1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (Tầng 12) - Lịch off trang 64 -

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seisei85, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    2 chú đóng dấu là 2 nhân vật nổi cộm mà em định kể chị nghe
    Những nhân vật kia là Cha Đỉnh và 1 nhận vật ko cần học gì cả mà vẫn được làm Lễ Cưới trong NT
    Lúc em vô,chú đóng dấu còn nói ?oCha chỉ dạy thôi,còn đóng nhiu dấu là do Chú??hahah. Lúc đó, em mới vô gửi xe thôi là chú nói vậy roài. Em choáng wá
    Còn chuyện ?ođi 1 là đóng dấu 2? là chiện bthường trong lớp rùi chị ơi. Tới giờ đóng dấu,vô đưa rồi ra còn được nữa kìa?ui trời
    [​IMG]
  2. Zenny2507

    Zenny2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thì cha nói đó, cha cần sự thiện chí của người học thui, cha không cần khảo bài gì hết. Quan trọng người học tự nghiệm ra. Nên cha chủ yếu thích dạy về cách sống, cư xử với nhau thui. Chi thấy vậy dễ tiếp thu hơn việc cứ học thuộc lòng rùi wên hết trơn
  3. TTSweet

    TTSweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thiệt cám ơn Zenny và Trà nhiều lắm, nhất là Zenny đã tiết lộ cho cả nhà bít 1 nhà thờ dễ như vậy. Ax của Sweet ko thích cái gì quá nguyên tắc nên nhà thờ dòng chúa cứu thế học lâu quá, ko rút ngắn được nên ảnh theo không nổi. Tuần này ảnh còn bận bịu nhiều việc, nhưng ảnh hứa đầu tuần sau sẽ đi học. Hẹn gặp Zenny và Trà thứ 2 tuần sau nghen , zui ghê
  4. MICKEYXITIN

    MICKEYXITIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ở đường D5 đó, mọi ng đi nhớ cẩn thận nhen koolpix nè nhìn nàng pose cũng pro lắm đó nhen. Chụp hình mà thấy "cá tính" CD tòi hết ra ngoài rùi nà hihi. Nhìn ko lẫn vô đâu dc!!!
    @ cả nhà: Càng đọc càng thấy nhà mình là nơi ngoạ hồ tàng long hen ai cũng có tài lẻ và xì tai hết. Thật là may mắn dc bit mọi ng trong nhà mình.
    @seisei: bùn we từ hồi sei về chưa gặp đc để ăn sucula của nàng nữa. bộ giường tủ của sei dễ thương wa, trẻ trung lém áh. Thanx sei đã chia sẻ chỗ mua đồ rẻ cho mọi người nè tặng nàng 500đ hoa hồng để Mickey chỉ cho chị bạn trong cty đến đó xem mua bộ ghế salon nào đẹp rẻ cho nhà mới của her.
  5. koolpix

    koolpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ủa, dzị nhà thờ Thái Hòa nào nữa :(( Cha Đỉnh hùi xưa làm chánh xứ ở nhà thờ Hầm nà, sau đó cha dọn nhà :D Nhớ mài mại là Thái Hoà??? hay mình nhớ nhầm??? :D U50 sure là hem phai rùi. Lanh chanh ghie hihi
  6. rough_pearl

    rough_pearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @ Trà: chị và ax chạy sô hơi bị nhiều, trước đó phải bay ra Thái Bình thăm bà con bên chị rồi mới bay vào Đã Nẵng thăm bà con bên ax, vì vậy thời gian hơi bị hạn hẹp. Chị định ở Đà Nẵng từ 2-3 ngày, trong đó 1 ngày để thăm bà con nên không ở resort làm gì cho phí xiền, 2 ngày còn lại ở resort để 2 vợ chồng hưởng honimun 1 tí, cũng mún ở thêm lắm nhưng phải bay về đi làm, ko là sếp cho nghỉ phép dài hạn áh . Chị thấy em có nhắc đến đỉnh bà nà, nó là ở đâu vậy em? Nếu chị ko ở sandy beach mà ở đỉnh bà nà có được ko? em chi chị biết khách sạn ở đỉnh bà nà tên gì nhé.
    Theo đề nghị của em ,chị post hình cái áo cưới chị may ở miss rose, chị thì ko phải người đòi hỏi cao lắm nên thấy nó cũng đuợc. Thực tế nó không giống mẫu 100% , hơn nữa body của chị không được chuẩn như của mẫu nên khi mặc lên thì thấy ko đẹp như mẫu
    Đây là link của mẫu áo : http://www.davidsbridal.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplayView?storeId=10052&catalogId=10051&categoryId=-49978996&currentIdx=5&subCategory=-49999486|-49998985|-49978996&catentryId=6097089&sort=
    Còn đây là thực tế, chị chụp lúc vừa tắm xong, mắt mũi lại kèm nhèm nên nhìn mặt ngu lắm, vì vậy phải cắt mất đầu đi, chỉ để phần thân cho cưng coi thui
    http://i6.photobucket.com/albums/y243/rough_pearl/IMG_0005.jpg
    http://i6.photobucket.com/albums/y243/rough_pearl/IMG_0007.jpg
    Mà Trà nè, cô dâu đã cứop trên giàn mứop của chị là ai thế? Chị bix ko ta?
    Được rough_pearl sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 12/08/2009
  7. rough_pearl

