1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aohong

    aohong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em viết hay quá. Vừa ngọt ngào vừa dí dỏm. Viết tiếp nhiều em nhé
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đi làm được 1 tuần thì mẹ em nhí nhéo gọi em về chuẩn bị thi Ngân hàng ? nơi anh đang làm. Mẹ còn bảo thi là thủ tục thôi, nhưng cũng nên chăm chỉ ôn thi đi. Chẳng là ở cái tỉnh khỉ ho cò gáy này, không phải cứ có năng lực là ok, ưu tiên nhất là có quyền đỡ lưng, nếu không có quyền thì dùng tiền mua quyền, còn năng lực, cứ phải đi làm đã, lúc đó muốn năng lực gì thì hẵng năng lực. Bước vào cửa để mong làm quan cứ phải nhét đầy túi quan đã. Em đoán ra là có tay của anh ở đây. Em gọi điện cho anh và: ?o Em biết rồi à, hì hì. Muốn làm em bất ngờ thôi. Em đừng làm ở ngoài kia nữa, về đây đi, anh không muốn em lăn lộn một mình ở xa anh. Tất nhiên cũng chưa dám chắc chắn, nhưng cứ về nhà ôn thi đã, em nhé??
    Ra vậy, cứ tưởng anh xin việc cho bà chị kia, ai ngờ là bí mật lấy hồ sơ ở chỗ mẹ em rồi đặt vấn đề với người ta hộ em. Mừng đâu không thấy, em lại thấy hoang mang. Sao anh lại làm như thế mà không hỏi ý kiến em? Cứ cho rằng bất ngờ, sao anh biết em đang muốn xin vào chỗ anh? Chẳng lẽ anh biết được cái ý định của em ngay từ lúc đầu em thân thiết với anh sao? Hồi trước, chỉ nghĩ tán tỉnh cò cưa vui vẻ tìm thêm mối quan hệ để xin việc dễ hơn và không muốn mất tiền, chứ cũng chẳng nghĩ là sẽ yêu anh. Bây giờ đạt được như ý nguyện, em lại thấy không vui. Em không muốn chính thức hóa cái dã tâm của mình một chút nào, em muốn tình yêu của em và anh không dính dáng vụ lợi gì nữa hết.
    Có điều em thân cô thế cô, muốn phản đối cũng chịu, anh lại được sự hậu thuẫn về mặt tinh thần và mệnh lệnh thép của pa ma, em đành phải tuân lệnh. Lương thử việc trong 2 tuần đủ mua vé về, mua thêm cho anh? lọ kem dưỡng da. Cái chính là da anh trắng, da em thì đen, em đen không cần dưỡng da mùa đông làm gì. Da trắng mà không dưỡng, nó lại bị phể hay bỏng lạnh thì rất xấu. Yêu anh, em bảo vệ da anh hết mình. :D Khi nhận được hộp quà, anh phì cười bảo em đểu, muốn nói anh làm sao mà đen hơn em đi cho em đỡ xấu hổ thì có. Em công nhận, anh nói đúng. :D
    Khi em về nhà thì Béo và công ty chuyển ra Hà Nội để liên kết với một công ty nào đó. Em với hắn cứ lệch pha, chẳng hiểu kiểu gì. Thôi đành chờ tết về rủ hắn đi xí xớn vậy.
    Ngày thi trước tết có mấy tuần, em về là bị anh kèm cặp, tối nào cũng qua nhà hết nghiệp vụ tín dụng đến kế toán ngân hàng, hết tài khoản khách hàng rồi lại đến thanh toán L/C như thế nào tại ngân hàng. Nói chung là trong gần một tháng, anh cật lực bắt em học hành, giam hãm em trong nhà vào mỗi tối, giao cả một đống tài liệu ôn thi anh trộm ở cơ quan về cho em bắt em làm bằng hết. Hic, giá mà suốt 4 năm học ĐH, có anh kèm cặp thế này chắc em cũng thành thiên tài rồi nhỉ? Mẹ em quý anh như vàng, còn nấu cơm cho anh ăn, rồi thỉnh thoảng có việc gì lại nhéo anh Cháu xuống đây với bác, cứ như thể anh sắp làm rể nhà em đến nơi ấy. Mama giao con gái trứng vàng cho ác quỷ anh mà chẳng thèm nghi ngờ tẹo nào, chẳng hiểu anh cho mama bùa mê thuốc lú gì nữa.
