1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Năng Gốc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 18/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy những gì chủ topic post không hâm hâm tẹo nào, rõ ràng người ta đã nói là chỉ bàn đến cái 50% Bản năng thôi chứ không bàn đến 30% tình cảm và 20% xã hội của việc ảnh hưởng tới quyết định chọn tình yêu/********.
    Mà đã nói đến Bản năng thì không tránh khỏi trừu tượng vì nó hoàn toàn là lý thuyết, các ví dụ đưa ra để có kết luận đương nhiên phải là các con vật rồi, được so với sư tử là ngon rồi, so với khỉ còn kinh hơn.
    Vote cho chủ topic 5* động viên, lúc nào rảnh vào nghiên cứu tiếp
  2. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Híhí...lại con mèo khác nữa à.
    Nói như nào đi nữa thì cũng Meomeo rửa mặt như mèo
    Nói thêm, kẻo bảo là sờ pam, cái bản năng gì gì mà chủ top đang nêu ra í, chả ai dám vỗ ngực mà xưng tên đâu.
  3. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Spam kệ spam . Chả có cái gì là hoàn mỹ cả. Nếu có người thấy được chân giá trị của topic này thì sẽ chịu khó đọc từ đầu đến cuối, spam thì bỏ qua . Cũng để xem bản lĩnh chủ topic đến đâu .

    Ông alone_rock ạ, tôi thấy ông trước đây tư vấn cũng không đến nỗi nào, sao bây giờ vào lướt qua cái topic Trò chơi với cái topic này thì thấy ông tranh luận "nông dân" thế? Ông không đưa ra được lý luận xác đáng để phản biện người ta, mà toàn chửi nhau như mấy thằng bán cá bán rau ngoài chợ (của đáng tội, cũng chưa đến mức đấy, tôi nói quá tý ), nhưng mà nó chả có tý hay ho gì cả, toàn đi bới móc đá đểu thôi. Hay đấy là bản chất nhẩy ? Mà ông đừng chim cú vì tôi đá ông nhé, tôi quan tâm thì tôi mới đá đấy, chứ như 1 số thành phần xóc lọ cho nhau rồi đồng thanh kêu sướng trong này tôi còn *** thèm liếc mắt, chỉ cười khẩy rồi bỏ qua thôi .
    Đề nghị trợ giảng Cong050 vào làm việc , chủ topic có vẻ đang chịu sức ép nên bài phọt ra hơi nhỏ và nhão .
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Mình cứ thắc mắc cái đoạn vàng vàng kia. Mãi vẫn không hiểu...
  5. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ không phải chửi ai nông dân hay xe ôm cả, ý tớ chỉ là khi xưa chỉ có "một thành phần nhất định nào đó" có đk lên mạng post bài, tạo ra một "môi trường" rất khác biệt và "sạch", còn bây giờ thì internet bùng nổ, mọi thành phần đều có thể lên đây than thở, khóc lóc, chửi bới, chém gió, xả stress....cũng có cái hay là các bài viết phong phú và đa dạng, thể hiện cuộc sống nó muôn màu, nhưng mà dở là chất lượng thấp và loãng.
    Nhìn chung tất cả mọi diễn đàn đều vậy chứ không riêng gì TTVNOL. Bài trên của tớ là than thở và hoài niệm chứ không phải chửi một ai đó, các bác đừng ném đá mà tội nghiệp tớ .
    Bác chủ top cũng là thành viên gạo cội nên chắc cũng hiểu điều này, bác cứ viết tiếp đi ạ
  6. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    mà sư tử và hổ ko cùng môi trường sống nên muốn giao lưu kết hợp thì chỉ có chat *** hay phone *** thôi, nên thể sinh ra người da nâu được
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Theo mấy cái vàng thì em sắp bị nhân dân khép tội là coi thường nông dân, miệt thị bán cá bán rau, phân biệt đẳng cấp, tự coi mình là tinh hoa, blah blah blah.
    Xin hết sức bảo trọng ^^.
    P.S: Chiến sự dạo này nổ ra nhiều nơi quá nhỉ. Lời Vanga nói hoá ra lại nghiệm đúng cho box TVTY.
  8. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật, thằng nào ví quả này là chuẫn của nó. Mấy cái trò cưa cẩm à ơi chăn dắt chỉ hợp khi các chú U30 thôi. Qua cái tầm đấy nhìn nhận mọi cái nó khác.
    Khi nào các chú xông xênh, dư dả về kinh tế. Cầm khoảng chục chai đi chơi gái. Gái ngon, trẻ, mông căng vú nẩy. Mà bảo nó nằm là nó nằm, bảo nó ngồi là nó ngồi. Ngoan gấp trăm lần bọn gái đã xấu còn vô lễ trên này. Tự nhiên các chú sẽ ngẫm ra điều anh nói, đèo mẹ bọn đàn bà nó chỉ có thế.
    Anh nói vậy ko phải tôn sùng lối ăn chơi hưởng lạc, vì dù gì bọn đấy cũng là hệ trả tiền bóc bánh, ý của anh ở đây là đến tầm đấy, tự nhiên các chú sẽ nghĩ thông ra. Đe''o còn nhát gái nữa, thấy tự tin, thấy mọi chuyện quá đỗi là đơn giản. Thấy bọn đàn bà nó cũng chẳng khác đe''o gì mình, chẳng có gì mà khó hiểu, khó chinh phục nữa.. nhưng than ôi, hiểu đc điều đó.. thì già con mẹ nó rồi...
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải thôi chứ .
    Bọn con gái trên này làm sao ???
    Anh nói cũng phải nghĩ chứ
  10. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    À.. cái gì mà chẳng có ngoại lệ em nhỉ. Tất nhiên là trừ em, em kia, em kia nữa ra mà.. he he he.. dưng mà chuẩn đúng ko em?
    Mà anh vừa đi trụy lạc xì ghềnh nửa tháng.. mới về HN đêm qua.. Hôm nào í ới cafe anh đưa quà cái nhỉ. lâu ko gặp thấy nhớ mới chết anh.. =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này