1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và hanh phúc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và hanh phúc.
  2. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Bạn OLD rượu uống thay nước lọc, thuốc hút như trĩ thì lấy éo đâu ra thằng Ku, kinh nghiệm bản thân tớ đấy! hihi
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Sao lại bảo Man-hn nói linh tinh là sao?? Đã nói gì đâu mà bẩu....đằng nào e mờ đọc lại mấy trăm trang thì cũng bít mờ, khổ nỗi em cũng chưa đọc lại được trang nào.

    High với Cubi kia...con gái thì sao? k thích à...sinh con trai là cho dòng tộc họ hàng, sinh con gái là cho mình. Iem cũng có con gái nì...

    Lantim ơi, cứ online chém gió như bt đi...đang chém hay thì cứ việc chém nốt chỗ dở đi chứ.

    Tớ bít đằng nào mà chém, chỉ hóng thôi. Hay xem cái này đi...rồi đổi ý vào chém tiếp..ví tớ tự may..tranh thủ trong 8h vàng ngọc đấy...Cái này chỉ các chị em gái hiểu thôi, đừn ông chả bít đâu.


    [​IMG]
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Keke! Mình thì chả quan trọng lắm, ngại mỗi với ông bà dòng tộc thôi, trưởng họ mà giờ 2 đứa con gái. hihi
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ơ, thế rủ vợ làm đứa nữa....mún có thằng ku..high phải kiêng đấy. Tự tung tự tác có bị nhà nước kiểm soát đâu...
  6. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Có một số thay đổi nên bận chút, ít vào chém thì để beconcuame mới vào chém cho có khí thế, cái mẹt tớ cả chuồng này ngứa mắt các Huynh lắm rùi, thêm cái tội Ế to tày liếp, ngại vào chém:((:((:((:((
    Huynh High: E đã bảo roài, ko phải cái gì muốn hay ước cũng được, số sinh con 1 bề thì chỉ 1 bề mà thoai, trưởng tộc với trưởng họ làm gì, suy nghĩ kiểu quê thế thì chỉ khổ con cháu thôi, bây giờ tân tiến rùi, trưởng tộc nhà E đẻ 4 thằng con zai, tha hồ nối dõi tông đường nhưng nối theo kiểu này:

    1 thằng cả 3 vợ vẫn chả có cháu đít tôn, toàn đi nuôi con hộ thiên hạ
    2 thằng tiếp theo đẻ mỗi nhà 1 con trai mà đứa thì trộm cướp, lô đề, đứa thì chích choác, đầu bạc tiễn đầu xanh lâu roài
    1 thằng út 40 tuổi vẫn trong trại cai nghiện, bố mẹ 80 vẫn nấu nướng phục vụ cơm nước rùi lên trại cai nghiện "tiếp đá cho con út đập", ko thì nó chả chịu cai.

    Sự thật 100% đấy, ko tin hỏi thầy E, thế mà lần nào họp họ cũng rủa bố E 3 con gái,bảo Ông Bà E ko chia đất đai vì con gái bay sạch, ăn uống thì ko cho tiếp rượu các cụ, lại còn dõng dạc dạy các cháu gái phải thế nọ phải thế trai...Mấy Bác ý làm gì đủ tư cách dạy các cháu, đẻ toàn con trai gây tiếng vang lừng lẫy[-X[-X[-X[-X[-X
    Bây giờ các con gái làm nức danh dòng họ thì lại bảo "Nhất ******, sang nhất dòng họ, cả họ bao nhiêu Tiến sỹ, thạc sỹ, cẩu nhân thì nhà mày lấy hết cả rồi", thảo nào các con tao nó nghiện hút, trộm cắp với lô đề hết:)):)):)):)):))
    Huynh cố gắng nuôi 2 công chúa rồi lấy học bổng bằng Tiến sỹ Thạc sỹ nước ngoài về đưa cho Tộc trưởng treo trong nhà thay vì cố đấm thằng cu ah, chả may ko được thằng Cu khỏi đau đáu trong cõi lòng=))=))=))=))=))

    Con nào cũng là con,miến là nuôi ăn học đoàng hoàng, sống đầy tư cách và bản lĩnh là Ok, chả phải hao tâm tổn khí mà cố quá thành quá cố, Trời ban ra sao, cứ thế mà hưởng:x:x:x:x:x. Ngứa mồm và ấm ức vì trước cũng bị chửi 1 lũ vịt giời, thị mẹt, chả làm ăn gì^^^^, bây giờ thì chả có Phúc mà hưởng thôi>:D<
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tớ chờ sếp tớ nấu cháo điện thoại gần 30p rồi mà chưa xong....tranh thủ chat với cậu.

    Hỏi khí không phải chứ, ..trong lúc bức xúc bối rối nên gõ nhầm thành cái chữ kia phải không? chứ nhà nào mà có cái giống thành đạt thế kia???:)):)). Mà hỏi nốt chứ: lantim giật được cái bằng nào trong đám tiến sĩ, thạc sĩ..kia đấy. Kể cho tớ nghe đi...Nhà mình cũng vậy, hồi trước bố mẹ cứ xót xa mãi thằng em mình học hành lẹt đẹt..mãi chưa vào được ĐH, nghĩ cũng tội nó. Mình thì học trước, đi học vào ĐH..tốt nghiệp bt - bố mẹ mình còn chả bít mình tốt nghiệp loại gì??? :-??:-??, chẳng hiểu sao mình cũng k thấy bùn...:D:D:D, sau này mới bít..tốt nghiệp ĐH loại giỏi là ít chứ..:)):)):))

    Thật ra, với các cụ thì...ngoài mồm lúc nào chả bảo con nào chả là con. Như nhau cả: nhưng tâm lí vẫn mong con zai hơn. Con zai thì sao, con gái thì sao? Con trai mà nuôi dạy k cẩn thận thì....khóc vì con như thường. Vụ này tớ cũng được nếm mùi phân biệt giới tính qua rồi... Sau này con tớ là con gái nhưng tớ sẽ cố gắng để nó có cuộc sống tốt hơn tớ: mẹ nó có nghèo thì vẫn cho cu tèo lên phố như ai.

