1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu mấy Cụ có GD đang than vãn cái gì mà Cụ cố Cu khóc um trời..:((:((:((:((

    .Tình hình Mực của Cụ vác đến cất ở tủ lạnh nhà LT để lâu có hỏng ko nhỉ, chả ai ăn mới bùn chứ:)):)):))

    Ruby dạo này chắc sắp vỡ chum rùi, đợi tin vui để chào chuẩn bị chào đón thành viên nhí nhà Dê nào các Huynh[r32)][r32)][r32)]
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Có cái hội này nữa cơ à? Cơ mà mình chỉ đủ 1/2 điều kiện để ra nhập hội này.

    Lantim0601 có cái ảnh ava trông cá tính thế. Ảnh ngoài đời của bạn đấy à?..
  3. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Oài, ngoài đời trông cá tính hơn nữa kìa! hihi!
  4. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn beconcuame chào mừng nhập hội Dê.

    Huynh Thắng quảng cáo thía thì bạn ý lại sợ iem thì tèo, cá tính quá thời nay khổ chứ sướng gì mà tự hào hả Huynh:((:((:((, iem đã khổ còn khiến các Huynh khổ lây đấy mà

    Trà đá đi chăn rau sạch ở đâu mà mất tăm mất tích, chả thấy ho he gì:)):)):)), chả chạy theo lão Man- Huynh Hà được đâu;));));))

    Cụ Cố BaDuy ơi ới ời: Tổ chức vụ c...hó đi thui, Ruby ko đi được thì phu quân đi đại diện, chứ cái đống Mực khô+ thịt bò khô E phơi trên chóp Miếu nhà iem nó khô cứng hết roài=))=))=))=))[r2)][r2)][r2)]
  5. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Vài tuần nữa thì em cũng ngồi chỗ roài cả nhà ạ, vẫn đang ngóng cái vụ C Hó của cụ BV mà chưa thấy đâu, giờ mà có vụ ấy thì mẹ con em vẫn nhịt tình tham gia được ấy ạ. Vứn đề là phải nhanh nhanh lên í ạ.... không đến ngày đến tháng, lúc đang ngồi gặm xương C Hó cả nhà lại phải đưa em vào PSHN đấy.... vì lúc í cháu nó đủ ngày, đủ tháng rồi, lại thấy tiệc tùng linh đình nên muốn chui ra luôn đẻ hầu rượu các cụ . keke:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Em không nghĩa là bi giờ '' Cụ cu '' lại '' Thảm hại te tua '' thế này...... ba mươi mấy năm trời luyện Nhất dương chỉ ................-------------> thế là đi toi roài còn đâu, :((:((:((:((:((:((:(( chia buồn với cụ
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa...[/B]
    Ngày xưa như sắt như đồng
    Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
    Bây giờ như cải muối dưa
    Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
    Trải qua một cuộc bể dâu.
    Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa nào.
    Ngày xưa súng ống sáng loà
    Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
    Ngày xưa sung sức thì nghèo
    Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
    Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
    Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
    Ngày xưa hùng hục như trâu
    Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
    Ngày xưa khám phá miệt mài
    Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
    Ngày xưa chiến tích để đời
    Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
    Ngày xưa bất kể sớm trưa
    Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
    Ngày xưa đầu tóc mượt mà
    Bây giờ lởm chởm như là đá chông
    Bây giờ sống cũng như không
    Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
    Bây giờ ôm hận đến già
    Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
    Bây giờ pháo đã xịt ngòi
    Gia tài còn lại một vòi nước trong
    Ngày xưa vợ đợi bồ mong
    Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
    Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
    Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
    Ngày xưa lên ngựa là phi
    Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là.
    [/QUOTE]

    chào bạn Cu, tớ đọc bài thơ này mà thấy thương bạn cu quá, tớ không hiểu sao mà bạn vừa mới cưới vợ xong, chưa kịp tận hưởng ngón đòn " Nhất dương chỉ" khổ công tu luyện mấy chục năm trời, vậy mà đã bị chiêu " Hấp tinh đại pháp" đánh cho te tua thế. Như vậy tôi cho rằng là bạn chưa luyện được đủ 10 thành công lực, đã vậy lại còn dùng thêm bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo( minh chứng là 10 thang minh mạng) thế mà cũng không tải nổi. Theo tôi là có các nguyên nhân sau:

    Tấm sư học đạo ( luyện chiêu nhất dương chỉ) chưa thành chánh quả mà đã đem ra sử dụng rồi. May mà em LT không dùng trước khi lấy vợ, nếu không gặp phải nhiếp hồn ma công của LT thì chắc là bao nhiêu công sức luyện chỉ của Cu sẽ đổ sông đổ biển hết, đó cũng là điều may mắn cho Cu trước khi cưới vợ.

    Chiêu " Hấp tinh đại pháp " của chị nhà quả là ghê gớm, mới có 3 tháng mà đã hút cạn sinh lực của thằng bạn thuần dương( huyệt dương minh vẫn còn nguyên trên tai thằng .... BV, TrĐ, Hi, Ma), đúng là gừng càng già càng cay( 86 chắc chắn là thua 68).

