1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    bạn hispeed thấy hở?
    sao tớ lại nhớ nhà thơ vũ cao... hix, mình yêu thơ quá rùi... cả nhà vui!

  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chết với các cụ...

    Tối qua đi mua bịch bỉm ở big C, chờ tính tiền tự dưng thấy chú bảo vệ và 1 nam thanh niên đang tranh cãi, cậu này ra sức thanh minh rằng mình k ăn trộm, đấy là danh dự..vv..của mình. Bảo vệ cũng k nói cậu này ăn trộm, giằng co 1 hồi cậu kia rút tờ 50k để trả cho ..gói xúc xích chưa đầy 20k ấy. Rồi nhận là mình "cầm nhầm" k trả tiền. Ngạc nhiên là iem thấy cu này khóc nhé, lấy vạt áo lau nước mắt, môi run run...ặc, gan bé vậy thì ăn trộm làm gì....
  3. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    các bạn ạ, tớ cũng phiêu lưu chút, thật là không phải bản tính chân chất của tớ.
    Từ lâu em vẫn biết câu nói: "em xinh, em kiêu, em có quyền phiêu diêu"... và từ lâu, những em xinh đẹp tớ luôn luôn có một đặc ân như vậy, mặc dù nhận lại chỉ là những điều đau thương!!!
    Hôm nay, ngay buổi sáng bảnh mắt, lướt web trong giờ học nghị quyết đọc thông tin... đọc được câu: "em học giỏi, em có tâm, em có quyền hâm hâm", đọc xong chết hẳn, tắt máy học cho lành, đến trưa ngủ phát mơ thấy sao người ta không bảo: "em có quyền dâm dâm", giờ lên mạng than với trà đá cho đỡ mệt!!!
    Vãi bảo vệ!!!
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    cuoi tuan vui ve nhe ca nha oi
    Lên trung học , cuto trổ mã , bảnh trai hơn cả bố . Các bé ở lớp cứ tíu tít vây quanh cuta công tử , nhất là bé .....abc . Vào một buổi tối học thêm , sau khi tan học , cuto rủ abc ở lại lớp chơi trò @#$%^& . Điện trong phòng đã tắt hết , cuto bắt đầu... Được 5'''' , abc thấy cuto chạy ra ngoài , sau đó lại vào , sau đó cứ 5'''' lại chạy ra chạy vào. . Phải 7, 8 lượt như thế , ABC vừa ngạc nhiên , vừa phục cubito , không ngờ thằng này lại đỉnh đến vậy , liền thỏ thẻ :
    - Cubito , anh thật là tuyệt vời !
    - Anh không phải cuto , anh là bv ... thằng cuto nó đang đứng bán vé ngoài kia kìa !
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chắc em còn ...lâu lâu nữa mới hiểu các huynh đang bàn chuyện đại sự khỉ gì?.....Tuần mới vui vẻ nhé cả nhà
  6. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em quá hiểu các cụ ấy đang bàn chuyện gì đó, keke:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cụ Cu đeo kính mấy điốp như thía không tinh mới là lạ, có kh còn nhìn xuyên thấu ấy chứ, kaka:)) cứ thấy cụ ấy nhìn ai lâu lâu mặt đỏ lên là biết ngày, mà đỏ lên không phải vì ngượng mà vì lửa đang cháy trong người, kaka=))=))=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    vụ sau off, nhà em đăng ký 3 xuất ấy chứ, keke:))....
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em bé Ruby đã trở lại dao thớt cùng các tỷ huynh , hôm ọp vừa giờ thiếu em và Trà đá nhà mình bớt vui đi bao nhiêu !

    Ới roài BV là bảo vệ ko liên quan gì đến cu to hay chim to nhé các cụ cứ dí em vào câu chuyện nhạy cảm để cụ Cuteo dó lại sóc đểu em hê hê hê ! Chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc !
  8. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Có tí review vụ đi Hà Giang, Bắc Hà vừa rồi của một thành viên nữ trong đoàn! Mời chuồng đọc giải trí cho vui!

    Bay lên trong ngày xanh

    “Con chim nghiêng nghiêng trong nắng/Vỗ cánh bay vào ngày xanh thắm/Trưa nay bao nhiêu mây trắng/ Đã trôi trên bầu trời trong sáng...”Xin mượn tứ của bài hát “bay vào ngày xanh’ của Dương Thụ để viết về chuyến đi này. Một chuyến đi có nắng, có gió, có trời xanh, mây trắng, và trong ***g ngực mỗi người, như có một chú chim đang vỗ cánh, rộn rã, chấp chới, đầy háo hức, say mê.