    Ngày xưa bé, thi thoảng cũng ước..giá mình là con trai để có thể làm mọi điều mình muốn. Mà càng ngày càng lớn...thì tớ lại thấy làm con gái thích hơn, nếu có kiếp sau...tớ vẫn làm con gái thôi. Rồi làm một người phụ nữ bình thường...sống một cuộc sống êm ả, hạnh phúc bên ai đó đến già là được. Mình có hâm quá k nhể?
  8. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng mới này hay quá, nếu phải kiêng, đương nhiênlà phải lên nhà tôi uống thuốc rồi, khà khà, cơ hội kiếm đc một mớ của đại gia ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ý tưởng mới này hay quá, nếu phải kiêng, đương nhiênlà phải lên nhà tôi uống thuốc rồi, khà khà, cơ hội kiếm đc một mớ của đại gia ....
  9. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Ế chồng vì quyết giữ cái ngàn vàng

    Tất cả cuộc tình đều kết thúc chóng vánh, tẻ nhạt trong thời gian ngắn. Lý do các anh chàng đó đến với tôi một thời gian thì ai cũng đòi hỏi chuyên kia, mà tôi không đáp ứng được yêu cầu của họ mặc dù tôi luôn chân thành, nhiệt tình.

    Xin chào các bạn, hiện tại tôi đang rất mệt mỏi, bế tắc, tôi quyết định viết những dòng tâm sự của mình, mong các bạn cho tôi lời khuyên, lời an ủi chân thành nhất.

    Năm nay tôi 31 tuổi, vậy cũng được coi là ế. Do cuộc sống khó khăn, tôi đã khăn gói từ Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau bao năm cực khổ vừa đi học vừa đi làm, cuối cùng tôi đã kiếm được công việc ổn định, đúng chuyên ngành của mình. Tôi giật mình thấy đã lớn tuổi, cần lập gia đình. Mấy bạn bè trước kia để ý đến tôi thì giờ họ đã vợ con đề huề, nhìn đi nhìn lại không có đối tượng nào hợp với mình. Nghe theo lời người bạn tôi đã mở rộng quan hệ của mình bằng việc hẹn hò trên trang web diễn đàn kết bạn, facebook hay bạn bè giới thiệu.

    Tôi không phải là một cô gái xấu, theo bạn bè nhận xét thì có khuôn mặt nét, có duyên, tuy chiều cao hơi khiêm tốn chỉ có 1m52, ăn mặc giản dị. Qua một thời gian vận động, tôi đã có một vài đối tượng làm quen và cũng có vài cuộc tình. Nhưng tất cả các cuộc tình này đều kết thúc một cách chóng vánh, tẻ nhạt trong thời gian ngắn. Lý do các anh chàng đó đến với tôi một thời gian thì ai cũng đòi hỏi chuyên kia, mà tôi thì không đáp ứng được yêu cầu của họ mặc dù tôi luôn chân thành, nhiệt tình.

    Tôi biết chữ trinh bây giờ không còn nặng nề nữa, tuy nhiên mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. ********** là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi, tôi muốn dành cho người sẽ làm chồng, làm cha của con tôi dù người đó có nghèo, xấu xí đến đâu chăng nữa.

    Bước sang 31, cả nhà tôi ai cũng lo, ba mẹ thì như ngồi trên đống lửa. Nào là đi coi bói, đi cắt tiền duyên, làm đủ mọi cách để chống ế cho tôi nhưng vẫn không chống được. Thấy ế quá và không còn tin vào những cuộc hẹn hò với mấy anh chàng độc thân, tôi quyết định chuyển hướng. Đối tượng của tôi là anh chàng hơn 12 tuổi, đã ly dị, có một con trai 13 tuổi. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, ai ngờ sau 5 tháng quen anh ta lại giống mấy anh chàng trước đề cập đến chuyện kia, biết quan điểm của tôi anh ta dần dần lẩn trốn và mất hút.

    Tôi rất buồn và thất vọng về đàn ông, phải chăng giờ chúng tôi ế là phải chịu như vậy? Tuy nhiên vẫn có những anh chàng tốt bụng nhưng có lẽ số tôi không có duyên để gặp họ. Tết này lại sắp bước lên một bậc cao nữa, lại đối mặt với việc về quê, với những lời hỏi thăm của mọi người khi nào lấy chồng đấy”. Nhưng những đối tượng mà tôi gặp là như vậy đó, tôi phải làm sao?
    Huệ
    Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Có cách nào sinh đôi luôn k huynh, để em bít còn làm động lực đi tìm đối tác mới....sinh đôi lun thể.:D


    Highspeed paste tâm sự của bạn nào à? Haizz, thời buổi này...đôi lúc ngoan cũng đồng nghĩa với thiếu hiểu biết. Chẳng bít đằng nào mà lần.


    Hôm nay là ngày Mỹ bầu cử tổng thống đấy....em chắc cũng theo dõi coi ai làm tổng thống mới.:).

Chia sẻ trang này