1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu singlemom là gì bạn beconcuame ơi? Giải thích rõ được không? Nếu hay thì dạy cho LT nhà mình với????
  2. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu tìm bố cho con dễ hơn tìm chồng cho mình
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hay quá thảm họa âm nhạc đây chứ đâu " Đỉnh của đỉnh " có cơ hội đc nghe bạn gào bạn thét bạn ................. thế còn gì bằng nữa ? Sướng nhỉ bạn dân văn phòng đc ngồi trong mát hóng gió hai chiều , Hội bọn tớ toàn dân lao động chân tay xuốt ngày lăng xăng mua đường kiếm xiền thôi à. Lên cái việc tụ tập của bọn tớ cứ đưa ra trước nửa năm mới tụ đc ! Nhưng tụ đc thì lại rất phiêu !:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  4. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Huynh Thắng nhá: Đợi đấy, mai vác can xăng đến cty HQS tưới xong châm lửa đốt cho đỡ cái tội hết đấm lại xoa, chưa xoa xong đã đấm~X~X~X

    Nói chung là thời này tìm bố cho con lúc nào chả dễ, thích là được, luôn sẵn mấy chục ông bố hờ há mồm chờ đợi:)):)):)):)):)), vả lại xu hướng của thời đại chug theo mốt bây giờ đang singlemom, làm singlemom dễ ợt, mỗi tội chả có gan, bần cùng bất đắc dĩ mới phải chạy theo mốt thoai:x:x:x
    Trăm năm tính chuyện vuông tròn, sông có khúc, người có lúc,có ai nắm tay đc từ sáng đến tối đâu, trời ban cho ra sao thì cứ thế mà tận hưởng, miễn sao tự mình thấy thoải mái là được@}

    Huynh Duy: E chuyển cty ah, chưa an cư nên chả lạc nghiệp gì cả, em cứ bay nhày thế, thay đổi không khí, tiện thể săn fi công, giặc lái cho dễ=))=))=)), đi làm chán lại ngồi nhà nghỉ ngơi đợi ODA nó cứ dí vào tay cho mà tiêu, bắt phải tiêu ý còn gì sướng hơn, hí hí, Huynh Thắng nhỉ?

    Nhậu trong tháng này thì Ok nhá các Huynh, chứ tháng 12 +tháng 1 là iem kín lịch du hí roài nhá, tiếp đón mấy đoàn khách VIP về thăm VN:x:x:x
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Highspeed250: Thì như bạn Baove thôi, khác cái tớ ở vế bên kia...:D

    Camhue : cậu ít nói thế...mà sao lại bảo tớ thế kia?:D

    Nguoibaove: Trước tớ cũng phải nhong nhong ngoài đường mãi rồi. Vì việc nhà nên phải chuyển việc thành ngồi như bi zờ, làm vp chả sướng đâu...suốt ngày nghe sếp cằn nhằn. Hnay tớ ngồi ôm em ASUS (máy tính) mới mua cho đứa ngày mai bắt đầu đi làm, mình mất công mua về thì cũng phải thử chứ, cài tai nghe tí...mà sếp nguýt cho mấy cái dài cả cây số ấy, rồi kiếm cớ sai tớ đi...dọn đồ trong kho. Ghét cực

    Lantim0601: Xem ra cậu bận rộn quá đi chứ...chưa hết tháng 10 kín lịch của tháng 12 và tháng 1 rồi kìa. Đúng đó cậu, hài lòng với những gì mình có là hạnh phúc nhất đấy. Cậu mà tính chạy theo xu hướng thời đại thì tớ xin can gián cậu = cái can 50 lít cho cậu hiểu mức độ can gián nó to tát đến mức nào.

    Haizz, cái gì không tránh được thì nên mỉm cười và chấp nhận vậy...:D
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hồi trước mình cũng uoc, uoc muon minh tro thanh fi cong, " tớ mới trở thành singlemom bất đắc dĩ..." minh cung muốn biết. Nhưng ôi thôi, kinh tế khó khăn không biết có dám biến mình thành ông bố của thêm một đua nua không??? ......

    Ke ve hoan canh bat dac di nay di, tôi muốn biet thêm tí kinh nghiem.

    Voi lai neu biet ai muon thanh singlemom thi bao toi nhe hehe .....
  7. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Lantím àh, anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em nói, làm gì khác thì em cứ nói nhé!

    Dạo này nhiều thành viên mới quá hè, các bạn chém vừa thui không có người ta sợ.

    All, nếu sắp được lịch nhậu thì alo nhé, dạo này anh chả mấy khi online được.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chém ác nhể? Để xem tẹo nữa lantim online sẽ xử lí kiểu gì đây...

    Man ơi ....ờ thì, đang sống 2 mình rồi k hợp nhau nữa thì sống một mình. Lại phải tập làm quen với cuộc sống mới..như là mới vào đời ấy.

    Thi thoảng cũng tình huống dở dở ương ương như là : tối qua, đi học thêm về, đói bỏ sừ...cửa kẹt chốt cổng, quá 10h đêm rồi..chả còn ai, chả bít làm thế nào, tháo giày ra trèo cổng vào mở chốt bên trong. Vừa trèo vừa run, cái chỗ bám chân cuối cùng và cái đầu nhọn thấp nhất của cổng nhà chắc cũng hơn 50cm. Lạy chúa, bẩn hết quần áo, may chứ..hqua mà mặc váy chắc tèo. Rủa thầm : chỉ vì 2 đứa vừa lùn vừa béo kia nó vô ý làm kẹt cổng để chị phải trèo tường khoét vách thế này.

    Thế tính kiếm đứa nữa thật à? mà hỏi ai mún làm single mom.
  9. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ôi lão Old,phục cái trí tưởng bở dẫn đến tưởng tượng khá phong Phú của lão!
    Cơ mà MÙ cũng vưỡn nhìn thấy mờ mờ là ODA chứ ko phải OLD nhá,có vấn đề nhớn về Thị Giác rùi,cứ nhòm Gà hoá Cuốc rùi :)):))Cứ ngồi đó mà bi ba bi bô hồn **** mơ tiên đê Cu Bi To^^^^
    A Man ơi:Ko phải cứ muốn là được đâu nhá,các mom bây giờ muốn singlemom chọn Giống kỹ lém,cứ tập trung lo cho gánh hát ợ nhà đê,trc khi có mơ ước TO NHỚN sống làm CHỒNG khắp người ta nhá :))Hí hí
  10. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Thế là chốt lại nhà ta giờ có 2 thành viên đang single "LT, becuame". Nên chăng ta tổ chức gặp mặt sơm sớm đi các cụ nhỉ??? Háo hức quá!

Chia sẻ trang này