1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool 2009-2010 :

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi CMMC0508, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Thực ra xét về thực lực thì Liv của chúng ta hoàn toàn không thua kém bất cứ đội bóng lớn nào trong thời điểm hiện tại.
    Tuy nhiên phong độ của cầu thủ đặc biệt quan trọng. Hôm qua Carragher đã cố hết sức của mình nhưng cũng chả theo kịp Owen đấy thôi. Theo mình nghĩ hiện tại phong độ của hầu hết các cầu thủ là không tốt cộng thêm tâm lý thua liền nhiều trận nên rất cần 1 liều doping và ManU chính là liều doping ấy.
    Chúng ta thắng chính là nhờ lợi thế của CĐV, của cầu thủ thứ 12 trên sân và của cầu thủ thứ 13: danh dự và bề dày lịch sử của CLB (cái này mấy anh viết báo hay gọi là đẳng cấp).
    Làm được điều này (thắng trận) hy vọng tinh thần sẽ giúp các cầu thủ của chúng ta lấy lại được phong độ và như thế chúng ta chỉ còn một ít việc: xem Liv đá và
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.899
    Đã được thích:
    129
    Trích từ bài viết của Yến Thanh trên báo TTVH, ông này là fan pháo thủ
    Nhưng dù sao, tất cả những người chứng kiến đã được thấy niềm tin Liverpool trở lại. Niềm tin, thế là đủ. Tin vào điều kỳ diệu của những cánh chim Liverbird. Và tin rằng, họ sẽ không bao giờ phải đi một mình. Dù khi trời tối nhất...
    Còn ai nhớ lời bài hát You''ll never walk alone k? Khi bạn đi qua cơn bão, hãy nhớ luôn giữ cho đầu ngẩng cao...
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    "Au revoir Cantona and MU ... Come back when you?Tve won 18!"
    15 năm trước có ai ngờ cái ngày ấy nó lại đến nhanh đến thế
    Tiếc là trở lại Anfield mà không có món quà hậu hĩnh tặng các Liverpudians (hattrick của Owen chẳng hạn ) quả thực là thấy xấu hổ
    Diễn đàn là nơi chém gió, vui ve, em tếu táo tí các bác đừng giận nhé
    P.S. Chiêu cắm trại quay lưng lại với sông được Liverpool dùng khá hiệu quả nhiều lần, nhưng chiêu đó chỉ cứu mạng cho thoát chết, chứ khó mà dùng để giành chiến thắng trong một cuộc chiến. Bởi khi phải dùng đến cái đó là lúc binh lực đã tổn hao nhiều, đã ở vào thế bí rồi. Thắng trận này thì Liv fan ai chả vui, nhưng e là niềm vui ngắn chẳng tày gang
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.899
    Đã được thích:
    129
    Hô hô, tiễn khách.
  5. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Ở đời mấy ai học được chữ NGỜ
    Ôi bóng đá tôi yêu bóng đá
    [​IMG]
    15 years later ...
    Ohh Ahh ....
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Ohh Ahh, câu này của bác dịch ra tiếng Pháp là "Au Revoir ..."
  7. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Đúng là ở đời không ai học được chữ NGỜ.
    Công nhận MIG chuẩn.
    2 cái ảnh 1 trên 1 dưới là của 2 đội cùng mặc áo đỏ đúng không?
    hình như cái trên có năm 1994 còn ảnh dưới có hôm 25/10.
    Trận năm 1994 có tỷ số hòa... còn trận 25/10/2009 có tỷ số thế nào thì MIG và CĐV ManU đều biết.
    Hôm trước nghĩ Liv cần phải thắng 29 trận tại PL mùa này, bây giờ còn những 28 tận nữa
    Khi đưa quân vượt sông năm xưa, Hàn Tín cũng chỉ cần có 1 trận để xoay chuyển cục diện phân tranh giữa Hán và Sở mà thôi.
    Nói đùa chứ box LFC mà vắng MIG cũng kém vui... thật đấy
    p/s: tặng MIG 5* cho mấy bức ảnh đẹp
  8. meocon168

