1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ của em - những nỗi niềm đôi khi chẳng biết sẻ cùng ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banh_bao_chieu, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sao bác ko cứ tiếp xúc bt..cứ để a ý tốt với bác và ngược lại nhưng ở mức anh em xem sao...e nhận mấy cô e gái rùi đấy...vui ra phết...ko qúa lấn sâu vào tình cảm nhưng vẫn vui và hp...
  2. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết cứ tiếp xúc bt với người thích mình là tốt nhất, nhưng làm thế thì tội bạn em quá. Em là em kị nhất cái câu "con thày vợ bạn gái cơ quan" . Hay là em cẩn thận quá nhỉ
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Xưa mình cũng chuối thế, trước mặt NY mà gặp EX thì chào với cười xem ra hớn hở.
    Sau thấy mình chuối vật, mà mọi người nhìn mình xem ra chẳng ra gì, thế nên tránh cho lành :D
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    may quá e chưa bao h phải đối mặt với ex khi bên ny cả...cơ mà bj h tất cả đều là ex rùi...
  5. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hix, ex thì liên quan gì ở đây ạ? Mà đưa người yêu mới đi gặp ex cũng vui lắm chứ, nó ngồi kể xấu mình, may mà ny của mình cũng nhắng nên ko giận. nhưng mà bi giờ thì ny ý cũng thành ex luôn rồi, haha.
    Thế rốt cuộc vẫn là gặp bt hả các bác? Ôi thế tội nghiệp con bạn em thì sao :( hay gặp riêng anh kia nói thẳng (dù người ta chưa nói yêu mình)
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    =)) thế nhớ bác zai bảo a cũng chỉ thick e thôi có yêu đâu mf e lại ăn dưa bở...lúc đó ngại chít à...gặp đâu chả đc nhưng bác đừng tỏ ra quan tâm đến ng ta nhiều...nc với ng khác nhiều hơn đi...
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nói thẳng thì vô duyên lắm ý, nhỡ ông ý bảo: anh đang tìm người đẹp và dễ thương, thông minh như em để làm nhân vật nữ chính trong phim Chàng trai đa cảm phần N, có phải là dở ko
  8. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc là sẽ thức khuya rất khuya, dự định sáng mai sẽ ngủ dậy khi mặt trời đứng bóng. Thôi thế cũng tốt, coi như chiêu đãi bản thân 1 ngày, coi như 1 ngày cho cái guồng quay chệch đi 1 chút... để mà tìm cảm hứng mới!
    Dạo này mình có một khối tự sự to đùng trong người. Bên ngoài nhìn vào không ai biết mình nghĩ gì, vì thấy mình lúc nào cũng bình thường nhưng thỉnh thoảng lại nhìn đâu đó rất xa xôi.
    Thực ra là vì có quá nhiều điều đang vận chuyển như 1 con tàu trên đường ray ko có điểm dừng, cứ chạy đều đặn và nhiễu nhương trong cái đầu vốn chẳng lớn lao gì.
    Chẳng biết xả vào đâu. Người sống cùng thì lại phải giữ 1 cái mép gọi là "giữ miếng". Người bạn gọi là "best friend" và quan tâm đến mình thật nhiều thì lại khác biệt ngôn ngữ trầm trọng, mà những nghĩ suy này lại không thể diễn tả bằng body language được. Người con trai vốn hay hỏi han mình, quan tâm đến mình nhất thì nay lại quá bận rộn, hoặc giả cũng đã bớt sự quan tâm rồi nên coi như mình không có ai để tâm sự cả. Vả chăng có thì cũng vẫn bị cái rào cản văn hóa nó ghìm lại.
