1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên người ấy???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pifunny, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    he he, dù tâm trạng đã khá khẩm hơn trước nhiều, nhưng mình vẫn chưa bỏ đc thói quen nhìn nick ng ta sáng trên facebook
    dù muốn quên nhưng thấy ng ta thỉnh thoảng vào facebook = account của mình, dù chỉ là trộm cắp hoa quả ( mình nghĩ thế ) cũng thấy vui vui
    sắp tới lúc phải đặt 1 dấu chấm to đùng rồi
  2. MinnieBear

    MinnieBear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Tối nay cũng vừa phải quyết định có lẽ là chấp nhận đúng hơn. Đã gần 1 tuần kể từ hôm cãi nhau tới giờ anh không thèm reply tin của mình cũng không nghe máy khi mình gọi. Chưa bao giờ thấy anh giận đến vậy...
    Anh cứ im lặng mà không nói muốn có thời gian suy nghĩ, cungc chẳng nói muốn chia tay nhau, mình yêu anh lắm nhưng mình dại khờ là 1 con bé có lòng tự tôn quá cao, yêu anh mà sao mình sợ những tin nhắn của mình anh ko muốn đọc. cuộc gọi của mình anh ko đón nhận hay chỉ là anh vẫn yêu nhưng muốn mình hiểu và trân trọng nó, anh vẫn muốn nghe nhưng chưa tới lúc????? Mình không muốn là 1 trong số những người bạn gái để anh lẩn tránh bằng sự im lặng. Mình chỉ cần 1 câu trả lời để mình nên chấm dứt hay chờ đợi.... Mình qd quên người ấy, vừa nhắn tin vừa lau nước mắt vì mình còn yêu anh nhiều lắm
    Sẽ khóc nốt đêm nay, sẽ phải vật vã hết tuần này để mong trở về trạng thái bình thường để rồi lại lao đi kiếm tìm một nửa mà định mệnh đã sắp đặt.... Mấy ngày xa anh dài đằng đẵng shopping đủ kiểu, đi bơi, tập aerobic,làm đủ mọi thứ để rồi 1 nửa mong anh xuất hiện 1 nửa muốn xóa nhòa h.a của anh,1 tour lên núi hoặc xuống biển có lẽ là lựa chọn duy nhất lúc này....
  3. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Đọc mãi mới thấy được một đồng chí cùng chí hướng Còn lại đa phần toàn loại tâm lý đàn bà uỷ mị. Mịa, cứ yêu nhau đi để rồi mai chia ly ( theo Ưng hoàng **** ). Buồn thì cứ buồn , nhớ thì cứ nhớ, ai cấm. Còn yêu, tha thứ được thì quay lại với nó. Chán nó rồi, thấy nó éo được thì chia tay. Tìm đứa khác ngon hơn mà kưa, đổ thì tốt, ko đổ thì cũng có cái mà lấp time . tâm trí. Chứ ngồi mà rên rỉ thì chả thà quay lại với nhau cho nó xong ( trong trường hợp cả 2 đều muốn )

Chia sẻ trang này