1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện nhặt dọc đường..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ba_gia_bon_chen, 13/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đừng sợ em à . Bên Mỹ này, anh nghe nói có hơn 10 triệu cặp vợ chồng bị break up . Thế mà họ van hạnh phúc vui sống .
    Nhất là, sau khi breakup, họ đa số tìm lại đuợc tình yêu sau, vui vẻ và hạnh phúc hơn truớc . Break up là để tốt hơn, không phải là để xấu hơn .
    Cứ xem tong thống Obama hiện giờ của Mỹ kìa . Bố mẹ ông breakup khi ông chỉ mớii 3 tuổI hay sao đó , noi chung là chưa đi học . Thê" mà ông rất hạnh phúc, học giỏi, và bây giờ là tống thống . Chứa chắc là, nếu bo mẹ ông không breakup, ông đã trở thành tống thống Mỹ, nguoi uy quyền nhất (theo báo chí) à nhà .
    Rồi cái ông mà tranh cử với Obama đó . Ong McCain, nguoi từng là phi cong bị bắn rơi trên Hanoi trong thời chiến tranh chống Mỹ cứu nuớc . Xem lại tiểu sử của ông ta, ông ấy ly dị vợ sau khi đuợc thả ra khỏi tù của VN . Nguoi vợ thu 2 của ông, mà ông lấy, đã sống với ông cho đến tận bây giờ, sống với nhau mấy chục năm nay rồi đó .
    Như vậy, break up không đáng sợ đâu, em bgbc à .
    Đừng vì sợ nó mà .. hhehehe không dám yêu nhé . Cứ xem profile của anh kìa . Coi chừng ngày mai tận thế , không yêu thì ... uống lắm à nha .
    (vo spam thread của em 1 tí )
  2. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Anh Thuyền type thiếu 1 chữ, nhờ mình vào sửa dùm, vì anh ấy bận đi họp (nhờ anh Thuyền nhờ).
    [nick]
    Được teekanne sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 24/09/2009
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời, phá thật phá thật !
    TK gan nha, sao dám trêu anh và chủ thread vậy ? (trêu nữa đi, cho em bgbc vui lên 1 tí)
    Câu văn gì mà luộm thuộm vậy TK (vậy mà chê anh viết sai văn phạm) Sao có tới 2 chữ "anh" vậy ? Đọc không suông tí nào cả . Thay chữ "anh" bằng chữ này nghe ... phóng khoáng hơn nè:
    Em bgbc đừng la anh nha . Sorry sorry . Thôi bỏ chạy hehehe
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 24/09/2009
  4. yenkhe1974

    yenkhe1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    BGBC chớ có buồn. Mùa đông sắp tới rồi rảnh đi Minh jazz với hội NTT đi. Mà cô bạn YK khó ơi là khó, lại lớn tuổi hơn BG rốt cuộc cũng tìm đc bến đỗ rồi. BG hãy còn tự do, vui hết mình đi.
  5. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng nghe tin 1 ngươi bạn bị người yêu cheat,sắp chia tay.Đứng nhìn bạn cả buổi tối mắt ngấn nước mà chả biết làm thế nào,chỉ biết ôm vai an ủi bạn. Biết bạn còn yêu người ta nhiều lắm nhưng thiết nghĩ đau 1 lần rồi thôi, chứ nếu tiếp tục thì rút cục người đau khổ nhất vẫn là bản thân bạn.
    HỒi xưa nghĩ thật đơn giản,như kiểu 1+1=2. Hai đứa đã từng nói với nhau nếu mình hết lòng với người ta thì sẽ ko ai nỡ đối xử tệ bạc với mình. Cả buổi tối bạn cứ hỏi,hết tình cảm rồi tại sao ko thẳng thắn nói ra mà phải lừa dối nhau. Thương bạn lắm,nhưng chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu và quyết định được,ngoài ôm bạn ra chả biết làm thế nào cả.
    Càng ngày càng cảm thấy con người bây h sống 2 mặt quá,đúng là như nguời ta thường nói,ko biết đuờng nào mà lần...

Chia sẻ trang này