1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chia tay người yêu khi còn yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scorpio_kat, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là làm cho ng ta chán mình ... hoặc nhờ thằng ng khác kua hộ. Sau đó hơi tàn nhẫn 1 xíu là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm ... Eo eo ... ai cũng có lòng tự trọng ... tự trọng quá mất khôn ... Độc ác 1 xíu là kick 1 phát là đi ...
  2. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng bảo đi tán e khác nhỉ
    nhỡ nik này là girl thì sao
    em đừng làm thế nhé
    Được vipkhang sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 09/07/2009
  3. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ít gặp gỡ, ít nói chuyện, ít điẹn thoại....và đi tìm 1 niềm vui mới...!Nói chung muốn bỏ khi còn yêu là phải phũ, phải tàn nhẫn nếu làm dc điều này đảm bảo ai chú cũng có thể bỏ dc
  4. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em la girl. hehhe.
    Em cung du moi cach roi, noi nang loi, em noi nhieu lam y, nhung noi xong lai thoi.
    Ma cha hieu the nao kieu gi cung lam theo y anh ay dc.
    Rồi cũng tìm nguồn với mới, zai mới.
    Nhưng anh ấy lúc nào cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng nên em chả bao giờ làm anh ấy tức được. Làm thế nào để tức điên lên, chửi thẳng mặt em không yêu em nữa. Em lúc đó vui lắm, trút được gánh nợ.
    Quả thật bọn em yêu nhau là cái nợ... Từ đầu em còn thấy chịu được thấy vui vẻ. Bây giờ em chỉ muốn làm cách nào để anh ấy bỏ em cho nhanh.
    Còn em chả đủ dũng khí bỏ, vì thứ 1 em còn yêu, thứ 2 em là con người nặng nghĩa... chung quy lại cũng chỉ vì em yêu, chứ bình thường em ghét thì em cũng lạnh lùng tàn nhẫn lắm.
    Cũng có lúc em ít gọi điện nt, nhưng làm thế với con trai khó lắm, vì họ ít nhạy cảm hơn con gái.
    Mỗi lần giận thì em cũng chửi bới, cũng ko thưa điện thoại... oài nhưng mệt lắm... hồi xưa giận dỗi 1 tuần còn được, bây giờ giận 1 ngày thôi cũng mệt lắm...
    Em cũng bắt anh hứa này hứa nọ, thề này thề nọ... nhưng em rất chán, rất khổ vì long tin em mất hoàn toàn rồi. Em chỉ muốn trút bỏ cái gánh nợ đi, giá mà em biết tàn nhẫn, biết lạnh lùng thì tốt quá, hoặc em vô tư ko suy nghĩ...
    Yêu cũng mệt mỏi, mà bỏ cũng mệt mỏi.
  5. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  6. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Em nên ngủ với thằng khác rồi dùng cách nào đó cho nó biết, nó sẽ tự động bỏ em. còn nó vẫn có thể tha thứ thì chúc mừng em đã có 1 nô lệ trung thành,
  7. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngủ với nhau mà dễ như nắm tay chẳng hạn thì em ngủ rồi. Mờ ngủ thiệt mình trước, rồi thiệt ng yêu sau. Thân mình mình phải giữ chớ!
    Mà nô lệ thì đã tốt quá, có lẽ sẽ không làm em mất hoàn toàn lòng tin thế này.
    quote-smsc1a viết lúc 02:40 ngày 10/07/2009:
    Em nên ngủ với thằng khác rồi dùng cách nào đó cho nó biết, nó sẽ tự động bỏ em. còn nó vẫn có thể tha thứ thì chúc mừng em đã có 1 nô lệ trung thành,
    [/QUOTE]
    Được scorpio_kat sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 10/07/2009
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    JỐng mình nhỉ.
    Vẫn yêu mà đã mệt mỏi. Bỏ thì thương, vương thì tội.
    Anh ấy tìm đủ mọi cách để níu giữ. Chả bik làm sao cả.
  9. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy sợ các bác giai nhà mình quá!
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà mới đáng sợ. Đàn ông như thế là bình thường. Cảm thấy hết iu, hoặc ko có kết quả tốt thì giải phóng nhanh cho bạn gái còn có nhiều cơ hội kiếm ngưòi khác.

Chia sẻ trang này