1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đi xe máy có thói quen bắt chước người khác ko ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LeeKumKee, 15/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    ơh thế hóa ra cái gã hôm nọ làm đuôi của em là anh àh
  2. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều các tỉnh lẻ thấy ở Hà Nội này là giao thông lôm côm nhất, ở đấy đường vắng tanh mà chấp hành đèn đỏ rất qui củ nhé. Nhiều người ngoại tỉnh lên hn ở nhà thì chấp hành nhưng lên hn ở nhập gia nên phải tuỳ tục
  3. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Một điều kì lạ ở giao thông hn nữa là xe máy có thể tạt ngang đầu ô tô con thoải mái ( trừ bus :D ), thâm chí nếu có va chạm gì thì mọi người sẽ xúm đông xúm đỏ vào bênh thằng đi xe máy, thằng xe máy thì ăn vạ để cố đòi càng nhiều $ càng tốt. Ở hải phòng thì ô tô con chạy rất vãi hàng, chẳng may tạt đầu nó nó còn đâm cho chết tưoi. Ở hp còn có 1 vụ nổi tiếng là có 1 đôi thanh niên nam nữ đang đứng đợi đèn đỏ cũng bị 1 thằng đi ô tô đâm chết tươi vãi thật
    Đợt vào trong sg ở 2 tháng, đi xe chẳng may tạt đầu 1 em làm e ấy xoè tại chỗ ( tạt đầu 1 nét văn hoá hn ) nhìn e này rất chi là đanh đá nhé, xuống đỡ nó dậy tưởng nó chửi mình như tát nước ai ngờ lại hỏi mình sao anh đi đâu mà chạy xe nhanh dữ vậy, anh có bị sao không. Thế là dắt em vào quán cafe ven đường để tán
  4. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ hầu như thanh niên làng với cả mấy ông choai choai tinh tướng tinh vi thì hay đi thế nhất, ngoài ra còn một bộ phận nữa là các bác lớn tuổi già già mà đi chả thèm luật lệ gì nhất. hôm trước em phải đỡ một ông già phi xe máy lên vỉa hè rồi chới với, may cho ông ý là em đứng ngay bên cạnh phía dưói đường nên em lấy thân mình chèn pháo , ko thì ông ý đi macao rồi, còn chưn dài váy ngắn thì cứ phải đeo kính đen mà đi bên cạnh hí hí
  5. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    nhất bác đấy nhé. Theo em nghĩ bác nào mà muốn đi xe máy đúng luật tử tế thì trước khi lây sbằng xe máy phải cho lái ô tô đi một vòng Hà Nội đã, rồi sau đó mới cho lấy bằng xe máy. Cho mấy thằng tổ lái vào ôt ô xem chúng nó có ghét những đứa đi xe máy giống chúng nó ko ,
  6. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết đi xe máy mặc dù đã có bằng lái tử tế
    nhưng nếu biết đi xe sẽ phấn đấu làm những trò mà chúng nó muốn cũng ko theo được như bốc đầu, oánh lửa..
  7. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Khoá topic với lý do: không phù hợp f69
  8. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Khoá topic với lý do: không phù hợp f69
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này