    rough_pearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lúc đầu mới nhìn thấy hình Sweet mà chưa đọc nội dung Sweet viết thì cứ tưởng hình của cô diễn viên nào đấy mà Sweet post cho mọi nguời coi. Đẹp quá
  8. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Câu này em mới hỏi Trà hôm wa, Trà kêu đỉnh Bà Nà tuy đẹp nhưng ở 1 đêm thôi vì trên đó hơi bị ... thiếu nước, do vậy khách sạn ko đc sạch sẽ lắm.
    Em cũng tiếc tiền ở Resort nhiều ngày quá nên tính sẽ ở resort 2,3 ngày thui, còn lại lên Bà Nà 1 đêm rùi ra Đà Nẵng thuê khách sạn thường thui.
    Còn khách sạn ở Bà Nà, Trà nói ko nhớ, lễ tân của Sandy Beach book cho Trà.
  9. koolpix

    koolpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ui áo dễ thương pearl ui :)
  10. TTSweet

    TTSweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị rough_pearl và mọi người nhắc tới Bà Nà làm em nhớ về "kỷ niệm xưa" quá. Noel 2006 công ty của em tổ chức họp kết hợp du lịch ở Đà Nẵng, ngày thứ 2 thì lên Bà Nà bằng xe du lịch. Ta nói đường lên đó quanh co hiểm trở, dốc cùi chỏ 45 độ thẳng đứng, trời thì sương mù mà ông tài xế lái xe như bị ma dí. Trước đó nguyên băng tụi em phá như quỷ mà từ lúc lên xe đứa nào cũng im thin thít, mặt xanh như tàu lá, ho ko dám ho, chỉ sợ nhúc nhích 1 cái là bác tài cho đổ dốc ko cần vé khứ hồi. Lên đến Bà Nà thì lạnh run cầm cập, em mặc đến 3 cái áo len ở trong + 1 áo măng tô to sù sụ, đầu thì trùm mũ len, cổ quàng khăn, đeo bao tay da cứ như sát thủ í, zậy mà vẫn thấy lạnh ko chịu nổi. Đó mới là thời tiết thui á. Tiếp đến là vụ nhận phòng còn kinh hơn, khách sạn gì mà nhìn lụp sụp cũ kỹ, phòng thì dột nước, ko có điều hòa, có mấy phòng khác chuột chạy ầm ầm nữa chớ. Phòng của tụi em ở 4 người mà lạnh quá chịu ko nổi nên 4 người chui vào 1 cái giường 1m4 để sưởi ấm lẫn nhau, nhắc lại là thấy thê thảm, hic hic . Ăn uống thì miễn bàn, thời gian đó mưa dầm tầm tã, khu du lịch ở trên đó đóng cửa nên nhà hàng cũng ko có. Đoàn của công ty em được nhân viên ở đó nấu cơm cho ăn, giống như là ăn cơm ở nhà ý, đừng mơ đến đặc sản hải sản gì nhá. Mưa tầm tã suốt nên chỉ ru rú trong phòng quýnh bài, ca hát cho quên lạnh và buồn. Ở 1 đêm mọi người lục tục dọn đồ đi về, quên cả chụp hình luôn. Thành ra tới giờ em mang tiếng đi Bà Nà mà chẳng có tấm hình nào để "khoe" hết é . Nhân dịp này em tranh thủ kể cho cả nhà nghe cho zui cửa zui nhà, hehe
    À mà chị rough_pearl ui, áo kiểu Hy Lạp chị may xinh lắm, thấy ai cũng may đồ riêng làm em lăn tăn muốn xí xọn đi may luôn á. Nhưng em yếu tim, sợ đi may ko vừa ý thì chỉ có bị anh xã tổng sỉ vả cho chết thui
    @Trà: hôm nay đọc kỹ mới bít Trà khéo tay ghê, dạo này còn làm ăn kinh doanh gì nữa ko Trà

Chia sẻ trang này