    Thì thôi ta vào đây, cái topic của riêng ta. Đầu tiên là việc đã gửi nó đi. Vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy hồi hộp. Vì biết đây sẽ là 1 block buster trong cuộc sống của mình và người đó. Mọi người có khuyên can thì cũng ko cản được mình. Vì nói chính xác ra, con giun xéo lắm cũng quằn. Mà thực ra nếu vì người ta chỉ quên, chỉ bỏ mặc mình thôi thì có lẽ mình cũng không phải làm đến thế này. Nhưng một khi đã đổi trắng thay đen, đã mượn miệng thiên hạ bôi nhọ, xúc phạm mình và người mình yêu thương nhất để tranh giành cái tiếng "thơm thảo" thì sự thật nhất định phải được lên tiếng. Mình có thể "nhịn" để giữ cái "lành" nhưng mình không thể chịu oan, chịu bị bôi nhọ. Người ta cần phải thấy may khi mình không làm ầm lên để vạch trần mọi thứ trước bàn dân thiên hạ mà mình đã chọn cách văn minh nhất, tế nhị nhất. Vì dù làm gì đi nữa thì mục tiêu cuối cùng của mình là có được cái kết quá tốt đẹp nhất cho mình và những người xung quanh mình. Đến giờ phút này, mình chỉ còn biết cầu mong cho ông trời phù hộ để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như mình mong muốn.
    Hôm nay đọc 1 bài báo, thấy nói về 1 người con trai khi đến với 1 cô gái đang bị tổn thương, anh ta nói sẽ bù đắp hết những tổn thương đó cho cô. Mình bất giác bật cười, không có ý xúc phạm gì hảo tâm của anh chàng nhưng điều anh ta nói gợi mình nhớ lại một người đã từng nói như vậy. Mà thực ra, nỗi đau trong lòng 1 người do 1 người khác gây ra, làm sao anh ta có thể bù đắp được nhỉ. Anh chàng đó, hay chính người đã từng nói với mình câu đó, có thực tế và thực lòng khi đưa ra đề nghị đó không? Hay là anh ta đã vô tình gieo vào lòng cô gái 1 nỗi hi vọng, 1 nét dựa dẫm mà chưa biết anh ta có đủ vững và mạnh mẽ để bao bọc, để đỡ lấy nó hay không. Nếu anh vô trách nhiệm với chính câu nói của mình, thì liệu anh có trách nhiệm nổi với cả 1 con tim 1 con người không? Nếu sau này người con trai mình yêu nói với mình câu đó, mình sẽ ko nhận và chỉ cần anh ta đừng gây tổn thương cho mình là được, chứ chưa đến mức còn bù đắp được cả phần của người khác. Không biết nghĩ vậy có phải là lạnh lùng quá không nhỉ! À mà thực ra anh ta sẽ không có cơ hội nói câu đó đâu, vì mình sẽ không cho anh ta cơ hội để biết trong lòng mình có gì, tổn thương chỗ nào, mấy vết thương rồi. Người đời vẫn bảo "đẹp khoe xấu che" mà!
  9. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chuyển nhà mới! Quyết định chuyển ra thực ra rất là táo bạo vì chuyển ra nghĩa là cắt bớt 1 phần thu nhập, đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Lúc đầu mình cũng do dự lắm, nhưng rồi ko thể chấp nhận được con người đó, nên dù bà ta có níu giữ mình lại, mình vẫn khăng khăng sẽ chuyển ra. Quả nhiên sau đó thái độ bà ấy thay đổi hẳn. Lòng người khó lường.
    Nhà mới, khá là dễ chịu, mọi người cũng thoải mái. Giờ chỉ lo cuộc sống thôi, làm sao để ổn định đc nó. Mình không ngại khó ngại khổ. Mình nghĩ ông trời không chặn đường sống của ai bao giờ. Có thể bây giờ mình sẽ phải vất vả hơn nhiều lắm, nhưng mình đc tự do, tự lập, và nhất là mìh không còn phải tiếp xúc với con người đáng ghét ấy nữa.
    Cố lên nào! mình còn có mẹ, có những người bạn tốt bên cạnh. Mình sẽ cố gắng để mọi thứ trở nên tốt đẹp từng ngày!

Chia sẻ trang này