    Trong bài tôi thấy bạn CU dùng thêm các món đại bổ từ thiên nhiên( minh mạng thang), nhưng kết quả không như mong đợi, mặc dù là lén dùng trước khi công bố với bàn dân thiên hạ, nhằm hạ bệ mấy ông lang vườn như lão Ma, nhưng tôi chuẩn đoán là lão Cu đã bị một thằng lang lừa nào đó cho uống thuốc hoá Dương, nên trở nên như tình trạng hiện nay. Tốt nhất là mang money đến tôi chuyển cho loại minh mạng xịn để lấy lại thể diện trước Hấp tinh đại pháp của chị nhà.

    cuối cùng xin chúc bạn Cu sớm lấy lại phong độ, và luyện lại chiêu Cửu dương thần công( tạm dịch là 9 phát liên hoàn) tại tuyệt tình cốc( khu nghĩa đô có một nơi như thế đó). Uống cái loại minh mạng chỉ được có ( nhất dạ ngũ giao =====> chỉ được có 5 lượt một đêm) không tốt.

    BV xem xét lại lịch off nhỉ??? anh em còn có cơ hội gặp lại bạn cu, nếu không nhanh bồi bổ cho Cu bằng ( cầy tơ chín món) thì chắc là bạn cu thăng thiên mất. với lại em Ruby sắp lâm bồn rồi không kịp thời gian lại ngồi nhà thì vắng mất một cặp nhân sự quan trọng.
  7. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ah, trời mưa, mưa to vãi lúa nơi thành phố tớ đến có biển số xe là 79 đấy các bạn ạ. Đi dọc từ cam ranh ngược ra nha trang, con đường uốn lượn theo đường cong huyền bí mụ mị và mê muội. Đường nhẵn như bàn bia, bên núi bên biển, ngồi trên taxi mà tớ ước xuống xe đứng trên núi câu qua đường thẳng ra biển có khi cầu vòng xuất hiện, dân tình đến xem thích quá nên mới có cái gọi là diamon bay (mình hỏi thằng lái taxi thì nó đêk biết sao gọi là vịnh kim cương, có lẽ mình nghĩ đúng).

    Mấy ngày trong này, công việc cũng nhàn hạ, đi chơi là chính, rượu nốc thì nhiều, nên cứ bâng khuâng hoài, nhìn toàn biển 79 nhớ chuồng dê ghê gớm (hị). Trong này cũng nhiều cái lạ, tớ nhớ là HN mình có cái đường yes xanh chỗ vệ sinh dịch tễ, thế mà trong nè lại có đường yersin, chả hỉu nủi. Rồi thì ăn miếng chả cá của bọn nó, nếu không kêu trước là chả cá chắc mình tưởng iếng ồn ó, ăn dai éo thể tả nổi... nói chung, trong này nhiều cái lạ, lạ như thằng bảo vệ chuồng mình ý.

    Các bạn ạ, đôi khi người ta thấy cái gì hay thì chia sẻ, tớ đọc bài thơ thấy hay và nghĩ các bạn sẽ thấy hay, ấy là lòng tốt chứ đâu phải tớ sẽ vậy, hơn nữa đây là thơ sưu tầm, và tớ là người yêu thơ và gái, các bạn biết rồi còn gì. Cảm ơn bạn man, khi nào tớ nhớ ngày xưa, tớ sẽ cầu khẩn đến bạn, giờ đang vừa đủ, sức khỏe tốt, lại thêm mấy cái của bạn nữa chắc tớ đi tù mất.

    Tuần sau tớ ra bắc, xin nghỉ được 3 tuần đi công tác, nên coi như cuối tuần sau rất là available nhé, lại dịp trung thu nữa chứ, các bẹn xem thế nào, lantim có muốn biết ngày xưa của mai sau lão old thêm nữa thì cứ ới một câu nhé.

    Cuối tuần mọi người vui vẻ,
  8. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cubito: Tớ có bị tò mò ko đợi tuổi như cụ Cố Cu đâu mà biết với chả ko biết...Hic.hic

    Đại lão za nhà tớ đang du lịch Hà Giang rùi, chả dại gì mà call Cu đến, mang tiếng thị phi lắm ý, rùi tình ngay mà lý gian..^:)^^:)^^:)^

    Dạo này bẫy chim Việt ko ăn thua, khéo qua Tết iem phải làm chuyến chu du xuyên Châu Âu để tìm chim mất thui các Huynh ah:((:((:((:((, đang nhờ cái thằng iem rể tương lai Tết này về VN chơi xách tay cho iem mấy thằng Tây để iem chơi cho đỡ bùn=))=))=)), Huynh Thẳng nhỉ, iem đang ủ mưu tính kế...Haha

    Ruby: Bụng kềnh càng mà vưỡn máu nhỉ? Khéo cháu lại cháu lại chui ra sớm để nhậu với các Bác ý chứ[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  9. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì khoai Việt lằng nhằng khó ăn thì đành ăn Khoai Tây vậy chứ biết làm sao! Mình trước đây thi thoảng có hay lên mạn bờ hồ lượn lờ, thấy các bà vợ người Việt đi kèm mấy ông chồng Tây, mình thấy 1 điều là cái khoản Thẩm Mỹ của Tây nó khác mới con mắt Thẩm Mỹ của người Việt đấy! nên ai mà ế ở Việt đảm bảo sang Tây lấy được ngay chồng Tây! hehe!
  10. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vui thế! Cho tớ tham gia với.

Chia sẻ trang này