1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - 8h30 sáng Chủ nhật hàng tuần tại "Trường Tiểu học Dịch Vọng A, ngõ 233 Xuân Thuỷ,

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 13/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milkablack

    milkablack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Xin chào người đẹp Redsea
    Bị kẻ đa tình trêu ướt mi
    Vừa qua BS vô tình (được) check
    Hèn gì ngại quá ko dám ... đi.
    Xin chào các cụ tên Đăng
    Nói chuyện, rào đón rất là hăng
    Nào thơ, ca, từ, phú, cải
    Từ nào từ đấy dấy mùi măng >"<
    Tớ chào cả nhà, đặc biệt chào 2 đối tượng nêu trên.
    Chúc mừng chị Hương có baby!
    Chúc mừng năm mới cả nhà!!!
  2. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé Redsea.... vẽ chân dung chứ làm sao vẽ được trái tim... nhờ anh T nhờ.
  3. hadopr0

    hadopr0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    CN này cả nhà đi off cho xôm tụ nào ^o^
    Bác Đăng với chị Hải cũng đi rùi fighting offline cho máu
  4. anata84

    anata84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bài này vần phết. nhỉ Cậu Thành. Tết năm nay chắc vui lắm nhỉ. Bao nhờ cho anh em Be nhận thiếp mời đây. . Chúc mừng cậu đã quay trở lại
  5. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã làm mọi người sợ.
    Được HolyTrinity sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 27/02/2010
  6. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, chủ nhật ngày mai gặp gỡ các anh em vui đây.
    @ Storm: thấy chú đc khen mà anh cũng thấy thik, mừng cho chú nha.
  8. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái tuổi đôi mươi
    Sóng gió phong ba giữa cuộc đời
    Lòng em son sắc như biển đỏ
    Tâm hồn trong sáng, tựa xinh tươi
    Bao chàng đánh tiếng ngỏ à ơi
    Nhưng em vẫn luôn đợi một người
    Tình yêu thủy chung như cô Cám - ( Cám hay Tấm nhỉ)
    Vì em chỉ có một mà thôi
    **********************************************************
    Nói thế thôi chứ em biết em Hải em ấy còn yêu quý BE lắm, chắc không lỡ rời ra anh em mình đâu
    Bác nào đi tán gái thì phải kiên trì, Em không có tính kiên trì nên giờ không tán được cô nào :(. Chứ đã là con người thì ai mà chả .....yêu
    Nhất là con gái thì càng .... yêu mạnh :D kiểu như thế này này
    Em đang chờ
    Đang chờ đợi một tình yêu
    Như chiếc lá trong chiều gió rét
    Như thuyền lan trong bão giông sấm sét
    Như sơn ca hót đợi một tình yêu
    Em vẫn chờ
    Như hòn đá đợi xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa ngâu trong trong từ thủa trước
    Đợi cầu vồng phấp phới phía xa xa
    Em vẫn chờ
    Như lúa đợi sấm tháng 3
    Như cải đơm hoa đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm trương chồng từ kiếp trước
    Lại kiếp này để đợi chờ anh
    ....
    ****************************************************
    Đầu xuân năm mới dông dài chút. Chúc anh chị em vui vẻ :D
    Được kennyha85 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 27/02/2010
  9. lanhuong1981

    lanhuong1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu là em Hải bị thương, giờ lại đến anh Đăng bị thương rồi.Anh Đăng mà bỏ forum ra đi thì lại mất đi sự độc đáo của BE, các thành viên lại không có cơ hội cãi nhau chí choé.Thôi thì em Hải mở lòng từ bi hải hà mà rộng lòng tha thứ cho anh Đăng đi. Quí lắm anh ấy mới cho roi cho vọt thế đấy.Chủ nhật này oánh nhau xong thì hai người cùng nhau chữa vết thương tâm hồn lẫn vết thương thưc thể cho nhau nhé.
    Anh Uy ơi, anh add nick của em vào em gửi ảnh bạn em riêng cho anh nhé.Gửi lên diễn đàn là cọp beo xâu xé .Chuyện này phải bàn bạc kĩ lưỡng chứ không thể đánh úp ngay được.Mọi chi tiết xin liên hệ : lanhuong10121981
    Ông vịt già nghi ngờ đức chân thật của bạn già này hả. Tôi sẽ giới thiệu bạn cho anh Uy đến nơi đến chốn cho ông xem . Chỉ sợ anh Uy chê bạn tôi nhiều tuổi. Gừng càng nhiều tuổi càng cay ông hấy.Em bé đang bắt mẹ nó phải nằm một chỗ đây này. Cả ngày không được đi đâu , buồn như trấu cắn. Ông chẳng động viên an ủi thì thôi lại còn trách móc gì nữa. Tôi háo hức đi đám cưới TA từ hai tháng nay rồi .Giờ lại không được đi, tôi là người đau khổ nhất đây này . Ông chụp ảnh ,quay phim thật công phu và ấn tượng rồi post lên diễn đàn cho bạn già này xem với nhé. Đây là đám cưới đầu tiên nhờ ân huệ của Be, đặc biệt là nhờ đám cưới của tôi mà nên ,một đám cưới vô cùng quan trọng sẽ tạo nên hiệu ứng domino cho các đám cưới khác thi nhau nổ ra ( trong đó có ông và người thương yêu của ông đấy)
    hihi ,TA gọi điện cảm ơn chị Hương đi, nếu mà chị Hương ko gọi điện ỉ ôi xui em Giang nghỉ học đi đám cưới chị , nếu mà em Giang ko yêu quí chị Hương đến mức bỏ học để đi hú hí thì giờ em có lấy được vợ không?

  10. anata84

    anata84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "hihi ,TA gọi điện cảm ơn chị Hương đi, nếu mà chị Hương ko gọi điện ỉ ôi xui em Giang nghỉ học đi đám cưới chị , nếu mà em Giang ko yêu quí chị Hương đến mức bỏ học để đi hú hí thì giờ em có lấy được vợ không?
    " Chị Hương làm thế này là không được rồi. Cô giáo dạy học sinh nghỉ học như vậy thì.... Nhưng ai ngờ kết quả tốt thật đó. Em cũng đang đợi thiếp hồng nhà này đây. Một năm mới với một điều bất ngờ nhanh hơn mong đợi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này