    Ngày 1: Hà Nội- Cốc Pài (Xín Mần- Hà Giang)

    Rim chiến và lừa già
    Bắt đầu khởi hành từ lúc 5h sáng, khi trời còn tối mịt. Tuy nhiên, lòng vẫn thức từ hôm qua để chờ đợi chuyến đi nên không còn buồn ngủ nữa. Hơi lạnh của một mùa đông trong trẻo phả vào mặt, khiến cho tâm trạng thấy phấn chấn, háo hức lạ.
    Có tới 9 người chém như đinh đóng cột tham gia chuyến đi. Nhưng đến phút cuối có hai cái đinh lại bị lỏng, rớt cái bịch, với những lý do lãng xẹt: ngủ quên và bố mẹ không cho đi. Không đi thì thiệt, cả bọn nhất trí lên đường. Đội hình gồm Sơn gái, Cường già, Hùng già, Hiệp còi, Luân đen, Thắng trọc và mình Linh nát (chả nát tẹo nào). Mình giống như công chúa trong chuyện cổ “em gái và 6 anh em trai”. Chỉ khác, đám giai này chẳng hóa thiên nga.
    Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 4416x3312.

    Dậy sớm nhưng ai cũng cười tươi

    GL sau một thời gian lên đời PKL với những chiếc xe tiêng tăm như GW, AT, Vucan, Shadow, Vtec 1-3, Honest, giờ chỉ 1 Vucan và Vtec 3, chẳng đủ để làm một mâm. Nhưng cũng chẳng phải vì thế mà không phượt với nhau. Mà bởi có quá nhiều lo toan, chật vật. Tâm trạng chung là buồn chán và chật chội. Cuộc sống thường như vậy, khi giàu có, người ta tìm cách mua niềm vui. Niềm vui mua được thường là bên bàn nhậu hay những đồ đạc đắt tiền, tiện nghi và lười biếng. Nhưng khi kinh tế khó khăn, người ta lại muốn đi tìm niềm vui. Và niềm vui dễ tìm thấy nhất chính lầ trên những chẳng đường đi, giữa bạn bè thân thiết. Và rẻ, nếu tự đi, tự đến những miền đất mới bằng đôi chân của mình.
    Lần này phượt bằng tinh thần Rim chiến. Nhóm GL vẫn còn sót lại một chú, tuy nhiên Gà Lôi đã biến thành như lừa già, kẽo kẹt và chậm chạp. Nhiều phen Rim chiến lướt qua mũi, nhả khói cười kha kha. 4 Rim, 1 lừa già, 1 Future, chạy ra khỏi Hà Nội tựa như đạn ra khỏi nòng.
    Trời xanh ngắt trên đàu, điểm xuyết những đám mây trắng bông bềnh, thơ thới. Ra khỏi cầu Phùng – bỏ lại Hà Nội ồn ảo đằng sau lưng. Gạch nối giữa Thủ đô khói bụi và đồng xanh trong trẻo là một bờ đê tím ngắt hoa cỏ may. Bất chợt, mình lại nhớ đến bài thơ “Lời thề hoa cỏ may” của Phạm Công Trứ, có đoạn: “Trăng vàng đêm ấy bờ đê/Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may”. Có ai hỏi tại sao lại là “Lời thề cỏ may” chưa. Vì loài hoa đấy, chỉ cần đi ngang qua là bám vào áo quần, găm chặt. Không đau, không làm tổn thương nhưng ngứa ngáy, rậm rạp vô cùng. Khiến người ta luôn nhớ đến. Lời thề cỏ may, hết sức vu vơ, hết sức thơ dại, nhưng cũng có thể làm người ta nhớ đến tận cuối đời. Liệu trong đoàn có ai có lời thể cỏ may không nhỉ.
    Đường xải dài dưới chân. Các chú nài miệt mài tiến về phía trước. Còn mình ngồi sau, ung dung thưởng thức không khí và cảnh vật. Những cánh đồng xanh đã xải dài trước mắt. Nhũng mái ngói đỏ thấp thoáng giữa cây cau, giàn trầu, rặng xoan đào, ao bèo, những đàn vịt trắng nằm phơi bụng bên bờ ao, con trâu vểnh sừng lừng lừng trên bờ đê… Những thứ giản dị, tầm thường, không biết từ bao giờ, đã trở thành những điều khiến cánh công chức ngồi bàn giấy thấy bồi hồi xao xuyến. Ký ức, như dòng sông theo con đường chảy về. Những nỗi buồn, niềm vui, sự bực bội, giận hờn, cả đau đớn và mệt mỏi. Những điều khiến mình có thể cảm nhận được hạnh phúc của thực tại. Có thể bỏ lại sau lưng tất cả, lên xe và đi, tới một vùng đất mới, mở rộng tầm mắt, gột rửa tâm hồn. Mình nghĩ, đó cũng là tâm trạng của những gã trai cùng đoàn với mình. Toàn những kẻ trông gộc gạc, to lớn, thậm chí bặm trợn, gai góc, nhưng trong góc tâm hồn cũng đầy sự yếu đuối, mệt mỏi, những nối cô đơn, chật chội muốn gào thét đến vỡ tung ***g ngực. Nhưng thật khó tìm quên giữa thành phố chật chội, với công việc nặng nề, trách nhiệm như lưới gai bủa vây quanh mình. Nên phải chất bước lên đường.
    Máy chạy ro ro, đường loang loáng và ngọt. Tuy nhiên, đoạn vào Đoan Hùng hơi xóc. Bù lại, rừng cọ, đồi chè bắt đầu hiện lên trong tầm mắt. Những đồi che phẳng phiu, những lá cọ như mặt trời xanh vẫy gọi. Chờ đợi nhau, ăn sáng, lúc ra khỏi Hà Nội đã chừng 7h30, nhưng khoảng 9h đã nghỉ chân tại thị trấn Đoan Hùng.
    Sau những phút nghỉ chân và chém về những niềm vui phía trước, cả đoàn lại đi phăm phăm. Xe nào xe nấy đều đóng đều 70-80. Con đường vào Tuyên Quang thẳng tắp và thênh thang. Lừa già phởn chí còn vít được tới 110km. Nhưng theo lời của các nài, kim đểu nên chỉ được khoảng 90km là kịch. Đó đã là thành tích xuất sắc nhất trong cả chuyến đi của lừa già. Nhưng hết nắng lại mưa. Qua cây số Hà Giang 150km thì mất độc 20km đường xấu. Mình ngồi đằng sau liên tục kêu hự hà hự hự như cái bị bông bị đấm. Hùng già nhấp nhổm trên yên xe vì mỏi. Nhưng chẳng mấy chốc cũng đến Việt Quang, dừng lại nghỉ trưa để tiếp tục chặng tới đầy gian khổ và háo hức.
    Chỉ dừng lại ăn trưa cũng thấy hứng khỏi. Món ăn đơn giản có gà luộc, đậu sốt, trứng rán, rau xào hết băng băng. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Hiệp còi chợt bùi ngùi: “Ở nhà vợ cặm cụi nấu cho mình ăn hơn chục năm, chỉ biết cắm đầu ăn, chả khen lấy một lời. Giờ ở đâu toàn món tầm thường lại không tiếc lời ca ngợi. Thiệt thòi cho chị em quá”. (Vợ ở nhà mà nghe thấy câu này chắc cũng mát ruột).
    Trời bắt đầu lác đác mưa. Cũng không làm nản chí đám trai đang hớn hở. Và buổi chiều, cả đoàn bước vào cuộc chinh phục cua, trải qua những cảm giác nóng lạnh đến rợn ngợp…