    Thế đấy, em thi xong, chỉ chờ kết quả thôi, dĩ nhiên mong muốn của em là được làm cùng phòng với anh rồi. Cứ như thế này, ra tết đi làm luôn thì sướng biết mấy.
    ---
    Tối thắp hương ông Công ông Táo,
    Mẹ làm bữa tiệc hoành tráng bảo anh sang ăn, vừa là lễ tết, vừa ăn tết sớm cho em giúp việc và mấy đứa em họ em về quê. Không khí gia đình ấm cúng, pa em uống nhiều một chút, ông anh zai em gọi điện về nhí nhéo kêu khổ vì không có ai mời ăn tết ông Táo. Vậy là từ mai em phải làm việc nhà và nấu ăn rồi, anh biết thế nên cứ nhìn em cười hoài.
    Ăn xong hai đứa rủ nhau đi thả cá ở sông, trời lạnh quá, chưa năm nào lạnh như năm nay. Lang thang một lúc thì bạn anh gọi rủ đi nhậu, anh muốn em đi cùng nhưng em đã từ chối, em ngại phải ngồi nhìn các anh uống rượu trong khi mình lại phải? giả vờ e thẹn lắm. Em đang mong có một bữa nhậu ấm cúng, có em, có anh, có Béo, 3 anh em khật khù bù khú và em được thỏa sức mà đọ rượu cùng anh. Em không phải sâu rượu đâu, nhưng em dám cá ngang với anh lắm à. Dặn dò anh uống ít và về ngủ sớm, em tót xuống xe và chạy nhanh vào nhà trốn rét.
    ?Đang nghĩ ngợi linh tinh như thế thì anh nhắn tin: ?o Anh về nhà lấy cá đi thả rồi, không đi uống rượu nữa, muốn nghe lời em mà. Trời lạnh quá, có em sưởi ấm thì tốt biết mấy?. Những điều đơn sơ như thế, mà em đã yêu anh đến là nhiều. Có lần, khi em đi chơi ở Huế với mẹ, tàu vừa chạy, anh đã gọi điện: ?oEm ơi, thôi chết anh quên trên tàu rồi. Anh quên em trên tàu rồi, nhớ quá!?.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm đó, lạ lùng là em không được đi chơi với anh. Trong năm, ông nội anh mất, bà nội đâm ra ốm và suy sụp. Bố mẹ anh đã quyết định sẽ về quê đón giao thừa cùng bà, phòng là giao thừa cuối cùng còn được ở bên bà. Anh là con ngoan, em cũng không thích anh vì em mà không nghe bố mẹ nên đã bảo anh về cùng.
    Anh trai em rủ đi chơi cùng hội bạn ông ấy. Đi được một lúc thì chán òm chỉ vì toàn nói chuyện gái gú và bia bọt, em gọi cho Béo, hắn cũng đang chán bạn. Ừ, thì ta đi chơi giao thừa với nhau vậy.
    Em gọi cho anh, báo cáo tình hình và bảo đi chơi với Béo. Thấy anh im lặng chút, em chùng lại, sợ anh giận vì vừa vắng anh đã rủ zai đi chơi ngay, lại chơi đêm giao thừa mới chết chứ. Nhưng anh gật đầu, dặn dò về sớm và phải gọi cho anh vào giờ phút giao thừa.
    Và, anh biết em với béo đi đâu để chờ đón giao thừa không? Rượu nóng, đuôi bò.
