1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.IV )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu đọc thơ thẩn vui ra phết :))
  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cô lày, thơ đàng hoàng nhé! Cô bị lẩn thẩn à???[r24)]
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, thì thơ đàng hoàng... Công nhận thơ (hè) ĐƯỜNG thâm thúy thật! :P
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mấy chú..Tót Bò
    Đá với mấy chú mặc đồ...Thiên Thanh
    Bóng lên, bóng xuống rất nhanh
    Bên công, bên thủ nên đành...điểm chia!!!
    :-bd
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    không cá độ đá banh nữa, vui chả thấy đâu, thấy mất toi 3 lít :-ss
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chen cảm thấy không thể tiếp tục khối lượng công việc như hiện tại, không thể cố gồng mình lên được nữa, không thể đi tiếp kế hoạch cho mỗi ngày, không thể mỗi sáng thức dậy mà 1 áp lực đè nặng trong lòng, không thể được nữa..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chen cảm thấy không thể tiếp tục khối lượng công việc như hiện tại, không thể cố gồng mình lên được nữa, không thể đi tiếp kế hoạch cho mỗi ngày, không thể mỗi sáng thức dậy mà những áp lực đè nặng trong lòng, không thể được nữa..
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Ra tầng 30, leo qua lan can.....
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì ta viết truyện cười...
    Buồn ... hơn ta lại ... giận đời, làm thơ!





    Cà phê chiều nay không có...em
    Một mình anh với...một ly đen
    Khói thuốc cay xè đôi mí mắt
    Nỗi nhớ quay về khẽ gọi tên.

    Cà phê chiều nay không có...em
    Lối nhỏ như chờ bước chân quen
    Vạt nắng cuối chiều như cũng đợi
    Cứ mãi ngẩn ngơ một góc thềm.

    Cà phê chiều nay không có...em
    Nhà ai đốt rác...khói bay lên
    Có lẽ tình ta rồi cũng thế
    Mãi mãi chỉ là cơn gió êm.


    (07.2012) Tặng SS!
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Mục "Công tác xã hội" sao ứ cho post bài nhỉ :-w :-??
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    I did a bad, bad thing. WTF! Now just wanna get some malt liquor. Whatever.

Chia sẻ trang này