1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko hiểu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipcoi84, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu !

    Mấy hôm nay em rất buồn, cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Chẳng biết làm gì, lên mạng tâm sự cho bớt buồn và căng thẳng.
    Mình quen nhau mấy năm rồi, vậy mà chẳng hiểu gì về nhau. Em cũng ko biết em sai, hay em fải làm thế nào nữa. Còn anh vừa nhắn tin nói ko cần em nữa. Lại một tin nhắn nữa của anh, đọc xong mà nổi hết da gà và tự nhiên nước mắt tuôn ra.
    Có lẽ chúng mình ko bao giờ thuộc về nhau, ko bao giờ là của nhau vì là hai thái cực khác nhau, khác nhau trong suy nghĩ, khác nhau nhiều quá.
    Thật đau lòng.
    Chuyện thật ra chẳng có gì nhưng sao anh lại cố chấp thế? mỗi lần như thế anh lại nhắn tin cho em thật nặng nề, em ko thể chịu đựng nổi.
    Tối qua, mấy chị em rủ nhau đi hát suông chẳng có gì, đi hát mà cũng ko dám gọi đồ uống, đi hát vui vẻ một tý, nhưng em ko mang theo điên thoại thế là anh bực, nhắn tin nói em là người kinh khủng, là kẻ không ra gì đi chơi bù khú........đọc tin nhắn xong buồn ko nhắn tin lại...........rồi anh lại nhắn tin rất nhiều nói những lời xúc phạm thật nặng nề............
    Trời ơi ! mình mới yêu nhau thôi sao anh quản lý em kinh khủng thế, sao anh kết tội em như em mắc tội hình sự vậy??Em chạy ra chợ mua 1 ít đồ về ko mang đt theo đúng lúc anh gọi vậy là anh lại cáu, lại nói là em ko thích nghe đt của anh nên mới để ở nhà, nào là em ko tôn trọng anh, rồi nhiều vấn đề khác nữa anh chút lên đầu em...........
    Thật sự em quá mệt mỏi vì 1 việc bé như cái kẹo anh có thể cho nó thành con voi. Em cần một người đàn ông rộng lượng, biết thông cảm .....anh trách em sao lại fải nặng lời thế?
    Đứa bạn thân của em buồn vì chuyện nó và bạn trai giận nhau, em muốn an ủi nó. muốn 2 người họ quay lại với nhau vì em biết bạn em còn yêu người đó rất nhiều chỉ vì giận hờn chút ít. Vậy mà hôm nay anh lôi cả chuyện đó vào nói em là kẻ ko tốt đẹp lại còn đi khuyên can người khác...........
    Thật sự em quá đau lòng. Lúc nào anh cũng nói em đi bêu rếu anh đi nói xấu anh với người khác.............trời ơi, em ko thể hiểu nổi anh,
    Có lẽ đau một lần sẽ tổt hơn là fải chịu đựng lâu dài.
    Vĩnh biệt anh, người em đã từng yêu, đã từng tôn trọng và nghĩ sẽ gắn bó với mình suốt đời.
    Phẫu thuật cắt bỏ 1 khối u hiện tại nó sẽ rất đau nhưng theo năm tháng vết thương sẽ lành.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đọc 1 nửa xong ko muốn đọc tiếp...chúc mừng bác đã bớt đi 1 gánh nặng...
  3. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    the same với ku.......!
  4. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    zai này ko chấp nhận được, chúc mừng bác
    =============================
  5. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Biất rằng ai cũng có nhược điểm nhg khi iu nên có sự tin tưởng, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau...Đừng buồn nhiều bạn nhé!
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Không phân biệt là nam hay nữ , con gái hay con trai khi bị áp lực về tâm lý lại thêm chất xúc tác giận , hơn ghen chẳng mấy ai kìm chế cái nóng của mình được cả . Tình yêu bao năm rồi chẵng lẽ vứt toẹt 1 cách đơn giản thế sao ??? Đợi 1 khoảng thời gian khi 2 người thực sự bình tâm lại thì hãy nc nghiêm túc với cậu ta 1 lần nữa đi . ( khối U nghe to tác quá coi là vết xước thôi )
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ơ khi tin tưởng, chia sẻ và tôn trọng đối tác rồi mà bị đối xử thế kia thì bạn ý mới chia tay đấy chứ
    Nếu tất cả cảm nhận và lý do bạn chủ topic nêu ra là đúng, ủng hộ
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Bỏ đi thì đau nhưng ko bỏ sẽ khổ

  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Theo anh vấn đề ko to tát.
    Chẳng qua em và NY chưa hiểu nhau thôi :D
    Anh kia bao tuổi, đi làm chưa ?
  10. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    anh kia chắc cũng nhiều tuổi rồi và có vẻ hơi ích kỷ

Chia sẻ trang này