    meocon168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0

  9. broken_sword

    broken_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác he he. Coi như em là "chim lợn" ở đây đi
    Bức ảnh đầu là bandrole mà Liv fan chào đón MU 15 năm về trước, còn 2 bức sau là mới hôm rồi.
    PL bây giờ không phải là Hán Sở tranh hùng, mà còn có thêm Chel. Chelsea, nếu nói rằng thực lực hiện nay đứng trên Liv và Man thì chắc cũng không ai phản đối. Nên cho dù Liv có vượt qua Man thì cũng gần như không thể vượt được Chel. Ance tương đồng Benz, Drogba không thua gì Torres, Lampard sánh ngang Gerrard, Essien có phần nhỉnh hơn Mars. Phần còn lại, Chel vượt trội, dù là nhân sự hay lối chơi hay sự ổn định hay tiềm lực ...
    Đấy là giả sử trong trường hợp vượt qua được Man. Còn thực tế thì không hề dễ. Dù các bác năm này qua năm khác chê Man rùa, suy yếu ... nhưng thực tế bảng xếp hạng thì 20 năm qua hình như chỉ có đúng 1 lần Liv xếp trên Man cúôi mùa giải mà thôi.
    Các bác hay tự hào về tinh thần Liv, cũng đúng thôi. Nhưng cũng có cách lý giải thế này: Người VIệt tự hào vì đánh thắng Mỹ. Người Thái tự hào vì không phải chiến tranh với Mỹ. Liv tự hào vì luôn vùng dậy quật cường vào lúc khó khăn. MU thì có thể tự hào là ít khi để mình phải rơi vào thế cùng đường.
    Nói vậy để thấy, tìm lại vinh quang PL với Liv vào thời gian này là gần như không thể, khi cả điều kiện chủ quan (Liv) và khách quan (MU, Chel) đều chưa ủng hộ.
    Ở CL thì tự các bác thấy, thành tích của Liv mỗi năm lùi 1 bậc (năm đầu vô địch, năm sau á quân, rùi bán kết, tứ kết, 1/16, năm nay thì có nguy cơ không qua vòng bảng), thành tích lùi dần đều, đều như vắt chanh, đều như duyệt binh ở quảng trường. CL thì ngày càng khắc nghiệt, vô địch 2 năm liền còn khó bằng lên trời, nói chi đến kiểu vô địch 5 phát liền, 4 phát liền hay 3 phát liền (nhiều như lợn con) của thời C1 ngày xưa.
    15 năm trước (thời điểm có tấm bandrole kia) , khi MU bắt đầu quá trình chuyển mình vùng dậy, thì trước đó đã có gần 10 năm xây dựng nền móng cực kỳ vững chắc (Fer đến, đào tạo trẻ, mua sao, chú trọng marketing, tạo dựng hình ảnh, kinh doanh kiếm tiền ...) và Liv bắt đầu suy yếu, các đối thủ còn lại không đáng kể.
    Còn bây giờ, Liv có nền móng chắc chưa (cầu thủ trẻ, tiền, chiến lược dài hơi ... ) ? Các đối thủ thì ngày càng rắn mặt, Man vẫn còn đó (mới yếu hơn 1 chút, nhưng vẫn là ông kẹ).
    Nhân sự kiện 15 năm tấm, nói hơi dài, tòan những điều ai cũng biết. Nhưng thấy mấy bác hay mang văn vẻ sến nào là you''ll never walk alone, nào là tinh thần bất diệt, quá khứ hào hùng .... nên em nêu vài cái facts ra để hạ nhiệt các bác. Không phải vì cay cú MU thua đâu, MU thua đâu phải chuyện hiếm Chữ NGỜ theo chiều hướng tốt đẹp cho Liv khó xảy ra.
  10. broken_sword

    broken_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nick khác của Mig nhé

Chia sẻ trang này