1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Liên Minh - Luôn chào đón thành viên tham gia Đại hội box Du lịch 2010 (Thông tin từ trang 62)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Phấn đấu viết một bài tường thuật cảm động trong hôm nay!
    Tối nay mấy anh em gặp nhau cóp ảnh trước. Mọi người xem hôm nào thì Off tập thể kara được nào ^^
  2. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    "Part 1: Khởi đầu trong gian khó"

    Thứ Bảy 22-8-2009,
    Mưa như trút nước từ đêm hôm trước, không gian ảm đạm...
    Thấp thoáng có tin nhắn hỏi có đi nữa không từ cái người mà mình không nghĩ là sẽ ngại thế!
    Nhanh chóng check Trần Độ đang ở Hải Phòng và có tin là ở đó đang nắng to, vậy thì chẳng có lý do gì mà Thanh Hoá lại mưa cả, hờ hờ!
    Spam ngay mọi người báo là đi bình thường đấy đừng có lười...
    ...
    12h trưa, mưa đã tạnh, nắng đã hửng! Trời như chiều lòng người ham chơi!
    Không thể vác hết được 6-7 cái bọc nilon to đùng, huy động đồng nghiệp chở ra nhà Hát lớn. Cuối cùng thì cũng đến điểm tập kết! 12h15, chỉ có tiếng chim kêu vượn hú chứ không thấy bóng dáng một người nào cả.
    May thay đúng lúc đó một cô gái loà xoà xuất hiện trong cái váy ... digan ^^
    Rồi con xe Mec cũng đã đến, nhanh chóng chất đồ lên xe rồi lại phi về nhà, còn đến 4 túi nilon nữa ở nhà. Tiện thể làm 2 bát cơm, xỉa răng, xúc miệng đoan trang đâu đấy. Ra đường tuyệt nhiên không thấy bóng xe ôm, gạt lệ vẫy taxi khệ nệ như sản phụ, thẳng tiến nhà hát lớn.
    ...
    Tiện thể giải thích luôn về địa điểm, nguyên là trước đó sợ đứng ở nhà hát lớn 12h nắng to, nên mới dời sang cái vườn hoa cạnh đó cho mát. Vì có hơi khác lạ nên bao người gọi phàn nàn không hiểu đứng ở đâu, vô cùng xin lỗi.
    ...
    12h45, đến nơi, vẫn 2 người là a Quang Anh và Huyền ngồi đó, lá vàng dập dìu rơi, sâu bọ vươn mình khỏi mặt đất sau cơn mưa rào.
    Xa xa có 2 cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang đèo nhau, tới gần mới biết là... người qua đường.
    Gọi cho Thanh lần1, lần 2... vẫn thấy đang đo kính ở Tràng Tiền, Liên và Vân (lúc này vừa đến) đang dè bỉu về cái thái độ sốt sắng sắm kính... râm để ra biển soi chị em.
    Thêm a Khoa đến nữa, mọi người quyết định nhập với đoàn anh Sơn đi 1 xe cho vui. Sau bao hồi hộp và lo lắng, cuối cùng xe cũng chuyển bánh vào hồi 1h30 phút.
    ...
    Chắc hẳn các bạn Trần Duy Hưng phải đợi lâu lắm. Cuối cùng hình như ra đến Pháp Vân vào hồi 2h45 thì phải, không khí rộn ràng tươi vui mong chờ của mọi người hiện lên qua những nụ cười trên xe, cuộc hành trình bắt đầu...

    Chú thích ảnh dưới: Liên Minh luôn chào đón mọi người, kể cả ... ma nữ nhé
    [​IMG]
    ...
    ...
    [​IMG]
    ...
    ...
    [​IMG]
    ...
    ...
    [​IMG]
    Được qan sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 25/08/2009
    Được qan sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 25/08/2009
    Được qan sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 25/08/2009
    Được qan sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 25/08/2009
    Được qan sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 25/08/2009
  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hu hu tiếc quá là tiếc, một chuyến đi tuyệt như vậy mà bị lỡ với cả nhà.. đúng là...ân hận cả đời
    ảnh đẹp và mẫu cũng đẹp tuốt (cả mẫu giai và mẫu gái nhá).
    ngoài lề tí, đội trưởng ơi thế bóng bánh vẫn là thứ 5 và ở chỗ anh Vạn Phúc hẩy?
  4. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng nhà mình cái ảnh...
    [​IMG]
    @Lienminh:
    Cảm ơn cả nhà nhé. Cả nhà đã tạo nên một chuyến đi rất ý nghĩa với mình. Được biết thêm những người bạn mới, rất vui vẻ, dễ thương. Được biết thêm một bãi biển mới của Việt Nam mình, hoang sơ và thanh bình đến lạ.
    @Quang: bài viết của bạn rất hay. Viết tiếp đi nha. Và riêng cảm ơn bạn, rất hiền, tốt bụng và đảm đang nữa, hihi...
    Buổi op tới chắc là mình không tới được. Sẽ cố gắng tham gia đội bóng nữ của nhà Liên minh. Hẹn mọi người ở sân bóng nha.
    Chúc cả nhà mình sẽ có thêm những chuyến đi mới, đầy ngẫu hứng và phè phỡn,,, hihi....
  5. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    "Part 2: Hoang vãi cả sơ"

