen giấy trắng.
    - Thi ca là cứu cánh cho cảnh cô đơn của anh?
    - Ừ, cả cho chứng táo bón nữa. Anh đang chờ số phận mỉm cười, nếu may mắn thì chắc nay mai anh sẽ có ấn phẩm để đời.
    - Vậy chúc anh may mắn. Trước khi chia tay anh có nhắn nhủ tới các bạn trẻ sắp làm thơ không?
    - Hãy uống rượu nhiều vào, biết đâu các bạn lại bị táo bón và một tài năng thơ ca lại được ươm mầm.
    - Vâng cảm ơn anh.
    (Vậy là cũng đã mấy năm kể từ lần cuối nói chuyện với anh. Nghe đâu giờ anh vẫn làm thơ, vẫn những câu thơ bất hủ kiểu ấy, anh vẫn đang chờ số phận may mắn mỉm cười.
    Vẫn anh ngày xưa của những ngày xưa.
    Tất nhiên giờ đã ít nhiều khác trước, đã có nhiều người biết đến thơ anh, họ vẫn ngâm nga trong lúc buồn khi ấy.
    Có lẽ với anh thế cũng là hạnh phúc lắm rồi.
    À quên, anh có một hạnh phúc khác còn to hơn gấp nhiều lần, đó là mấy thứ mà tưởng như trời xanh ghen ghét đã lấy đi của anh cơ mà không phải, trước kia anh chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và chưa có cơ hội dùng nên mới bị đồn đại thế.
    Nó vẫn chạy tốt, ít ra cho đến bây giờ.
    He he he...)
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 18/07/2009
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cụ phonght đáng yêu quá! Cụ chăm chỉ vào chơi với box cho vui, cụ nhé!
  9. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có mấy cháu gái xinh đẹp thế này thì không vào chơi cũng tiếc.
    Cháu cứ ới câu, cụ nghe thấy vào luôn.
    Nghe rằng cháu May bi xinh
    Trang điểm vào nữa đẹp kinh lên nhờ
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ui chao!
    Càng ngày càng có cảm tình với cụ phonght mới chít chứ!
    Tiếc là cụ già quá rồi!
    Đành bày tỏ lòng ngưỡng mộ cụ qua vài câu Bút tre chẻ vậy:
    Cụ Phong thật là gen tơ
    Man (gentleman) gì cũng biết, cháu sờ (sợ) cụ qua (quá)!

Chia sẻ trang này