    Kỳ II: Bộ sưu tập cua và cảm giác
  9. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ con Ruby, mau ăn chóng nhớn vụ ọp sau cho cháu bé nhậu với các Bác, các Cô, thành viên dê nhí, up ảnh bé lên cô Mai nhìn để thèm còn cố mà "nhắm mắt làm liều" nào, được cái gì trước thì được\:D/\:D/\:D/@}

    Chúc mừng Huynh Thắng cùng đồng bọn phượt đã trở về an toàn, may mắn và vưỡn còn phê về Hà Giang[r32)][r32)][r32)][r32)]. Hà Giang đường đèo và đồi núi đẹp và hùng vĩ nhất nhì các tỉnh phía Bắc roài, đóng 70-90km là có khác gì đi dạo quanh phố Cổ đâu cơ chứ:)):)):)):)):))nhứt là đổ đèo Lê tê phê ý nhỉ, Thầy iem cũng mới phượt Điện Biên Phủ về ah. Năm nay Thầy cũng phượt chả kém gì con thầy, lấy đà sang năm cho thầy đi chu du 3-6 tháng cho thỏa chí tang bồng=))=))=))
    Trada ko nhậu được vụ vừa rùi chắc thèm...lém mà chả làm gì được ý nhỉ? Hic.hic

    Chúc cả nhà đầu tuần vui khỏe, hiệu quả.
  10. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ba hồn bẩy vía cụ Trà đá đâu xuất hiện ra đây cho anh em chém nào !

    Xin thông báo em lLý Mai Mai nhà mình sau bữa ọp bị Cuto kích thích hây hấn làm Lờ tờ ta bực mình, tự luyện kinh công , tự sướng bằng cách mua xe đạp thay chèo máy phi công và kết quả như sau : Mắt đã híp đít chổng , lốp đã gần căng. Vậy chúc mừng cho em ấy 3 vòng phát triển sức khỏe rồi rào chim nào cũng chết .

    Chúc mừng em Ruby !

Chia sẻ trang này