    Đường từ Hà Nội đến Thanh Hoá qua Ninh Bình thơ mộng, tính ra Ninh Bình cũng có nhiều điểm thăm quan du lịch ra phết, nào là Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc Bích Động, nào là chùa Bái Đính, nhà thờ Đá, nào là ....
    Đáng chú ý trên đoạn đường này là một lần phải dừng xe vì có một vụ tai nạn giữa 2 chiếc xe tải thuộc loại lớn, thật ghê quá...
    [​IMG]
    ...
    ...
    Trên đời có những cuộc gặp mà người ta hay gọi là " Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt"
    [​IMG]
    ...
    ...
    Nói về cái độ lởm thì nước mía ven đường Phủ Lý có thể coi trong TopTen.
    Nhưng cũng không ai quá bận tâm vì mọi người đang có khoảng thời gian khoan khoái khi được dừng lại bên đường và trút đi cái sự sóng sánh trong người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...
    ...
    Đến một cung đường lạ, dừng xe hỏi một gã trai đứng gần đó biển Hải Tiến đi lối nào, mặt gã nghệt ra như thể đang gặp những sinh vật siêu lạ. Bác Khoa lại chạy đi hỏi một đôi lần nữa, cuối cùng xe thẳng tiến vào một con đường mà bốn bề không một ánh đèn, màn hình hệ thống dẫn đường GPS chỉ có 1 chấm đỏ giữa không gian đen kịp, tuyệt nhiên là chưa update được con đường mà xe đang băng băng qua...
    Cuối cùng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường đã tận, trước mắt mọi người vỡ oà một không gian mênh mông nhưng đen kịt, tĩnh lặng. Và người mang lại niềm hy vọng cho những người lần đầu đến đây chính là mr Nam, người duy nhất kinh doanh nước giải khát ở bãi biển này, cũng xin được cảm ơn anh Hoàng nhà D&D vì những thông tin hữu ích.
    ...
    Vậy là phải đợi đến sáng mai mới biết hình thù, vóc dáng, đẹp xấu của bãi biển này... Bây giờ là 7h30 tối, mọi người nhanh chóng vào sân khu giải khát còn hoang vu, chuẩn bị cho bữa tiệc nướng trứ danh ^^
    ...
    Trong khi anh em rôm rả ... dựng lều, thì chị em hân hoan cắt cắt, thái thái, xiên xiên, xỏ xỏ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ánh sáng đèn pin leo lét, đâu đó rộn rã những tiếng í ới hỏi han xem cái này đâu, cái kia đâu... Thật rộn ràng khi ai cũng có việc để làm, tiếng nói cười, tiếng thúc giục, tiếng... bụng đói kêu lọc xọc... như một bản giao hưởng ấm áp và tươi vui của những người không lâu trước đó còn xa lạ với nhau.
    [​IMG]
    ...
    Và rồi, cũng đến lúc nổi lửa...

    [​IMG]
  6. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    kekekeke... kakakaka... Quang béo kể chuyện hay quá ta... kakaka... cơ mà nhá... đá mình hơi kinh nhá... lúc đầu hỏi zời mưa vì sợ nà nên đấy mờ mưa thì beo ni sao??? tắm biển sao??? kekeke... Rồi còn quả ảnh ma nữa chứ... phải chú thích chứ ko mọi người tưởng mình để đầu tóc rũ rượi thế á??? hừ hừ... Cơ mà giọng văn hay, chắm 9.5 nhé! kekê... Tiếp tục đi cho cái "bọn" lào ở nhà vì lười hay vì đủ các thứ lý do phải khóc thét vì tiếc... kaka...
  7. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    À còn đá bóng thì vẫn là tối thứ năm 21 -22h nhé!
    Chị em đi đủ, lần này nữa mà mưa thì chuyển sang buổi sáng 7-8h thứ 7 tại sân Vạn Phúc có ok ko chị em?
  8. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thật lòng là hơi tiếc cho những người ở lại bởi chỉ có 2 nửa ngày và 1 đêm thôi nhưng mà mình đã cảm thấy no nê phè phỡn, không phải chỉ là ăn uống ngập mồm ngập miệng nữa mà biết bao nhiêu là trò mọi người chơi đùa với nhau. Cảm giác cứ như không còn phút nào thừa ra để mà vu vơ với thơ thẩn ý.
  9. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong các bài post, xem ảnh, rồi trầm ngâm chỉ thốt lên 02 từ " tuyệt vời ".
    Thú thực cả ngày hôm qua tới hôm này thấy ngấm mệt............... cơ mà mới thấy chơi nó đã đời
    Việc lu bù, trưa nay phải ăn nhậu túa lua cũng bởi... công việc
    Say..........
    Hết chịu nổi, tranh thủ trốn về khò đây này. Tối off trù bị copy ảnh chỗ nào ới anh nhé !!!!!!!!!!!!
    Được bck666 sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 25/08/2009
  10. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mai viết tiếp tập 3 tập 4... hie hie hie, sắp viết đến đoạn bình minh siêu tuyệt đẹp mà nhận ra mình không có cái ảnh nào, để tối cóp của bạn Tùng đã.
    Hồi hộp chờ xem Clip lúc lắc của chị em! Gần đây em thấy dễ bị ngất cái lúc chị em nhà mình giật đùng đùng!

Chia sẻ trang này