1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trăng trung thu sáng rõ trên nền trời trong. Năm nay lạnh nhiều đấy các cậu ạ.
  2. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    CU ... to nhé, chỉ có được cái cầm đèn chạy sau ô tô, thế thì bố thằng nào đi được, không đâm vào cái này thì cũng đâm vào cái kia...... Vừa đi kiểm tra hậu quả đêm trung thu về, vào chuồng thấy cubi trả lời nên mạn phép chém tí [r24)]

    Ông hơi bị nhạy cảm đó, tôi thấy camhue buồn ... vì bị các em trong phòng góp ý, nên mới hỏi thăm chút mà ông đã săm soi rồi. Ai mà chẳng biết phụ nữ khi buồn thì cái gì chẳng dám làm, nhất là tìm lí do để thanh minh với Chồng, con,... bạn bè nữa, nhưng mà sao ông lại để ý đến từng chi tiết nhỏ thế nhỉ???? Thắc mắc quá không biết hỏi cùng ai, đành vào đây tạm suy đoán vậy:

    Thứ 1 : Cu bi luyện nhất dương chỉ lâu năm, đến khi được khoảng 7 thành công lực định đem ra thử nghiệm mà không kiếm được mục tiêu nào hợp lý ngay thời điểm đó nên đã dày công sưu tầm, học hỏi kinh nghiệm, bí quyết ... theo dõi mọi cử chỉ của người khác để bồi đắp cho sự thiếu hụt nên giờ kinh nghiệm cua gái đạt đẳng cấp siêu phàm. Mới nhìn qua một vài hành động mang tính vòng vo của mọi người là biết được tâm ý của người ta, tôi thật lấy làm vinh dự và khâm phục sự nhạy cảm này của CUbi.

    Thứ 2: Lão cu bi thù hằn gì tôi mà cứ ném đá vào mặt như thế, bao nhiêu tâm huyết gửi vào bài đó ông lại show hết ra như vậy thì khi tôi giao trả gấu về nơi sản xuất biết lấy gì để thư giãn đây. Tôi nghi vụ này ông muốn dìm hàng tôi để khi đến nhà tôi lấy thuốc tôi phải giảm giá cho ông chứ gì??? nếu tôi không giảm thì ông lại lôi chuyện này ra cho gấu nhà tôi biết phải không??? kế này cũng là cao chiêu đấy =))

    @ High: Ông đem cái bàn bóng bàn đi đâu rồi??? tôi mới mua vợt chưa được đánh lần nào đâu đấy. Hôm nào đi họp tôi xin phép phạt ông 1 cốc nhé.

    @ LT: Hôm qua Trung Thu có đi phá cỗ ở đâu không??? săn được con chim nào mới chưa??? [-( dạo này ra đường toàn thấy chim non, chẳng thấy hót gì cả, toàn lao vào mổ thôi.

    @ BV và Trada : Lặn mất tích đâu thế nhi? Thấy TQ và NB cãi lộn nên tranh thủ ông bảo vệ sắp xếp cho ông trà đá đến chỗ tranh cãi để bán trà đá chanh à??? Kiếm được chút nào không?? Đi đâu thì gọi thêm anh em trong chuồng đi với, dạo này kinh tế khó khăn nên tranh thủ tụ tập kiếm thêm.

    @camhue : Cuối tuần nào mà có nhiều thời gian thì liên hệ với mọi người nhé, không có BV thì liên hệ với lão High để có địa điểm tụ tập. Lão High là rất chuyên nghiệp trong vấn đề này đó.

    Đầu tuần chúc cả nhà một tuần vui vẻ.
  3. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm là sao? Sao người tung kẻ hứng, muốn hội đồng đập chết mình hay sao? Hix, có sao nói vậy, lại thành nhạy cảm, mà đấy là mình chưa đọc kỹ bài, chứ giờ thấy họ tâm đầu ý hợp thế có thách kẹo chả dám động vào ổ kiến lửa nè.

    Này nhé, sao màn dạo đầu thì chúng ta hãy xem bài trả lời...

    rồi sau đó, đến ngã tư thấy đèn xanh ai mà chả đi... như kiểu lợn cưới áo mới ấy...

    Còn giờ thì, quá là bài bản, quá là ăn ý, như một ý nhở, quay sang kêu mình nhạy cảm!!!

    Hu hu, thật tội nghiệp, ta đi chết đây!!!

    P.S. các bẹn kêu tớ luyện nhứt dương chĩ cái giề, tớ thuộc về năng khiếu con mợ nó rồi, luyện cũng chả được, mà chả luyện nó vưỡn cứ vĩ đại vì lý tưởng của nó là kim chỉ nam dẫn đường tớ đi ha.
  4. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chào cả chuồng ah[r32)][r32)][r32)]
    Huynh Thắng sướng nhỉ, lúc nào cũng lê tê Phê vì Bia + Rượu, say mấy vưỡn chân nam đá chân siêu vào chào các A, C,E:)):)):))
    Nghe lời Huynh iem cũng chả phượt hành xác nữa kẻo sương gió nhiều kẻo lại có lý do để ế, cuối tuần cũng là tránh phải dắt trẻ con nhà hàng xóm đi rước đèn ông sao, iem cùng mấy đứa ở cty phi con 7 chỗ lên Resort Ba Vì ngắm trăng phá cỗ, cả ngày CN lại lang thang mấy địa điểm du lich Thiên Sơn, Suối ngà, Khoang Xanh, Suối Tiên rùi lại fi về HN, hết 2 ngày cuối tuần theo tinh thần An dưỡng ah:)):)):)):)):))

