1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    To Ruby: Khéo phải đến lúc cháu nhà Ruby đầy tháng mới tụ được đấy, có lý do mà tụ tập[r32)][r32)][r32)]
    To Huynh High: Hihi...E thấy càng đi càng trẻ, khỏe, dẻo dai mới bực chứ lị, trên mặt hiện ra 2 chữ "ăn chơi quên tuổi " rùi Huynh ah, vả lại, dạo này E cứ cháo gà tần sâm, cao ngựa trộn mật ong nên fi như ngựa ý, ngồi 1 chỗ ko chịu được,càng đi càng máu chứ lị chuẩn bị leo Phan nữa ý\:D/\:D/\:D/\:D/
    Chào mừng Cẩm Huệ vào tham gia chuồng Dê nha@}

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, HP:x
  2. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Đi thì đương nhiên nó khoẻ, dưng mà mặt thì bị nhầu đi ví phơi sương, phơi gió!
  3. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Tặng ai đó nè! Hehe

    [​IMG]
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 buồn quá, k biết làm gì, các con thì đi phá cỗ hết rồi.
  5. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gần 10 năm rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không hẳn. Tớ làm việc ở Mỹ Đình và sống ở Hoài Đức. Tớ quê Từ Liêm, ở đấy chẳng biết có nếp cẩm không nữa. Hoa huệ cũng hết sạch rồi. Vẫn ám ảnh mùi hoa huệ mỗi chiều nhập nhoạng ôm bó hoa lớn từ cánh đồng sau làng về, chân bước thập thõm theo sau bà nội. Bà chẳng còn, vườn hết, hoa cũng hết sạch.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn 0601 đã chào đón. Đằng ấy xê dịch nhiều thế, làm mình thèm!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Chia sẻ! 10 năm trước chắc ko có chuyện ko biết làm gì như bây giờ?
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    LT đi phá cỗ trung thu với bọn trẻ cùng xóm nên k thấy ol nhỉ? Chắc đang rước đèn ông sao ở hồ tây vui lắm đây!
  7. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hee hee
    lúc đó đang định chém thêm chút nữa, nhưng ngay sau đấy phải đi rước đèn với mấy cháu nhỏ trong phố. Mình lên hát có một bài mà được tặng ...1 quả hồng, .... hôm nay thì bận rồi. chúc cả chuồng một ngày tết trung thu vui vẻ, hihi, thân thể thì già nhưng tâm hồn thì vẫn trẻ .

    Trung thu là Tết thiếu nhi
    Thanh niên nam nữ đi chơi nhiều nhiều
    Đi nhiều nó lại làm liều
    Làm liều nó lại ra nhiều thiếu nhi

    Trung Thu là Tết thiếu nhi.
    Cớ sao người lớn lại đi la cà.
    Người lớn là trẻ em...già.
    Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu!


    Nếu mà người lớn không đi.
    Làm sao lại có thiếu nhi hả trời!
    Đó là qui luật muôn đời
    Trung thu là tết mọi người đấy thôi!


    Trung Thu là Tết thiếu nhi.
    Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều.
    Đi chơi họ lại làm liều.
    Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi.
  8. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hệ, tối thứ 6 về đến HN, lên mạng có gì mới không, thấy bạn bảo vệ vào chuồng, đến hôm nay vẫn không có thông tin gì mới một chút, trừ cái gọi là trung thu. Vâng, bác man thơ ca lai láng thật, đọc bài bác quen quen, em cũng chép lại bài thơ của ai cũng đek nhớ:

    Có những phút giây làm nên lịch sử
    Có cái chết hóa là chết thử
    Có những lời hơn muôn vạn lời ca
    Có những con người do sơ ý mà sinh ra


    Bác manHN viết bài chặt chẽ thật, đọc bài của bác mới thấy ngoài tâm hồn thơ ca, còn cả một thâm ý sâu xa. Lấy ví dụ bài này:

    Hê, chắc ngày xưa bác cũng phải thi viết luận nhiều, chứ thật em học mãi mới biết cái quy luật câu đầu và câu cuối phải khớp nhau.

    Trung thu chúc mọi người vui vẻ,
  9. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Cubito nhạy cảm thế!?
  10. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Trung thu lại đi cỗ ăn hỏi, say quá! Híc

Chia sẻ trang này