1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.IV )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ờ, giờ này vẫn chưa thấy tiền! huhuhu
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    "Ông chủ" thì thích phán thế chứ "làm công" như bọn tui chỉ thích tết từ... 27, 28 thôi [:D]
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    chờ đến phút bù giờ cuối cùng..........hề hề..............có xiền rồi =D>=D>=D>
    là lá la.........:-bd
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cũng tại cái tay lanh chanh của tớ, làm liến thoắng thế nào mà nhấn shift + delete xóa cái rụp loạt ảnh trung thu. Nãy giờ ngồi phục hồi lại thẻ nhớ mà nước mắt muốn tuôn trào (nói xạo đoạn nước mắt đấy!). Hi vọng vớt vát đc cái nào hay cái nấy.
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mụ Chen ăn ở ác!
  7. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Ủa cô Chen gây ra chấn thương vật lí nào nơi ông mà bảo cô ấy ở ác vậy?
    Cá Mó. Ha ha ha, hi hi hi, hố hố hố...
    Nhớ giọng cười mụ Thú, nhớ qua bánh Trung thu.[r37)]
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Từ "mụ Thú" đọc mà cười rung cả rốn.

    Thế là NTC có thêm một nickname loài cá mới. Xin chúc mừng.
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    MU-CHEL: 3-1 hú hồn
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy, 21 tuổi,buổi chiều ảm đạm, đang làm việc thì ngồi gõ "nước mắt" ở google, thế mà lại ra bài hát tiếng Hoa. Lúc ấy chưa biết tiếng Hoa, nên nghe chả hiểu gì, nhưng lại thấy hay, nghe suốt ngày. Hồi ấy đúng buồn tủi thiệt. Ngày nào cũng 30km với chiếc xe chaly quèn, sáng chiều đi làm, gần tối lại chạy lên KHTN để làm đề tài phút chót. Đi đi về về 1 mình lủi thủi.

    Chiều nay, cũng buổi chiều ảm đảm như ngày ấy, ngồi gõ lại bài "Bie shou wo de yan lei ni wu suo wei", lần này thì hiểu nên cảm nhận hơn, hay hơn và cũng thấy buồn tủi vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng là dòng đời đẩy đưa nhể, từ công việc lập trình máy tính, sang làm phân tích xử lý dữ liệu, rùi tổ chức sự kiện, đi dạy, rùi trợ lý dự án, rùi sang làm tuyển dụng, bây giờ thì lại quản trị văn phòng kiêm phiên dịch. Hôm nay xin sếp chuyển nơi công tác, sếp chưa duyệt. Hok biết chờ sếp duyệt nổi ko!

    Thằng bạn cũ như reo lên khi biết mình vẫn còn lưu giữ toàn bộ thư từ bưu thiếp, tất cả vẫn nằm gọn trong ngăn tủ kỉ niệm học trò. Nó bảo post lên facebook cho nó đọc lại với, cho cả đám bạn cấp 2 cùng ôn lại luôn. Thư tình học trò mà public chắc scandal mất thôi. Hì! Nếu mình và nó thích nhau lại, liệu có bị mang tiếng là gái ham tiền thích Việt kiều ko nhỉ! Haha... Suy nghĩ vớ vẩn!

Chia sẻ trang này