    Trà đá + Bỏ Vợ onli, facebook suốt mà chả buồn vào chuồng Dê hỏi thăm A, E nhỉ@}

    Cubito ơi: Tớ cho xử lý thịt trâu rùi, mốc rùi, chỉ Rượu vưỡn còn nguyên vì ko mốc\:D/\:D/\:D/
    CamHue: Tớ cuồng cẳng, Dê đá Ngựa mà nên rảnh là phi đi đến bất kỳ đâu muốn thui, cũng ế nên mới rảnh thế chứ:)):))
    Bác Man ơi, iem vưỡn thế, nhà iem mới có tổ ong đến làm tổ, iem đang há miệng đợi phúc + lộc + may mắn nó rơi thẳng vào mồm để có TIN VUI báo cáo cả nhà đây ah:((:((:((:((:((
  5. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chắc LT không bị ai lườm. Tớ cũng đã mải chơi như thế, nhưng rồi bị lườm nguýt tới số nên tặc lưỡi...cưới. Mà đàn ông quanh cậu mù hết rồi hay sao? Cố lên! Chậm mà chắc. Với lại, càng già càng...ngọt nước! Đông càng vui, đông tuổi cứ vui, nhỉ?



    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cubito: tớ chẳng thấy có gì giống lợn cưới áo mới cả. Theo tinh thần đấy thì phải thế này, mà cũng chưa giống lắm đâu:
    Camhue: 2 ngày cuối tuần dài thế mà lão tọ bung nhà mình lại đi công tác. Haizzz...
    Man HaNoi: Trung thu trăng...dài thật. Gấu nhà mình chả biết mang con đi đâu với cơ quan...

    Ít ra phải thế thì mới có cớ mà suy diễn chứ! Phát sóng ngắn với nhau đâu phải dễ, lão Man nhỉ?
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cubito: tớ chẳng thấy có gì giống lợn cưới áo mới cả. Theo tinh thần đấy thì phải thế này, mà cũng chưa giống lắm đâu:
    Camhue: 2 ngày cuối tuần dài thế mà lão tọ bung nhà mình lại đi công tác. Haizzz...
    Man HaNoi: Trung thu trăng...dài thật. Gấu nhà mình chả biết mang con đi đâu với cơ quan...

    Ít ra phải thế thì mới có cớ mà suy diễn chứ! Phát sóng ngắn với nhau đâu phải dễ, lão Man nhỉ?

    Hehe lão CU, thấy gì không cha nội, tôi là tôi không có gì phải dấu cả, đến hôm nay tôi vẫn vui vẻ tết trung thu. Phát sóng thì cũng đến thế là cùng, vì tôi cho gấu về ngoại trc trung thu. camhue thì lão tọ bung nhà lại đi công tác, viec gì đến sẽ đến thôi mà =))

    Ng ta tình cảm trong sáng, nên vẫn k có vđề gì lớn xảy ra. còn lại thì vẫn ok.

    Chúc cả nhà vui vẻ, 3 ngày tiếp theo tôi bận.[r24)]
  7. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    "Oh yes..." không hải là tên phim, nhưng mà là cái từ có tần suất nhiều nhất trong những bộ phim tớ từng xem cái hồi xóa mù, cái hồi sinh viên ngây tớ trong trắng, cái hồi éo biết giề. Đơn giản chỉ là "ồ vâng", tớ rất khâm phục, tán thành và hoan nghênh những tình cảm, những tình bạn, thậm chí tình (â)ý. Phải nói bác man giỏi, phải nói bạn camhoe tuyệt.

    Hê, chúc cả chuồng luôn zui, chào mừng camhue đến với chuồng, hy vọng đừng lặn mất hút như mí cái bạn trước, cứ thập thò, nhử nọ nhử kia, nghe mệt mà chả dám ho he sợ thằng bv lèo nhèo. Àh mà thằng bv còn sống hay là đã thác... các bạn nhở?

    Àh mà tháng 8 sắp qua, tháng 9 tốt nhất các bẹn dê đực nên giữ gìn, tớ thật là giờ tớ bắt đầu tin mợ nó vào tử vi rồi, mấy em dê mái thì cứ thỏa con gà cái nhé, sướng nhá...
  8. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tớ ko bận gì đâu nhé, vẫn ngồi ê mông ở vp. Dứt khoát là tớ ko có lý do gì để sau này cùng với lão Man HN đánh hội đồng Cubito.


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đằng ấy biết xem tử vi à? Xem hộ tớ xem tớ có cơ hội...đổi nghề không?


  9. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ cũng sơ sơ biết chút ít tử vi, nhưng chưa chuyên nghiệp đến mức pro được. Bạn muốn xem thì gửi trước tớ cái cv, đặc biệt chú trọng số đo ba vòng, chiều cao và cân nặng hiện tại nhé. Tuổi tác thì thôi, quê quán cũng không cần nốt. Cái này là làm phúc, tích đức cho đời nên cũng xem hạn chế, không phổ biến cho xã hội với các đối tượng tuổi cao sẽ không bao giờ xem, đàn ông con trai cũng rứa, không xem là không xem nên cả ngày bị ném đá, đặc biệt mấy con dê đực trong chuồng này, rất chi là không hợp tác.

    Mà bạn làm nghề gì mà lại kêu ỏm lên, ngồi văn phòng cả ngày điều hòa mát lẹm cả quần đùi còn kêu ca gì... kể cũng lạ, thôi, hoàn tất thủ tục sớm tớ xem cho nhé.
  10. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    =))

    Tớ làm kế toán. Nhưng tớ thích diễn thuyết cơ.



Chia sẻ trang này