    Nói chung, đi với Béo em chả phải câu nệ trai gái gì. Em cầm ly rượu nóng hổi vừa rót ra từ quả dừa, đưa lên miệng và nhấm nhấm.Mùi dừa thơm phức vì được ủ nóng, rượu lại nồng nữa. Trời mưa mưa, lạnh run người, như thế này là nhất. Câu chuyện của em với hắn xôm tụ lắm. Em nhại giọng anh trai em kể chuyện cô bồ 9x của ổng, hắn vung tay vung chân kể chuyện đi công trình, em thì thào kể chuyện tâm sự của một vài người bạn quen chung của em và hắn cho hắn biết, hắn hù dọa em chuyện đi làm sẽ áp lực như thế nào, rồi khuyên em ở nhà ăn bám bố mẹ là sướng nhất. Hắn chúc em thì ít, em chúc hắn thì nhiều. Em con bố, được cái tửu lượng cũng khá.
    Vãn buổi cũng gần đến giao thừa, em với hắn tót đi tìm chỗ đẹp để ngắm pháo hoa, khiếp, sao mà phố đông thế cơ chứ. Ai ai cũng quần quần áo áo xinh đẹp xúng xính. Nhìn lại mình em mới thấy, không phải đi với anh, em bừa ghê, hì hì. Trong lúc Béo đang chuẩn bị dựng xe, em xoay người tránh cho hắn làm việc thì em va phải người ta. Chưa kịp quay sang nhìn ra vấn đề là gì thì đã nghe câu: Mù à.
    Ặc, đàn bà ở đâu ngoa thế. Em đang định xin lỗi thì bừng giận, không thèm lỗi phải gì nữa. Quay ngoắt mặt lại, nhìn trừng trừng vào cái cô kia.
    - Chị làm gì mà nhặng xị lên thế. Tôi chỉ vô ý chứ có làm gì quá đâu mà chị mắng tôi.
    Cô gái kia đang định nói câu gì thì Béo đã lên tiếng:
    - Thảo cho mình xin lỗi nha. Người quen cả thôi.
    Quay ngoắt trăm tám mươi độ, cô kia ngọt nhạt ngay:
    - Ơ anh à, lâu quá rồi không gặp nhỉ. Bạn gái anh à, em cứ tưởng ai, hí hí. Anh khỏe không? Dạo này làm ăn thế nào? Còn yêu Trang không? Ôi, chia tay rồi à, sao thế? Em tưởng 2 người cưới nhau đến nơi rồi. Thế ai đây? Gì, bạn gái xếp em á? Hơ?
    Nó ( phải nó, vì sau này mới biết nó bằng tuổi mình) quay sang nhìn em. À, em mặc cái áo khoác lùng bùng màu bộ đội, quàng khăn mỡ gà Béo tặng, đi đôi giày màu đỏ, quần bò màu chuột chết ngâm sỉnh dưới nước 7 ngày mới lôi lên. À, nó mặc váy len, trông có vẻ cũng điệu, đội mũ nồi lệch, đi legging cùng tông xanh với áo len nhưng sậm hơn ( Hồi đó mới có thông tư đội mũ BH mà em này em ấy khệnh, em ấy không đội). Chậc, anh của em có cô cấp dưới hay ghê. Em mặc, vênh mặt lên thì sao, em chả sợ gì ai.
    - Mà sao bạn gái xếp em lại đi với anh thế? Ái chà, bạn thân à? Hihi, hôm nào rảnh em mời anh cà phê nhé. Vâng, anh cứ đứng chơi với bạn anh đi. Chào chị nhé.
    Em í nói xong quay lại rồi tiếp tục xí xớn với bạn của ẻm. Em nhìn nó rồi quay qua Béo:
    - Đừng bảo là em ấy làm cùng phòng với Triết gia nhà em nhé? ( Hí hí, triết gia nhà em)
    - Ừ, học cùng khóa với em đó. Quen anh hồi thi cầu lông, em nhớ không? ( Sao mà cái thành phố này bé bằng mắt muỗi thế nhỉ?)
    - Anh tán nó chứ gì? Khiếp quá, con gái con gớm gì mà điêu thế.
