1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,

    Huynh Duy sửa cho e cái số DD nhá: Số này E thay lâu rồi mà : 0975.908.227 nhá.@}
    Bây giờ mới bít chị Cu văn thơ lai láng ý nhỉ? Tưởng chỉ giỏi toán lý hóa, hóa ra văn sử địa cũng làu làu, trước học cả 2-3 khoa thì phải--Đa tài:)):)):)), bít thế này mình ko cho nó thoát, bây giờ thì "Chim đã vào ***g bít thủa nào bay ra":((:((:((để "vồ chim" bi giờ.
    Cu Bi To éo phải tiếc can rượu đâu,có giỏi thì có mấy chục can rượu ngon, học trò nó đút lót chôn ở gậm giường thì vác đến, chứ ngồi nhà tu 1 mình là éo được đâu..Rượu ngon phải có bạn hiền nhá, vẫn còn mấy chén rượu ngô để dành Cu đấy, đến thì tớ "dốc thẳng vào mồm cho khỏi bu lô bu loa nhá";));));)), ko thì có bình Rượu Sâm , Linh Chi của Bố tớ, uống hết xong thì Chim ngừng hoạt động luôn[-X[-X[-X
    Huynh Thắng và Huynh Duy ui gọi thử bác Trà đá xem chưn cẳng thế nào nhá, e gọi ko tiện, sợ Vợ hắn lại tạt cho iem quả axit là toi. Để E gọi Ruby xem ra sao, cử chồng đến nhậu thay.
    Beconcuame: Cố gắng bố trí đến giao lưu, chả phải lo rửa bát đâu, để tớ tập rửa, sau này về già tính đi rửa bát thuê kiếm ăn=))=))=))
    Hẹn gặp cả nhà chiều tối thứ 3 nhá, ai quên nhà E thì alo E, hic,hic[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thế thống nhất là bạn manhn đón becon nhé, vậy là ổn nhất rồi. Thằng bv thì phải đạo diễn món lẩu rồi, em lantim thì phụ giúp chả chạy đâu. Bé con confirm nhé.

    Trà đá thì bận rồi, lần này tiếc hùi hụi cho mà xem.

    Trời lạnh này ăn thịt chóa là nhứt đấy.

    Lantim bố trí rượu hộ nhé, thứ 3 anh hát từ sáng đến tối, chả lẽ kè kè can rượu bọn trẻ nó cười cho. Xấu chàng thì hổ ai, em nhé. À, mà chim anh vào ***g rồi, nhưng nếu em cho anh mượn cái ***g anh vẫn rất là available đấy. (mà sao giờ ttvn.com lại viết được từ ***g nhỉ, trước viết được đêk đâu).

    Chủ nhật vui vẻ với mợi người,
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tớ đây. Ừ, vì tấm lòng của mọi người tớ sẽ gắng thu xếp, nhưng mà đừng có thất vọng đấy, tớ còn ghét cả thịt chó nữa chứ..huhu. Mai tớ mới bít có nhờ ai trông cún hộ được ko? Nhà cậu ở đâu thế Mai ơi...k lại ở đầu kia của thành phố tớ mún đi cũng chịu. Ngày mai tớ nhắn tin cho cậu nhé.

    Tớ tên là Hờ a huyền. Giống tên bác manhanoi ấy nhá. Chào cả nhà
  4. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ok, bạn hiện tại có công tác trong đội phản ứng nhanh hay không mà khớp lệnh nhanh quá ha. Mà bạn tên gì tớ chả thể luận ra, mới cả trên mạng không xưng hô tên, toàn kêu nick thôi à. Trước tớ chém chết mấy thằng vì vi phạm, lâu lắm cũng không giết người, chả biết giờ có làm gọn được không!!! Thôi, nick của bạn chuồng tạm gọi là MÃ, không biết ghép với tên có hợp không. Tớ cũng giống bạn, ghét chó lắm ấy, nhưng ghét của nào trời trao của ấy, giờ tớ yêu quý thằng bảo vệ lắm, mặc dù xưa kia ghét như bạn bi giờ ấy. Chuyện đi lại yên tâm, manhn là giặc lái rồi, hà nội bé nhỏ thấm thía vào đâu, coi như ok.

    Manhn đâu, vào xác nhận để chuồng yên tâm chuyện đón rước.
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    ải

    Tối nay tớ online để gửi mail, tiện thể đang chat chit thì giả nhời luôn trong chuồng ấy mà.

