1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi thế nào là gái ngoan???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 17/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    tới Y là thế lào?? hand job blow job thôi, kể ra theo tiêu chuẩn chén hiện nay thì kể cũng ngoan đới
  2. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất câu này của bạn scarlet, rất chân thật, chính vì thế mà tớ quý bạn ấy.
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    àh gái ngoan theo các anh zai này là các gái khi iu sẽ bảo các anh là EM CÒN TRINH nhưng đến khi lấy về mới khóc lóc sụt sùi than EM MẤT TRINH DO NGÃ XE ĐẠP ......túm lại theov các anh zai trên này thì Gái ngoan là gái còn Tờ rinh ...hết
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Bố láo ... đừng có vơ đũa kả lắm thế chứ ... Thời đại nì đàn ông chấp nhận chuyên gái mất trinh như chuyên đàn bà chấp nhận đàn ông thì thoảng vẫn lén đi đá 4` đổi gió vậy ...
    Thêm nữa , gái mất trinh chưa chắc đã ko ngoan nhưng gái còn trinh ( đến khi lấy chồng ) chắc chắn là gái ngoan ... Và cũng tương tự , đàn ông đi **** chưa chắc đã ko ngoan nhưng đàn ông ko đi **** thì chắc chắn là đàn ông ngoan ...
    Nhể ... Thế cho nó bình đẳng giới ...
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, vơ đũa cả lắm là ko đc, em gái xinh xinh trên kia quay lại xin lỗi các a đê
    A chỉ nghĩ rằng a có còn đâu mà đòi nguời ta còn, bình đẳng , công bằng
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii phát hiện ra mấy anh zai trên đây nghĩ rất thoáng...thoáng cho người yêu/ vợ mình....và thoáng cả cho mình?/ thế có tốt ko nhỉ?
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    - Anh hỏi thật nhé, em cũng phải trả lời thật đấy?
    - Dạ, anh cứ nói đi....
    -...Em...e.e.mm...có còn...giữ được...nguyên vẹn...nữa không?
    -....Chuyện này em chưa bao giờ dám nói cho ai biết, vì em sợ không ai tin mình cả...Bây giờ anh đã hỏi thật như thế thì em cũng xin nói thật ....
    - Uh, em cứ nói đi mà...
    - Em biết nói ra anh sẽ không tin em đâu. Nhưng em vẫn nói... Đó là hồi nhỏ, khoảng lớp 6 lớp 7 gì đấy, em bị ngã khi đi xe đạp. Sau đó lớn lên em mới biết là mình ...mất ...trong lần ngã ấy...hứt..hứt...
    ..........................................................
    - Cho anh xin chiếc dép cái!

  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em này hiểu sai vấn đề rồi đấy, thoáng là 1 chuyện nhưng sống thế nào là chuyện khác, ko làm chuyện trái đạo đức thì có ji phải lăn tăn, ví dụ có vợ có nguời yêu rồi mà vẫn ngủ với con khác thì mới đáng nói, còn trong quá khứ có yêu ai hay làm ji rồi ko quan trọng bằng việc hiện tại con nguời đó sống có đc mọi nguời coi trọng, sống có đạo đức, đang hoàng hay ko
    Nói rồi, giống đực hay cái có gien tốt thì chuyện có nhiều ******** là khó tránh khỏi, quan trọng khi là vợ là chồng mình thì nó phải sống đàng hoàng phải đạo, các kụ đã nói, lấy đĩ về làm vợ chứ ko lấy vợ về làm đĩ,
    Ko phải là nghĩ thoáng về chuyện XXX, mà là biết suy nghĩ rằng điều ji là tốt hay ko tốt
  9. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

  10. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ít người để ý chuyện trinh tiết lắm em ạ, quan trọng là có thấy hợp nhau hay không thôi.

Chia sẻ trang này