    - Không, nó tán anh. Hì hì
    Trong bụng em nghĩ thầm, nếu mình có đi làm ở cơ quan anh sẽ phải gặp em này à, oái ăm nhỉ. Chưa gì đã thấy sóng gió đầy trời rồi. Haiz.
    Thời khắc giao thừa, pháo nổ tung trời, đẹp lộng lẫy. Em gọi cho anh mà có được đâu, nghẽn mạng từ đời nào. Tức chết đi được, giao thừa đầu tiên em có người yêu để mà quan tâm. Ngày xưa có yêu 1 anh tình đầu nhưng giao thừa thì chia tay mất rồi. Nản quá, em quay qua Béo thều thào chúc mừng năm mới rồi đứng nhắm tịt mắt ước cho một năm mới an lành.
    Qua giao thừa cũng gọi được cho anh, chúc anh năm mới hạnh phúc với người yêu của anh ( :D) xong rồi thì hôn chùn chụt vào máy điện thoại. Hứa về sớm sẽ gọi cho anh rồi mới đi ngủ. Béo chở em lang thang một vòng. Em tranh thủ tìm hiểu:
    - Quà hôm tết Dương em thích lắm, ai chọn hộ anh đấy?
    ( Đôi khi em ngốc nghếch đến mức xem những món quà của Béo là điều đương nhiên trong suốt 6 năm quen hắn và không biết lấy lời cảm ơn chân thành nào cho nó tử tế cả, haiz)
    - Anh nhờ chị anh mua hộ bên Hàn Quốc đấy, nhà mình tìm không ra.
    - Ái chà, em được ưu ái ghê, hehe. Mà anh mách sách cho lão triết gia mua quà cho em à?
    - Ừ, hắn tâm sự thật tình quá, anh bảo nên mua quà cho em thôi.
    - Em cũng đoán thế, lão gia nhà em có bao giờ đọc blog đâu, với cả cái bài đấy lâu tịt rồi. Hihi, ông bạn tốt ghê.
    Em đập vai hắn rồi thao thao bất tuyệt về kế hoạch chơi tết này cùng anh. Cũng không để ý lắm đến thái độ của hắn, chỉ thấy hắn lúc nào cũng cười?
    Tết đó, em vui như mở cờ.
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bận túi bụi. Vẫn phải cố đọc ngay những điều chị viết như một thứ không thể thiếu mỗi ngày rùi.
    Uhm. Chả hiểu sao em cũng tin chồng hiện tại của chị bây giờ là anh Béo. Haizz, 1 ng luôn âm thầm lặng lẽ đứng từ xa quan tâm chị nhỉ.
    Em cũng có 1 ng như thế mà không thể. Ng y em lại là ng khác
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bận túi bụi. Sáng đến cái hóng luôn để còn lượn đây
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    em cũng hóng cái rồi làm nốt cái báo cáo ngập lụt đến mông rồi mà vẫn phải đọc cho xong
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Có nên lập cái topic : Chị Angel đã quyến rũ mọi ng như thế nào ko nhỉ
  8. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    chị Angle quyễn rũ nhiều ngươì qúa nha, sáng bảnh mắt không lo chồng con mà lo leo lên máy kiếm truyện chị đọc nè hiihih.
    Có ngươì yêu và ngươì bạn như vậy thích nhỉ, giữa 2 người em thích chọn cả 2 khakhakha
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự may mắn khi quen 2 người này và thân nữa.
    Thật ra mình cũng có những người bạn thân khác, nhưng không kể đến vì cũng không liên quan gì, mà tính mình đã kể thì hay dài dòng, hì hì.
    Hôm nay mình cũng bận quá, cả sáng đến bây giờ mới ngó được vào topic. Nhận nhiều lời khen vui ghê.
    Chuyện của mình sau này phức tạp và... nói chung là phức tạp lắm, nhiều việc mình không ngờ đến được. Sẽ kể cho các bạn nghe hết.
  10. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ước j mình giống như anh Béo!

Chia sẻ trang này