    Này, cái gì màcó mà cậu trông giống hơn thì có. Nhà tớ cô tớ bị gọi thế rồi, tớ chả dám nhận tên này đâu. Sao cậu k gọi là : xinh đẹp hay cái gì đó chả hạn...:P:P:P
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hây ông cubi ơi, tôi cũng rất muốn qua đón becon, nhưng ngặt nỗi, nhà tôi thì xa, đi lên nhà lt cũng hết 17km, nhưng không vì đường xa mà tôi ngại đón ng đâu, chỉ là khoảng 6h30 gấu nhà tôi mới về nhận con bé con, nên khoảng đó tôi mới bắt đầu đi đc, mà còn đi đón nữa sợ không đến đc đúng như dư đoán. Còn về khoản đưa về tôi xin xung phong nhận, ông tính xem thế nào, ông đón đi còn tôi đưa về nhé.

    Trađá sao lại im hơi lặng tiếng thế nhi"?? lão High nữa cũng đâu rồi???

    Becon nhà ở khu vực nào thế???? cho anh embiết đi để còn bố trí, nếu trên đường từ Gia Lâm sang HN thì Man qua đón ok. Cho luôn số đt liên hệ nữa nhé/
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Sáng nay tớ nhắn tin hỏi LT rồi, e cũng bít gần gần khu đó. Thôi, em vừa đi vừa hỏi. Man-hanoi không phải qua đón tớ đâu....nhà tớ ở big C ra chỗ đó chắc cũng phỉa 6-7km. Nhà bạn xa quá, ngược đường với lại vướng tớ nếu bạn mún đi tăng 2. Chắc tớ cũng phải khoảng đó mới đi được nên hẹn giờ...gần khu đó rồi cùng vào cũng được. Vào 1 mình ngại phết đấy...:D
  8. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,

    Nghe anh em trao đổi về chương trình bia rượu mà thèm quá, hic hic. Em đang sang nhà anh Hồ Cẩm Đào có tí việc, cuối tuần mới về, các cụ cứ chiến nhiệt tình đi nhé :) hẹn các cụ lần sau :(
  9. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ok, vậy cả nhà đều tự túc được, tớ xong việc cũng phải tầm 7h mới đến nơi, mò lên với các bẹn muộn muộn tí cho nó vip, chứ đến sớm như lần trước thì chắc đi tự tử mất. Bạn bé con không phải public sđt, nhưng có thể nhắn cho thằng bv để tiện đường liên lạc. Tớ cũng muốn qua đón bạn quá, nhưng vừa rồi cái nghị định 71 vừa ra, nhỡ cảnh sát văn hóa sờ đến kiểm tra xem bạn có phải là sở hữu của tớ không, tớ thì non nớt hiền lành, chả chứng minh được, bọn nó bắt mất bạn thì tớ có lỗi với chuồng dê, hê hê.

    trà đá đi trung cọp nhớ mua quà nhé, xách được ít ngũ lương dịch hay mao đài về thì cái bọn có linh chi với cả rượu sâm hết to còi.

    Bảo vệ nhớ làm món ăn cho ngon, anh thấy ngon thì anh mới khen nghe không. Riêng lan tím thì chả cần làm gì tớ cũng khen, vì tớ biết là ngon.

    Hẹn các bạn ngày mai, giờ về nhà không có tắc đường, cả ngày thứ 2 chỉ có họp hành vớ vẩn.
  10. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chà, manhn thế là chưa galant rồi, để tôi kể nghe câu chuyện này, đọc đến mai xem manhn có thay đổi gì (cho đời không?!).
    Khi tôi học phổ thông, dốt văn thậm tệ.
    bài tập làm văn kỳ I có yêu cầu: "phân tích câu tục ngữ: không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô".
    Học sinh là tôi, đã mạnh mồm phát biểu hươu vượn tỉ thứ giờ chả nhớ, chỉ mong manh nhớ lại là mô tả tính cách của con người, khó và khổ có thể vượt qua được, nhưng sự khô cằn thì thật đáng sợ, kết luận là con người đừng có cục cằn với nhau. Thầy cho dưới trung bình, thế là kỳ đó tôi mất học sinh tiên tiến.
    bài tập làm văn kỳ II có yêu cầu: "phân tích câu ca dao: không sợ mệt, không sợ mỏi, chỉ sợ mềm".
    Vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn mông lung không hiểu quái gì, thầy phê lạc đề, rồi lại dưới trung bình, đâm ra mình đêk được học sinh tiên tiến năm ấy, nghĩ lại vẫn cú. (giờ hs toàn đạt loại giỏi, công nhận thế hệ giờ hơn hẳn thế hệ ngày xưa).

    Hôm nay, đến giờ đi ngủ, tôi nhớ lại câu chuyện ngày xưa, có một đề văn cho manhn. "phân tích câu ca dao tục ngữ: không sợ xấu, không sợ xa, chỉ sợ ra".

    Hê,

Chia sẻ trang này