1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đấy, bác ThietDK ngó phát rồi bác xem chúng ta (số nhiều) ở dạng nào.
    [/QUOTE]
    Eo ơi! Khiếp!
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như đây là một tác phẩm để đời. Bác Tặc tâm huyết quá! Nhìn thấy cả cái "hồn văn" trong từng từ ngữ
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Không khí của bản có những lúc chìm xuống; mấy các vạc lủng toang hoác, hỷ hả khoe sự phá cách vết đổ vỡ ,đứt gãy của gang tươi. Mấy chú lợn tên lửa thò ra một tý đỏ thịt trơn da nhờ những chậu nứoc rác do già làng nhằm tâm hắt vào trưởng bản.Chi bộ không họp nhưng các đồng chí to to ấy nghe lời dân chúng cũng đã đoàn kết với nhau rồi. Đồng chí trưởng bản sau khi thành khẩn nhận khuyết điểm là mình có nóng nóng ấm ấm đã chịu khó lắng nghe, tuy mắt thì cứ nhìn đâu đó và tay cứ mân mê cái chuôi bóng lừ của con dao quắm. Cử chỉ đó không qua mắt được già làng, vừa dốc cái sừng dê núi chứa đầy rượu sắn men lá ( thế thôi, ngô Na hang mà làm gì) già cứ nhích dần cái mông ra phía giữa của cái ghế dài.
    Đầu ghế phía bên kia có một khối tâm G'' đang ở vị trí ngoài chân đế
    Đợi đấy!-già làng nghĩ- ****** mà bất ngờ đứng lên, cái ghế này mà bật chắc mày phải lộn đến 12 quăng dao-đến tận cái bờ suối kê kề.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... Trong Trực có Vu, trong Vu có Trực.
    Cái đoạn mân mê chuôi dao bóng làm tớ nhớ lại hồi xưa cô giáo dạy văn - chả biết do cao hứng quá hay do ám ảnh quá - mà trong bài giảng về Đam Săn mắc phải một lỗi to, cô nói chàng Đam Săn ấy lông Trym mượt như chuôi dao.
    Học sinh còn dám giơ tay xong lễ phép đứng lên chỉnh lông chân chứ cô.
    Bữa đấy lớp cực vui, và sau này lần nào họp lớp cũng có đứa nhắc lại chuyện ấy.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa mình cứ nghĩ 1 quăng dao chỉ bằng... 1 lần quăng dao. Về sau gặp 1 anh lai dân tộc thì mới biết hoá ra 1 quăng dao bằng 1 lần anh ấy vác dao đi bộ, đến khi nào mỏi, dừng chân, đặt dao xuống ngồi... nghỉ. Khiếp! Xa nhỉ!
  6. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí... Giờ mới biết anh Tặc viết về em, thích quá.
    Nhưng anh không công bằng, em xinh thế này mà anh không nói gì đến là sao
    Bắt đền bắt đền, anh làm thế nào thì làm.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em Hoa (hậu) " độc" ơi, có người rủ em đi uống bia kìa.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí... Đọc lại thì đúng là chỉ có mỗi chi tiết mông to, chăm chỉ phục vụ dân bản.
    Giờ sửa thì chịu, thôi chờ có hứng cho ra nàng Hậu hàng hót đúng điệu nhá.
  9. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    "Ấy " Ở Bản Tuyên !!

    Cán bộ kế hoạch hóa gia đình người Kinh (tên là Haitac) lên miền núi tư vấn kế hoạch hóa gia đình cho một đôi vợ chồng người dân tộc mới 30 tuổi nhưng đã có 8 đứa con.
    Cán Bộ Haitac: Người dân tộc chúng mày thật dốt. Cán bộ tư vẫn mãi mà vẫn đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh.
    Sềnh A Thiết: (lầu bầu chửi thầm)
    Tối về, Sềnh A Thiết bảo với vợ
    Sềnh A Thiết: Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ dân số bảo mình "ấy" không bằng một góc của nó.
    Tối đến, Sềnh A Thiết cùng vợ rình rình ở nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, Sềnh A Thiết không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Xem ra người dân tộc cũng galant and long time phết. 10 phút sau, vợ Sềnh A Thiết trèo xuống, mặt hơi đỏ.
    Sềnh A Thiết quát: "Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả".
    Sềnh A Thiết tức lắm, lầm bầm:" Đồ đàn bà chúng mày đái ko qua ngọn cỏ. Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem"
    5 phút sau, Sềnh A Thiết trèo xuống đất, mặt xanh lét, cắt không ra một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm nhưng không dám hỏi. Trên đường về, Sềnh A Thiết rỉ tai vợ: "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước được cách ấy vợ của bọn người Kinh đâu. Chúng nó ấy nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu"

  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nàng Hậu ấy thẳng tưng thế này thì "ấy" đạo sỹ ấy mất à?
    Ấy quá!
    Há há há...!

Chia sẻ trang này