1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (Tầng 12) - Lịch off trang 64 -

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seisei85, 15/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heomemummim

    heomemummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sorry em Burin iu dzấu nha, thực sự là chị quá busy với gia đình lun áh. Nấu cơm măm măm chưa đâu vào đâu lại chạy đi đưa người nhà vào cấp cứu ..... nên khách vẫn đang ở tạm trú thêm nhà chị vài hôm để cho con gái họ khỏe lại áh. Nghe em đòi nợ sợ quá đi nà .... tiếp tục tập 2 nàaaa
    8h45 : CD lại la làng, nhà mình có đọc kinh cho ông bà tổ tiên thì tranh thủ đọc trước 1 ít nha, đến lúc nhà trai qua thì chỉ đọc ngắn gọn thôi rồi còn rước dâu về Q.9 để con còn có dư time mà chạy show
    8h56 : CR sms cho CD, em ơi anh đến đường Tây Thạnh rồi .... 5mins nữa là đến nơi đúng giờ nhé . CD lại la làng : nhà trai đến rồi ...... thế là bà con họ hàng lại lục tục kéo xuống dưới đứng chờ đón nhà trai. Mom thì khóa cửa phòng lại dặn dò, CD ko được thò cái mẹt xuống dưới nhà dzòm lén nha ..... .... CD ko được thò mẹt xuống nhà thì CD dòm qua cửa sổ phòng ngủ ... CR hum nay chải keo đẹp trai ghia
    9h05 : leng keng ..... đội ngũ bê mâm quả sẵn sàng .... đội nam còn đứng giỡn cuời hí hởn, hông nghiêm trang chút nào .... hậu quả là mâm bánh kem bị rớt cái đùng ..... .... kem tray trét tùm lum .... mất hình cặp rồng phượng mình order trên mặt bánh .... hựn ghêeeeee
    9h15 : CD được gặp CR : 2 đứa hí hởn cuời tươi như hoa .... blah blah blah thủ tục này kia các kiểu, CD tranh thủ ghé tai thì thầm với chú chụp hình (người trong họ hàng chụp theo kiểu truyền thống) chú tranh thủ nhanh nha, 10h phải out ra khỏi nhà để cháu chạy show ..... Blah blah blah quà tặng này kia các kiểu và đọc kinh
    10h10 : CD bị đuổi ra khỏi nhà .... mặt căng thẳng ko thể khóc được giống em Mickey do CD busy làm tổng đạo diễn
    Lên xe ngồi xong CR mới kể là đội bê mâm quả nam đến trễ, còn giỡn ko nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ blah blah blah ..... hậu quả là 8h00 CR mới khỏi hành từ Q.9 chạy vào nhà CD, may mà bác tài lái xe quá giỏi, lạng lách đủ kiểu nên mới đến nhà em đúng giờ đó và đi vòng ngoài xa lộ vào, chứ không là chẳng biết mấy giờ mới đón dâu được .... CD nghe xong tức xì khóiiiii ..... CD tranh thủ hối bác tài : anh ơi cứu tụi em với, chạy nhanh nhanh nha để tụi em còn chạy show khác ... bác tài nghe xong phì cười .... đám cưới nào cũng như đám cưới nào, mỗi đôi mỗi kiểu ..... làm nghề này riết ghiền đựơc hối ....
    11h15 : rước dâu về đến nhà trai, CD tranh thủ thì thầm vào tai người đại điện họ nhà trai : bác ơi tranh thủ làm nhanh giúp em nhé, thủ tục đơn giản thôi để em còn vào lại SG trang điểm, ko là ko kịp giờ .... gật gật lia lịa .... anh nhớ rồi .... vài câu thôi, thắp nhang là chính
    Uớc gì được đó nên đến 11h30 là đã xong xuôi, 2 họ ra ngoài nhà hàng đã đặt sẵn để dùng cơm trưa .... Nhưng hỡi ôiiii, xe 16 chỗ của họ nhà trai tưởng chở nhà trai về lại Q.9 như thế là xong việc, ung dung đi về ko 1 lời từ biệt ..... báo hại bà con 2 họ nhốn nháo tìm xe .... Thêm 1 phen CD -CR lộn ruột đt om xòm các kiểu, cuối cùng xe honda và taxi được huy động để chở họ hàng đi ra nhà hàng . Hậu quả ..... bố chồng tức giận không thèm ra nhà hàng ăn cơm trưa .... CD-CR thì mếu máo
    Chưa kịp xong vụ xe cộ thì CD mới nhớ đến vali quần áo(đồ người ta cái gì cũng nhớ, đồ mình thì ko nhớ botay.com tập 3) .... alo mom (theo tục lệ mẹ ko được đưa con gái về nhà chồng, mẹ phải đi xe riêng và sau khi xe dâu xuất phát đụợc 10mins) mẹ ơi có mang theo vali quần áo cho con ko???? 2 cái vali nhaaaa .... 1 cái vali áo cưới, 1 cái vali đồ thường . Có có mom đem theo rồi, để thằng Q(em trai) mang vào cho con mà mom đang ở ngã tư Thủ Đức, còn cách nhà con bao xa .... botay.com tập 4 ..... Thêm 1 hồi fone fone chỉ đường cuối cùng 12h05 thì CD có vali, lao vào phòng tắm trét trét bôi bôi các thứ đủ kiểu vào tắm ào ào (thú thật dầu gội đầu, sữa tẩy trang, sữa rửa mặt, sữa tắm .... trét cùng lúc .... nghĩ lại thấy mình tài ghê )
    12h25 : CD -CR có mặt tại nhà hàng chào hỏi 2 họ, tranh thủ lùa vào bụng được 1 chén cơm rồi quay ra hối bác tài chạy vào SG để trang điểm vì đã trễ giờ hẹn với Nam Trung (hẹn 12h). Bác tài thêm 1 phen trổ tài lạng lách
    Heo đói bụng và mỏi tay rồi, đi ăn và đi học đây hiz hiz hiz. Để tối dzìa gõ tiếp nha . Bi bi cả nhà
  2. moonbear

    moonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, đám cưới của Heo còn hơn cả "supper star" chạy sô nữa, hihi. Cuối cùng thì cũng xong đâu vào đấy rùi hen. Đề nghị nàng Heo show hình cho bà kon chiêm ngưỡng cái nào. Đám cưới làm 1 ngày thì hơi cập rập nhưng cực 1 ngày là xong.
    Moon sau đám hỏi thì biết được là đám cưới Moon sẽ phải kéo dài 3 ngày, 1 ngày nhóm họ ở nhà gái, 1 ngày rước dâu và 1 ngày đãi nhà hàng á. Oa Oaaaaaaaa, mình muốn gom thành 2 ngày cho gọn cũng ko được, vì đường xa & người lớn bị say xe, hic!
    @Burin kưng: tuần này đi chụp hình NT rùi hen! Chúc em có 1 bộ ảnh như ý nhé!
  3. moonbear

    moonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    @Seisei: Chị cũng muốn en sôcôla Thụy Sĩ, mà thứ 5 chị ko đi off được. Làm sao bi giờ???
  4. thachthao08

    thachthao08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình bổ sung thêm ngày cưới của mình cho xôm tụ nhé ( 07/02/2010 )

    Được thachthao08 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 27/07/2009
  5. thachthao08

    thachthao08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  6. annavuu

    annavuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Kỳ này off thứ 5 nhưng Na ko biết có đi được ko, hôm đó chưa xong việc sợ ko đi đc, nhưng thèm socola thụy sĩ quá... để cố sắp xếp đi gặp mọi ng. hihi chừng nào mình mới có duyên gặp mặt e Trà nhỉ.
    To seisei: cám ơn e vụ hình áo cưới nha... c mê e đó rùi. Nhất trí sẽ làm mọi cách có e nó (hihi ko phải bay qua đó mua đâu nha! hehe tài chính ko cho phép) mà ko biết họ may có giống đc ko.
    1/ Seisei
    2/ Trasuaxinh
    3/TTSweet
    4/Pugcon
    5/ Annnavuu (ko sure nha!) nhưng cứ lên đây trước đã.
    À còn giờ nữa t5 lúc mấy giờ vậy?
  7. annavuu

    annavuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To c Heo: Nghe c heo kể lại vừa sợ vừa lo vừa thương c, thật là nhiều tâm trạng quá, có thể thấy lúc đó c xoay vòng vòng ko kịp nghĩ ngơi luôn. Thương c quá. Mà nhờ c kể nên e thấy ý kiến của ax e cũng đc, ax e bảo chia ra 2 ngày rước dâu và ngày ăn nhà hàng đi , làm chung sẽ mệt lắm. E thì tính làm chung cho mệt 1 cái rùi thui. Bây giờ chắc chia ra quá, e đâu có giỏi giang như c đâu, xoay như c chắc e nhức đầu chết , lúc đó chắc e bỏ cr chạy lấy ng quá.
  8. khanhfipo

    khanhfipo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nghe c Heo kể đám cưới hơn là các xì ta chạy show luôn, công nhựn c Heo cũng giỏi thiệt luôn, mà dầu gì đám cưới cũng thành cong là vui òy c hé. Đang chờ theo dõi tập tiếp theo đám cưới c Heo đây. lẹ lẹ lên kể cả nhà nghe tiếp c nha.
    Hix hix hôm qua mình và c Hangvu có đặt cọc rùi mà sao mọi người qoute bỏ sót 2 chị em mình vậy ta.
    1/ Seisei
    2/ Trasuaxinh
    3/TTSweet
    4/Pugcon
    5/ Annnavuu (ko sure nha!) nhưng cứ lên đây trước đã.
    6/Hangvu
    7/Khanhfipo
    hehehe bon chen đi giành ăn socola với TSX và TTSweet hihihi, mà chắc giành hỏng lại 2 người này ùi.
  9. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    @ Heome : Ngày cưới chị chạy show dữ ghê wá í?hihih,xong rùi thì thở fào chị hén.
    Mí người mình thuê bưng wả là dzị áh,hình như họ ko í thức được cviệc họ làm hay sao í. Bạn em đám nào mà thuê người thì i như rằng cũng có chuyện àh.
    C có xử vụ bánh kem ko? E nghe mà thấy tức ghia áh?
    Bữa đám hỏi em.cũng ì à ì ạch mới đặt được cái bánh kem Trầu cau. Vậy mà bà bác của ax e lấy tay chọt thẳng vô chùm Cau ?oTao coi cau thiệt hay cau giả??Thiệt tức kinh khủng luôn á?thà là 1 đứa nhỏ làm thì ko nói,đằng này?hichic
    ***************************************************************************************
    @ Anna : Lần này mà chị ko gặp em là em ko gặp c nữa lun nhá?.nhá?nháá?Em fải uy híp tinh thần dữ vậy mới được?híhí
  10. koolpix

    koolpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @Trà: Cao thủ!!! hahahah
    @Moon: hình áo xanh đó lừa đảo thiệt. Nhìn rất chi là thùi mụi nhoa
    @Heomemumim: trời chạy sô dzữ dzậy cưng? Tui đọc không mà ná thở haha. Tui thì quởn lém. Đám cưới sát giờ mà vẫn đủng đỉnh ngủ, đủng đĩnh make up, tới tậ 6g15 mới tới nhà hàng lol. May tui trang điểm chị Bích có chưa đầy tieng rưỡi. Chứ mà cỡ Nam Trung chắc chít hihi
    Thì cứ em cứ nói "Trai SG xấu ghê hồn luôn đó anh,chẳng như trai HN mình vừa giỏi vừa đẹp trai,anh nhỉ?
    Thế là,em được ký sắc lệnh vào SG sống ngay tức khắc...hehheh
    Chúc em thành công
    P/S : mừ TL sinh năm mí dzị?
    [/quote]

Chia sẻ trang này